1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sau khi" the end" các bác có muốn làm bạn với ex...?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi justaman, 09/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HoThienNga

    HoThienNga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Vào đây thấy mọi người tranh cãi xôm tụ quá nhỉ. Tôi không dám đưa lời khuyên gì cả, vì mỗi người có 1 quan niệm khác nhau, vả lại cũng tuỳ thuộc vào hoàn cảnh và tính tình mỗi người. Tôi chỉ không đồng ý với quan niệm là nếu đã là ex thì không làm bạn được, hoặc là làm bạn mà không rõ ràng minh bạch. Vì theo kinh nghiệm của chính tôi, tuỳ vào cách đối xử vóii nhau mà ta vẫn có thể giữ được sự tôn trọng và cư xử với nhau một cách đàng hoàng.
    Người exboyfriend của tôi khi chia tay đến bây giờ, chúng tôi vãn giữ liên lạc với một tình bạn đẹp. Người ấy và tôi vẫn góp ý cho nhau khi gặp những chuyện khó khăn, thậm chí khi người ấy và vợ có mối bất hoà, tôi cũng đã khuyên giải họ. Tôi tin rằng tôi có thể giữ được tình bạn rất đẹp với người ấy và cả vợ người ấy nua. Và tôi coi đó như một diều rất tự nhien, tại sao không chứ, vì dù sao mình đã từng hiểu nhau rất nhiều, đôi khi bây giờ không cần nói cũng đã đoán được ý của nhau rồi.
    Người exhusband của tôi thì hơi rắc rối hơn, vì khi cuộc chia tay xảy ra khi cả 2 đứa đang ở đỉnh điểm của sự giận dữ và đều muốn làm tổn thương nhau, đến nỗi mọi người xung quanh không tin được rằng tụi tôi có thể nói chuyện được với nhau bình thường nữa kia. Nhưng khi mọi việc qua đi và bình tâm trở lại, hiện giờ chúng tôi lại là những người bạn tốt của nhau. Anh ấy giúp đỡ tôi rất nhiều, tôi và anh ấy vẫn có thể bàn bạc với nhau về những vấn đề mà cả hai cùng quan tâm. Xin đừng hiểu lầm là chúng tôi có ý định quay lại với nhau, cả hai đều hiểu rằng chia tay đều tốt hơn cho hai đứa nên rất rõ ràng trong mối quan hệ. Chúng tôi tôn trọng nhau, giúp đỡ nhau khi cần thiêt. Và tôi hài lòng với cái ending đó, mặc dù tất nhiên đó không phải là 1 happy ending của một cuộc hôn nhân.
    Và thêm 1 điều quan trọng nữa, cũng có thể đó cũng góp phần khiến cho tôi có thể giữ được tình bạn với cả 2 mối tình ấy. Đó là trong lúc yêu nhau đến lúc chia tay, chúng tôi không hề có người thứ 3.
    Đây chỉ là quan điểm cá nhân của tôi thôi, xin được góp với mọi người
  2. VietKedoclap

    VietKedoclap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Dân Tây phương tư duy rất là cỡi mỡ , Yêu thì ở hết yêu thì chia tay không có gì là quan trọng . Một người tư tưởng Tây Hoá có nhiều loại EX trong cuộc đời chia tay dễ dàng thường không cảm thấy có gì đáng hận khi phải chia tay . Buồn một lúc rồi thôi và vui vẻ đi tìm tình yêu mới . Một người khi kết hôn hoặc khi yêu là trao hết tất cả những gì mình có . Là tất cả nguyện vọng đi hết cuộc đời , là hy sinh hết mình cho hạnh phúc ....Một người tư tưởng Á Đông cổ kính . Khi chia tay sẽ cảm giác một sự đổ nát hoàn toàn , một sự thất vọng hoàn toàn và khó có thể đối diện với EX để gặm nhắm sự đổ nát trong chính trái tim mình . Em nghĩ vì thế đúng là mỗi hoàn cảnh mỗi khác , rất khó nói cho chi tiết .
  3. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Còn ở VN thì làm bạn lại với ex rất khó khăn ....
  4. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ ở đây mọi người nghĩ chưa đúng và đủ về "bạn". Phải chăng lúc đang yêu đối tác, mọi người không làm bạn với him/her chăng? Nếu chia tay, vì lý do gì đó không cần biết, thì tình yêu ra đi, còn tình bạn vẫn ở lại. Vì đa phần tình yêu đều có phần nào sự hợp nhau, sự hiểu nhau và cảm thông nhau của hai người bạn. Như vậy, giữ lại tình bạn chẳng phải là tốt lắm sao?
    Em không hiểu ý những đoạn tô mầu ở trên là thế nào. Chẳng biết những người khác thế nào, chứ với em:
    1/ Tình bạn với ex phải dựa trên mối cảm tình của cả hai bên. Nếu mình muốn làm bạn, mà ex không chịu thì đành thôi . Em nói "bạn" ở đây là bạn đúng nghĩa, chứ không phải cái chữ "bạn" của lúc chia tay, "Hay là mình làm bạn với nhau nhé?"
    2/ Bản thân em rạch ròi sòng phẳng. Khi đang là người yêu thì chân thành, thẳng thắn. Khi không là người yêu nữa thì dây thần kinh cảm xúc đứt hẳn, chẳng có chút vấn vương gì. Cho nên, nếu có một tình bạn với ex, thì đó thực sự là một tình bạn đơn thuần, thế thôi.
    3/ Về việc công khai. Cũng chẳng có dịp mấy cho current và các ex của em giao lưu hợp tác với nhau, nhưng current của em cũng biết được history của em đôi chút. Nếu có dịp (đám cưới current với em chẳng hạn), mà các ex của em tham dự, thì thể nào em cũng giới thiệu họ với nhau . Quá khứ là một thực tế, mà em thì không cam chịu cái chuyện, "Quen biết mấy năm rồi cũng như không". Huống hồ là ex. Bao nhiêu chuyện để chia sẻ. Bao nhiêu là thứ đã together. Có thể vì không phải là đôi trời sinh ra cho nhau nên mới chia tay. Thế nên, với em, ex sẽ đương nhiên là bạn. Tất nhiên, ex đấy phải là ex thế nào, và chia tay phải như thế nào. Nếu đã hành hạ nhau, chửi mắng nhau, mạt sát nhau và chia tay, thì chắc không làm bạn còn sướng hơn?
    4/ Cũng có thể chuyện chia tay rất không vui, và hai người khó có thể liên lạc với nhau một thời gian sau khi tan vỡ. Nhưng sau thời gian ấy, nếu thực sự cảm thấy người kia là một người bạn tốt, thì cả 2 sẽ là bạn thôi mà. Em nghĩ như thế, với những ex mà chưa là bạn thì em cho rằng vì chưa qua được thời đoạn kia, nên đành chờ đợi, thế thôi. Sự thật là, một số người ex của em là bạn tốt, và đối tác tốt . Em thực sự hài lòng và hạnh phúc vì điều đó, dù đôi khi cũng hơi chạnh lòng, Sao mà lắm ex thế?? "chẳng biết nơi đâu là chốn quê nhà"
  5. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng muốn giữ lại làm bạn. Có thể chúng ta không làm bạn được ngay, mà sau khi tĩnh tâm lại sau 1 thời gian dài chẳng hạn, lúc đó người kia có người mới hay không cũng không quan trọng nữa. Không quá nguy hiểm nếu cả 2 đều có lòng tự trọng và biết cái ngưỡng của mình. Điều đó cũng không phải là quá khó khăn. tất nhiên là cũng tuỳ với từng người.
  6. laura_drak86

    laura_drak86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Các bác nghĩ làm bạn với Ex. dễ hay sao?không đơn giản chút nào đâu.Như tui đây khi còn đang yêu hỏi đùa chàng nếu sau này chia tay làm bạn được ko?chàng bảo "không bao giờ"....hu..hu..vậy là mất người yêu cũng đồng nghĩa với mất một người bạn hay sao?????
  7. loriot

    loriot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    hic , đây cũng là nổi đau ngàn đời của mình , ko biết các boy nghĩ thế nào , sau khi "the end" thì có muốn làm bạn với EX ko , nhưng với bản thân mình là girl thì mình ko ủng hộ chuyện làm bạn cho lắm , vì đối với mình trên đời chỉ có mũi tên 1 chiều thôi thứ ko có 2 chiều , tức là : bạn -----> người iu chứ ko có : bạn <-----> người iu . Bởi vì làm sao có thể coi người mà mình từng yêu là bạn coi như ko có gì , nhìn EX thì cho dù là người lạnh lùng tới đâu thì cũng sẽ có lúc có ý nghĩ thoáng qua là : người này từng là người yêu mình , và trước đây mình gọi là em (anh) chứ ko phải là gọi bạn or là tên như bây h được . Mình dám chắc 100 % là khi bất kỳ ai gặp EX thì cũng sẽ có ý nghĩ thoáng qua trong đầu là : người đó từng là bồ mình , cho dù hiện tại đã có người yêu mới đi chăng nữa , nhưng khi gặp lại sẽ vẫn có chút "cảm giác xưa" . Nếu như thế thì sẽ rất thiệt thòi cho người hiện tại , ai cũng có ý kiến riêng tuy nhiên cũng phải nên để ý tới cảm giác tới người yêu hiện tại của mình , nhiều khi ko cố ý nhưng vấn đề EX nhiều khi lạii trở thành vấn đề của tình yêu mới . Bằng chứng là mình đây , mình thật sự cảm thấy rất buồn vì người yêu hiện giờ của mình đã từng có EX , mà đối với mình anh là người đầu tiên , nên mình cảm thấy rất buồn vì điều đó , đối với mình , cho dù anh có nói ngàn lời yêu thì vẫn có lúc anh cũng sẽ chợt nhớ tới "1 chút xưa" cho dù ý nghĩ đó chỉ thoáng qua vài giây thì cũng ko thể chấp nhận được đối với mình , nhiều lúc mình cảm thấy ghen tức với 6 nãm họ đã tũng gắn bó trong khi mình chỉ hơn 1 năm , mà họ lại quen nhau từ hồi còn đi học , thời đi học mà yêu nhau chắc suốt đời là kỷ niệm đẹp nhất , và bây h mình bắt buộc người yêu mình có bất cứ thứ gì liên quan tới EX của anh ấy , chẳng những thế mà phải còn nói thẳng với EX nữa . Vì vậy thôi tốt nhất đừng gặp hay có liên hệ gì với EX nữa , vì dù có hay ko có gì với EX nữa nhưng đối với người hiện tại thì chữ EX nó rất nhạy cảm , và 1 điều nữa thôi : HÃY NGHĨ ĐẾN CẢM GIÁC OF NGƯỜI HIỆN TẠI . Mình có câu chuyện ko biết mọi người có đọc ko , nếu ai có đọc thì cho mình ý kiến với , kể cả boy hay girl nha !
    Thiệt là buồn !!!
    Tôi ko biết phải làm sao nữa , mọi người cho tôi hỏi 1 câu nhá ? Liệu mối tình đầu đã qua đi rồi thì liệu có ai quên được ko ? Chắc chắn là ko rồi phải ko , nhất là khi nó đã trải qua những năm tháng của tuổi học trò , đã kéo dài suốt nhiều năm .....
    Chuyện của tôi là vậy ...Người yêu hiện giờ của tôi trước đây đã từng có mối tình đầu , sau khi người yêu tôi sang nước ngoài thì chia tay mối tình đầu , họ quen nhau từ năm họ học lớp 11 cho tới tận năm thứ 3 Đại Học . Họ đã cùng trải qua thời cấp 3 chung dưới 1 mái trường cho tới mái trường ĐH họ vẫn chung học với nhau , mỗi sáng cùng nhau tới trường , chiều cùng nhau về , quả thật gắn bó chung trường suốt 5 6 năm trời , chắc là đã có nhiều kỹ niệm đẹp giữa họ . Còn tôi , sau khi sang nước đây tôi mới quen người yêu hiện giờ cũng tại nơi đây , tuy là chia tay mối tình đàu trước khi quen tôi 1 năm , và bây giờ tuy là nói rất yêu tôi nhưng sao tôi vẫn cứ có cảm giác buồn buồn và ko yên tâm , thỉnh thỏang nhìn lại xấp hình người yêu tôi chụp cùng người yêu cũ tôi lại chảy nước mắt , xấp hình đó người yêu tôi chưa vứt đi mà cứ giữ lại , về sau tôi nói chuyện thẳng thắng thì mới bắt đầu đem vứt . Nhiều khi tôi cứ có cảm giác tưởng tượng là người yêu hiện giờ của tôi trước đây đã từng yêu 1 người , từng ôm hôn người đó và nói chỉ yêu mình em , và có lần tôi tình cờ đọc được những lá thư cũ của 2 Người thời còn yêu nhau là họ đã từng .... " gần gũi " nhau , tuy chưa quá mức nhưng cũng đã từng 1 lần họ " chạm " vào nhau , rồi họ từng tặng nhẫn cho nhau , rồi bao nhiêu lần đi chơi với nhau , nhưng tấm hình bên thác nước hay bờ hồ , hay cảnh đêm lãng mạn ..... làm sao tôi chịu được đây ???
    Trước khi quen tôi có lần ngồi tại nhà tôi người yêu tôi nói với tôi và vài người bạn la mối tình đầu là cái mà ko bao giờ anh quên được , bởi vì nó đã gắn bó với nhiều thứ rồi ....
    Còn bây giờ tuy đã yêu tôi nhưng những câu nói đó cùng những kỹ niệm của anh đã theo tôi từng ngày . Cho dù anh có yêu tôi cỡ nào thì cũng sẽ có lúc anh sẽ nghĩ tới mối tình đầu , đó là điều tôi ko muốn !!!! Những lúc như vậy tôi nghĩ mình thật thiệt thòi , là người yêu thứ 2 chứ ko phải đầu tiên , tôi quen anh là người tôi quen đầu tiên .
    trước giờ có lẽ mình ghen với wa'''' khứ of anh ấy , lúc đó mình mới wen anh ấy được 6 tháng , lúc đó mình nghĩ rằng 6 tháng of mình ko thể sánh được với 6 năm of họ & rồi mình thấy tủi thân vì điều đó . ...Bởi vì nếu như trước đây khi chưa wen mình anh ấy là ng lăng nhăng wen nhiều ng , 1 ng 2 ng or thậm chí 10 người thì có lẽ mình ko ghen với wa'''' khứ đó , but trước mình anh ấy mới chỉ wen 1 ng , và nó đã gắn bó rất lâu , từ suốt quãng thời gian hết cấp 3 cho tới thêm 3 năm ĐH , quãng thời gian đó là khỏang thời gian đẹp nhất trong đời ng , nó gắn liền với đời học sinh và những kỷ niệm về mối tình đầu tiên của cuộc đời , mình rất hiểu điều đó suốt cuộc đời ng cũng chẳng ai co thể nào quên được , nếu đánh đổi là mình có lẽ minh cũng khó quên ..... và mình cảm thấy ghen vì điều đó , vi khỏang thời gian đẹp nhất of anh ấy lại ko có mình , ko tồn tại mình.....
    Dù biết rằng kỷ niệm đã wa đi , nó sẽ lắng xuống nhưng dù sao no cũng vẫn sẽ tồn tại ...........
    Phải chăng cái đầu tiên bao giờ cũng sâu đậm và khó quên ko ? Kỹ niệm của mổi tình đầu sẽ theo họ suốt đời phải ko ???
    Mọi người ơi !!!! cho tôi biết với !!! Nếu các bạn là con trai hãy cho tôi biết các bạn sẽ như thế nào nếu các bạn cũng đã có mối tình đầu ? Và các bạn là con gái cho tôi biết với , các bạn sẽ đối diện như thế nào với mối tình đầu của người yêu mình đây ?
  8. guardianangel.tnt

    guardianangel.tnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0

    Sao mà đọc những tâm sự của bạn loriotgiống mình thế, giống y hệt luôn. Xin chia sẻ với bạn!
    Mình cũng từng trải qua giai đoạn giống như bạn, nhưng đó là 2,3 năm trước, khi đó mình cũng mới yêu anh được khoảng hơn 1 năm, giống như bạn. Anh cũng từng có mối tình đầu, mình là thứ 2, còn đối với mình thì anh là người đầu tiên. Hồi đó mình cũng buồn nhiều lắm, cũng tưởng tượng ra đủ thứ giống như bạn, thỉnh thoảng lại lôi ra dằn vặt anh ấy, mặc cho anh ấy có cố thuyết phục và chứng minh ntn đi nữa. Hồi đó anh ấy nói với mình một câu khiến mình hơi giật mình, anh ấy bảo em làm như vậy thì em chỉ càng nhắc anh nhớ về chuyện cũ thôi, mặc dù anh đã không nghĩ đến một tí gì nữa rồi!
    Thực ra mình cũng biết như vậy không hay, có lẽ nhiều người họ rộng lượng hơn mình, mình cũng tự thấy trong tình yêu mình khá ích kỉ, nhưng biết làm sao được khi cái cảm giác đó cứ đến.
    Nhưng rồi thời gian sẽ giúp bạn quen dần với chuyện đó thôi bạn ạ. Điều quan trọng là người yêu bạn phải chứng minh được tình yêu chân thành của anh ấy đối với bạn. Còn cảm giác đó của bạn có lẽ sẽ rất lâu mới hết, nhưng buộc phải chung sống với nó thôi, mình cũng vậy, yêu nhau đã hơn 4 năm rồi mà bây giờ thỉnh thoảng mình vẫn thấy hậm hực khi nghĩ đến chuyện cũ của anh ấy nhưng nói chung cũng ít thôi, vì mình thấy làm thế chẳng được gì, chỉ khiến mình già đi, thêm nhiều nếp nhăn vì suy nghĩ, trong khi hắn thì vẫn vô tư
    Nói chung là chuyện này cũng thêm một ít gia vị cho tình yêu, nhưng cẩn thận đừng để chuyện quá khứ làm ảnh hưởng đến hiện tại và tương lai nếu bạn cứ dằn vặt anh ấy nhiều quá thì sẽ già néo đứt dây.
    Một thời gian nữa cưới nhau, có con có cái rồi thì cái chuyện cũ đấy nó sẽ lùi hẳn vào dĩ vãng thôi, có khi thỉnh thoảng lại còn lấy đó làm chuyện vui để trêu nhau ý chứ!
    Chúc bạn luôn luôn hạnh phúc bên người yêu!
    À, hồi đó buồn quá mình viết một bài thơ dài lắm, mình chép lại vài khổ thôi, để tặng bạn nhé, và tặng cả mình nữa, xem tâm sự có giống nhau không nhe''!
    Viết tặng anh và quá khứ!
    Giữa cuộc đời nhọc nhằn em ru quá khứ ngủ
    À ơi, quá khứ của anh ơi!
    Hãy ngủ yên đừng về tìm em nữa,
    Đừng như cây kim đâm tim em vụn vỡ,
    Đừng là chiếc gai làm em chảy máu rồi!
    Quá khứ của anh ơi!
    Hãy ngủ yên trên những trang kỉ niệm
    Bởi vì anh vô tình chẳng biết
    Chỉ mình em day dứt với em thôi...
    Quá khứ của anh ơi!
    Anh đến với em chỉ còn một nửa
    Em gom nhặt những mảnh vụn vỡ
    Để rồi tự trách mình đã quá ngây thơ!
    Quá khứ của anh ngày xưa!
    Hãy ngủ yên trong tim em nóng bỏng
    Trên bờ vai em run run bật khóc
    Trên đôi môi em ướt đẫm nước mắt rồi!
    Em nhỏ nhen, ích kỉ, hẹp hòi
    Em không muốn anh thuộc về ai cả
    Em không muốn tình mình bị san sẻ
    Dù là với quá khứ xa xôi.
    Những tờ giấy viết thư mang hình đôi môi
    Em biết khi xưa anh viết thư cho người ấy
    Anh nói dối, em đành lòng vậy
    Chẳng dám buồn dù chưa một lần nhận được một cánh thư.(chú thích: vì toàn gửi email thôi )
    Trái tim em sao quá dại khờ
    Nó bảo em:
    Mày đến sau nhưng mày là người chiến thắng!
    Mà sao trong em vẫn đầy cay đắng
    Thà em làm kẻ thất bại vinh quang.
    Những lời nói với em
    và những lời ngày xưa anh dành cho người ấy
    Sao giống nhau đến vậy?
    Em chỉ cần một từ cho riêng mình thôi.
    .......
    Quá khứ của anh ơi!
    Sao anh không cất hết những kỉ niệm đã cũ rồi
    Anh cứ vô tình để cho em nhìn thấy
    Rồi lại trách em tò mò, anh ơi?
    Quá khứ xa xôi!
    Không muốn em buồn nên anh nói dối
    Nói dối không phải là tội lỗi
    Nhưng anh làm em đau quá anh ơi!
    ....
    Bài thơ em viết tặng quá khứ và anh
    Mình hãy sống vì tương lai, vì hiện tại
    Còn quá khứ thì để mình em vậy
    Mình em ru quá khứ ngủ à ơi!
    Cuối cùng mình xin chốt lại một điều mình tự nhận ra thế này: Yêu nhau thì nên làm cho nhau vui vẻ chứ không nên dằn vặt nhau làm gì, chỉ thêm buồn. Mình cần phải cố lên để cho anh ấy thấy được rằng mình hơn hẳn người cũ. Nếu mình làm cho anh ấy luôn luôn được hạnh phúc, luôn luôn được chia sẻ, thì anh ấy sẽ toàn tâm toàn ý với mình, chẳng còn lúc nào mà nghĩ lại chuyện cũ nữa đâu( mà nếu có thỉnh thoảng hơi hơi gợn lại thì cũng có sao đâu!).
  9. loriot

    loriot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Hik , đúng như bạn nói đó , tuy biết là nó là quá khứ đã qua , nhưng đôi khi nghĩ lại mình cũng vẫn rất hậm hực , nhưng biết làm sao giờ , ko biết bạn đã trải wa = cách nào , đối với mình sao khó quá , lúc nào trong đầu mình cũng có cảm giác và hình ảnh về những lúc họ together , những lời anh ấy nói ra mình cũng có cảm giác là nó được lập lại thôi , dành cho mình là lần thứ 2 chứ ko phải đầu tiên , nên mình cảm thấy rất tủi thân . Mình biết mình ích kỷ , nhưng vấn đề đó rất nhạy cảm , mà đối với mình đối đầu với nó là rất khó
    Được loriot sửa chữa / chuyển vào 17:43 ngày 04/02/2006
  10. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    Làm sao có thể coi người mà mình từng yêu là bạn

Chia sẻ trang này