1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sau Lào là đến Côtô, lịch trình trang 8 (Vẫn ưu tiên nam)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi mouse7023, 15/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mateor

    mateor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Một vài hình ảnh về đất nước Lào :
    Đêm ở Viengchan :
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Sáng ở Viengchan
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. mouse7023

    mouse7023 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2007
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Đợt 30/4 rõ nhiều nhóm đi Lào mà về chả thấy ai khoe ảnh nhỉ? Leo lên đỉnh Phusi như đi đại hội box du lịch, còn gặp hẳn 1 đồng chí mod nhá
    Thôi giờ thì khoe này.
    Chị em nhà này.
    [​IMG]
    Khoe toàn ảnh đêm cho nó mờ ảo này.
    [​IMG]
    Thêm quả ảnh chả ăn nhập gì với 2 cái trên này.
    [​IMG]
  3. dream_nice

    dream_nice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Tính sang nhà này xin bữa cơm trưa nhưng nghe Anh Trai nói là bên đấy đang viêm màng túi, nghĩ tình anh em thân thiêt nên thôi chạ sang nữa.
    Công nhận Nào thật nà đẹp, đỉnh phosi thật nà đẹp...
  4. ViewMyWebcam

    ViewMyWebcam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
    Nhà này toàn chân dài nhỉ
  5. bluefy

    bluefy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2008
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    đâu có, nhà này có 2 anh đi kèm mà không biết lúc chụp hình này nhét đi đâu .
  6. Cheetah_on_chase

    Cheetah_on_chase Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Tý nữa thành ma đói xứ người mà vẫn về bốc phét được... sợ thật.
  7. BayXau

    BayXau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    594
    Đã được thích:
    0
    Khoe hàng tí
    Thác Kuangsi
    [​IMG]
    Cửa hang Pak Ou
    [​IMG]
    Royal Palace
    [​IMG]
  8. mouse7023

    mouse7023 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2007
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Đi Lào thấy cảnh đẹp thì có khi chả bằng Việt Nam nhưng có nhiều cái rất hay. Ít ăn xin, hay đúng hơn là không có(k kể vụ các nhà sư đi khất thực)nên khách du lịch k bị làm phiền. Người dân thấy sống không kiểu gấp gáp bon chen như ở mình. Cuộc sống của họ thấy có gì đó an nhàn, 10h đêm đã thấy thành phố nghỉ ngơi, không buôn bán, tắt đèn đi ngủ.
    Chuyến đi hơi tốn kém tí nhưng nói chung là cũng bằng lòng. Chỉ ghét bọn 3A Nguyễn Gia Thiều làm ăn củ chuối. Dân tình lần sau có đi Lào thì cạch mặt địa chỉ đó đi.
    hehe...chuyện nào ra chuyện đó mà anh Chít. Khoe ảnh vẫn cứ phải khoe. Một đống ảnh đẹp k khoe để phí ạ, anh bayxau post nhiều nhiều đi ạ (nhưng ảnh phong cảnh thôi anh nhá)
  9. emily2006

    emily2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    @ Chuột: Có tớ đây, thay mặt đoàn đi Lào hội tụ ở Luông, tớ sẽ làm một vài cảm nhận vê Luông dù gì cũng gặp mod nữa mà phải viết chứ...vừa là share ảnh, vừa share thông tin giúp mọi người. Còn vụ 3A Nguyễn Gia Thiều phải giật 01 tít mới về cách làm ăn chợ búa nơi đấy Chuột ạ. Nhiều người ném đá vụ đó mới cảnh báo được anh e sắp đi và sẽ đi Lào.
    @Bay Xau: Sao thác Khuangshi cua Bay Xau len anh đẹp như mơ thế nhỉ...
    Được emily2006 sửa chữa / chuyển vào 21:19 ngày 06/05/2009
    Được emily2006 sửa chữa / chuyển vào 21:21 ngày 06/05/2009
  10. emily2006

    emily2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Nhiều người trong ttvnol đã đi Luông Prabăng lắm rồi. Tớ chẳng dám qua mặt nhưng vì chút nặng lòng với Luông Prabăng, và ân tình nhiều nhiều với các bạn đi Lào của nhóm mình. Tớ quyết định post vài cảm nhận để cảm ơn các em đã luôn bên cạnh tớ trong giai đoạn hơi bị khó khăn bên Lào, trừ bạn mouse2307, bạn ý làm tớ còn thảm thương hơn...hic híc...
    Tớ đến Luông vào chiều muộn ngày 30/4 khi những ánh nắng chiều đang dần tắt trên các đỉnh núi. Mải mê tìm nhà trọ khiến tớ bỏ lỡ cơ hội leo nên núi Phoushi ngắm hoàng hôn. Sau khi vứt vội ba lô vào phòng, tớ đã cùng giai nhà tớ ra bờ sông chụp những tia nắng còn sót lại cuối cùng.
    Bầu trời đã rót màu cam sóng sánh vào dòng sông Mê kông của thành phố Luông pra băng nhỏ bé. Tớ chỉ kịp cảm nhận ánh hoàng hôn rực lên sau những đám mây rồi chìm dần sau những ngọn núi lô nhô xa xa trước mặt. [​IMG]
    Tháng 4 là mùa mưa nên phải có duyên lắm mới bắt được ánh mặt trời từ trên núi Phoushi. Có lẽ tớ không đủ duyên để hưởng trọn vẹn hình ảnh đầy đặn của mặt trời chiều xuống nên dù ngày hôm sau có lên thật sớm chỉ để chờ để đợi trên đỉnh Phoushi, tớ cũng chỉ gặp bóng mặt trời sắp lặn đang được ấp ôm trong vòng tay của những đám mây lơ đãng....
    [​IMG]
    Bù lại tớ được ngắm bình mình rực lên trên mái những ngôi nhà cổ...cũng đủ để tớ đỡ hụt hẫng chút ít.
    [​IMG]
    Dân Lào sùng kính Phật giáo, đất nước của những ngôi chùa và những vị sư mặc màu áo da cam rực rỡ. Hình ảnh các sư đi khất thực tớ nhìn trên báo, trên internet quá khác so với những gì tớ cảm nhận được Đối với dân mê ?opose? hình trước ống kính thì màu sắc của trang phục là điều quan trọng nhất và các sư của Lào chọn màu ?opose? chuẩn không cần chỉnh, cứ là nổi bần bật bất cứ đâu. Mà đến Lào thì ai cũng cố dậy thật sớm để xem phong tục lâu đời đã thành hình ảnh du lịch ở xứ sở này đó là hình ảnh sư đi khất thực.
    [​IMG]
    Hai ngày ở Luông, sáng nào tớ cũng dậy từ 05 giờ sáng. Một ngày nắng sớm ngập tràn, ngày hôm sau thì mưa rào nặng hạt. Tớ nhận thấy rằng sự lặng lẽ, hiền lành vốn có của người dân Lào phải chăng do sùng kính Phật, không ưa ồn ào, không xô bồ cũng từ đức tình nhà Phật mà ra. Dù mưa hay nắng, những vị sư áo vàng vẫn từ tốn bước đi trên khắp các nẻo đường nhận đồ khất thực như giúp chúng sinh bớt sầu lo, mưu toan trong cuộc sống.
    [​IMG]

Chia sẻ trang này