1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sau khi xxx thì nên làm gì để duy trì tình cảm như cũ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi pttruong, 21/02/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoi_buon_gio

    nguoi_buon_gio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2011
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Nếu có tình cảm nghiêm túc thì ko có chuyện này xảy ra.

    A đoán chú chỉ rau sạch để xơi. Xơi xong lại chuyển món rau khác. Cứ như thế chú lại ngộ nhận là tình yêu. Đánh lừa cảm giác của chính chú.

    A đề nghị chú lên hỏi các chuyện gia y tế.
  2. ch0e

    ch0e Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2011
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Cưới đi bạn
    Để lâu *** trâu hóa bùn mà
  3. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    Đồng ý với ý kiến bác này, đứng trên góc độ về tâm lý xét thì chủ thớt thuộc thể loại cả thèm chóng chán.Ngộ nhận về tình yêu khi còn chưa hiểu rõ về tình yêu.
    Tình yêu là cái khái niệm cực kì mơ hồ tuỳ thuộc quan điểm mỗi người.
    Chủ thớt muốn tìm hiểu nguyên nhân bệnh lý của mình thì sau khi chán number 4 có thể chuyển sáng number 5 nhưng cố mà giữ mình, thử từ khi thốt ra lời yêu cứ đếm lịch đến 3 năm hoặc bị người yêu gạ gẫm 3 lần (tuỳ vào điều kiện nào đến trước) mà vẫn quyết không chịu xxx mà vẫn thấy yêu thì lúc đấy chắc là xxx xong sẽ không chán nữa (50/50 thôi nhé,hên xui)
  4. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Thôi lậy các mợ với mấy chú choai chưa được xxx no nê bao giờ mà lại nhảy vào đây phán với vấn véo loạn cào cào .
    Trường hợp như chủ Top là hoàn toàn bình thường , chưa gặp duyên để mà xoắn vượt qua trên cả XXX. Các mợ phải rơi đúng vào trường hợp của chủ Top thì mới hiểu được . À, mà các mợ là nữ thì làm sao mà đọc hết được tâm sinh lý của cái thằng đàn ông . Kể cả các mợ có là giáo sư , bác sỹ ******** đi nữa thì cũng không đi được hết căn nguyên , nguồn cội như chính cơ thể giống đực tự nó cảm nhận đâu mà tài phán . Không coi thường các mợ , nhưng đó là sự thực , thực tế. Mọi lời khuyên kiểu như các chuyên gia trên cửa sổ tình yêu ở đài Tiếng nói VN hay trên các loại báo đều chỉ là sách vở , lý thuyết . Kiểu như phải biết cách nuôi dưỡng , chau chuốt , thay đổi phong cách ....để làm mới cái chuyện tình cảm hay ******** đều là ru ngủ trẻ con . May mà còn cái Cốc này nó tư vấn , đôi khi bỗ bã , dung tục nhưng lại đậm chất thực tế , chất đời nhất .
    Khi mà cái duyên nó hết thì có chăm bẵm , ve vuốt giời ...thì đối tác nó vẫn ngán tận cổ . Khi mà duyên còn thì kể cả vợ chửi suốt ngày hay chồng bạo dâm hàng tối thì hai bên vẫn cứ tiếp tục dính đời vào nhau . Anh thề , anh hứa , anh đảm bảo....
    Nếu chủ Top đã XXX với bốn đối tác mà vẫn chưa tìm được tình yêu đích thực thì cứ tiếp tục ăn uống , chơi bời , thể thao điều độ...rồi tiếp tục XXX lần với cô gái thứ XXX thì kiểu gì cũng tìm được một bến đậu trong số đó . Hoặc như cậu gì ở trên đã chốt làm XXX lần mà không thấy chán thì đích thực là có tình yêu với đối tác đó.
  5. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Cái đỏ đỏ này hay, em đồng ý.
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Cái đỏ đỏ ấy là "nợ", không phải là "duyên."
  7. vespa84

    vespa84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    1.001
    Đã được thích:
    1
    Cái này chuẩn [r2)]
  8. dunghaohoai

    dunghaohoai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    2
    chuẩn ko cần chỉnh bác này chắc chắn gần 50 u, trải qua sự đời, bái phục
  9. vanmung

    vanmung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2010
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    theo mình thì cái đó là của trời cho,nên bạn cứ hưởng,khi nào chán thì nói mình, lh sign cho mình nha,hahhhhhahahaahahha
    nói vậy thui,làm người thì đáng làm người, đừng làm khổ người khác nha bạn,mình bi nhiu nên hiu dc cảm giác đó lem

Chia sẻ trang này