1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sau Lào là đến Côtô, lịch trình trang 8 (Vẫn ưu tiên nam)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi mouse7023, 15/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1

    -----------------------------------------------
    Thì ra có Duyên gặp 1 trong rất nhiều nhóm ở Luông là nhóm em à! Cũng quên không hỏi danh tính mọi người.
    Tối thứ 7 này khoảng 6h - 6h30 anh định tổ chức buổi Offfline nhậu nhọet các nhóm phượt đi Lào đợt 30/4 vừa rồi. Các nhóm gặp nhau ở Luôngphabang. Ít nhất là 5 nhóm còn gì: nhóm anh( Xadieu_2000), nhóm Bắc sabath và Hiền Ime, nhóm D&D, và mấy nhóm kia không nhớ nữa. Đang tìm lại thông tin để mời Offline.
    Có 3 nhóm anh không biết mà quen mặt gặp nhau:
    - 2 nhóm ngồi uống bia Lào buổi tối ở bờ sông Mê Kông ở Luông
    - 1 nhóm gặp nhau ở Luông, sau đó về Xiêng Khoảng lại gặp nhau ở nhà hàng Trung Quốc.
    Không biết nhóm em là nhóm nào?
  2. emily2006

    emily2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Nhóm tớ là gặp ở Luông Prabăng vì toàn bay về Hn từ Luông mờ. Tối nhậu nhẹt cùng với mod và 01 nhóm xe máy sang Luông, tức là nhậu bia Lào ở bờ sông trong bóng tối lờ mờ của đèn đường, 01 cái đèn pin và rất nhiều muỗi í...
  3. emily2006

    emily2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Ở Lào, tớ đặc biệt thích thú khi lang thang vào đêm. Thành phố lên đèn rực rỡ.
    [​IMG]
    Khu chợ đêm nổi bật dưới chân núi Phoushi là chơ Handicraft Night Market bán những đồ thủ công mỹ nghệ của người dân luôn luôn tấp nập đến 10h tối. Gian hàng nào cũng giống nhau bởi mái lều đỏ chót lẫn ánh đèn nhưng chỉ cần chú ý một chút thôi sẽ thấy khác biệt giữa những gian đèn ***g giấy, tranh giấy bồi, gian hàng lụa, khăn, đồ thêu, đồ mỹ ký...
    Cạnh chợ là Royal Palace Museum
    [​IMG]
    Giá cả thì rẻ thôi rồi và mặc cả thì cũng gọi là mê tơi...trả thấp hết mức có thể mà người Lào vẫn cười tươi rói, mua được hàng thì "good for you, good for me", không mua được thì chỉ là nụ cười với cái lắc đầu nhẹ bẫng. Shopping ở chợ của Lào không làm tớ sợ hãi như ở Chiang Mai, Thái lan hay Việt Nam. Tớ nhỡ mồm mặc cả thấp quá là mấy chị bán hàng quắc mắt lên, khó chịu, tớ sợ quá chạy mất thì y như rằng một tờ giấy được rút ra đốt vía.....khua lung tung. Ặc ặc.....
    Tớ cứ nhớ mãi nụ cười của chị hàng mỹ ký bán cho tớ cái nhẫn với giá 20.000 Kip với bao nhiêu hạt đá lấp lánh trong ánh đêm. Chị cười và không quên nói rằng: ?oToday is your lucky day?. Mặc cho các du khách muốn níu kéo, muốn nán lại lâu hơn, chợ cũng nhanh chóng kết thúc hoạt động trước 11h.
    [​IMG]
    Ah, cạnh chợ thủ công là chợ có hàng ăn chiều và đêm, nơi mà bạn có thể ăn Buffe rau đầy ú chỉ với giá 5000 kip, nhờ nó mà đã nuôi sống cả đoàn chúng tớ qua 02 ngày ở Luông. Chợ sẽ là nơi hấp dẫn với dân du lịch tự túc bởi vì giá cả rất phải chăng: cá nướng 14000 kip ?" 20.000kip/ con, xôi thì 7000 kip/ kg, hoa qủa dầm, sinh tố 5000 kip ?" 6000 kip, bia Lào là 7000 kip chai nhỏ và 10000 kip chai to. Vụ ăn uống thì bạn mouse2307 kể đi nhé, tớ chẳng dám có ý kiến vì toàn ăn buffe rau thôi...
    [​IMG]
    Luông Prabăng là thành thị bé nhỏ và yên bình. Đường phố như giống như là Hà nội cổ xưa. Tớ cứ tưởng tượng mình đang trở về ký ức.
    [​IMG]
    Chẳng có một ngôi nhà cao tầng nào, cả dãy phố là những mái ngói nhuốm màu thời gian cũ kỹ liền kề nhau, tường nhà vẫn quét ve sáng màu với những cánh cửa gỗ màu xanh lá cây len lét, hay màu bã tràu nâu sậm. Nhiều ngôi nhà là kiến trúc nguyên si từ thời Pháp thuộc.
    [​IMG]
    Nhiều người đến Luông Pra bang đã chốt lại cảm nhận của mình về Luông bằng từ ?oLặng lẽ?, tớ thì thích kết bằng cụm từ ?onơi thời gian ngừng lại?, đủ để mình miên man về một miền cố đô.
  4. Littlemeomeo

    Littlemeomeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2001
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Mình hình như đã... bị bỏ qua mất cái phần đại hội ở đỉnh Phousi. Thấy bà con tấp nập nhộn nhịp quá, mà ngó đi ngó lại không quen ai , tự dưng lại ngại mới dở hơi chứ!!!!
    Emily: ném đá kinh quá, sang kia ném đê...
  5. ngogialinh

    ngogialinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    1.113
    Đã được thích:
    8
    Xem ra tớ thấy các nhóm đi Lào đã trèo lên núi Phu Sỉ mà chẳng ai để ý nhìn thấy 2 quả núi Phu Thao và Phu Nang (núi Chàng và núi Nàng) cả. 2 quả núi này có 1 sự tích rât hay. Tôi up lại ảnh để các bạn xem.
    Núi Chàng (Phu Thao)
    [​IMG]
    Núi Nàng (Phu Nang)
    [​IMG]
  6. BayXau

    BayXau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    594
    Đã được thích:
    0
    Hèm, ảnh Nikon nó thế, màu lên tươi rói
    [​IMG]
  7. ga_co_don

    ga_co_don Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Nhóm của tớ đây. Toàn người quen cả
  8. ga_co_don

    ga_co_don Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    He he, quên mất. K chỉ gặp nhau ở nhà hàng Trung Quốc đâu. Lúc bọn tớ vừa ra khỏi Cánh đồng Chum thì mới thấy Xạ điêu phóng xe đến cơ
  9. anhn2n1708

    anhn2n1708 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2009
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    hiiiiii, ảnh nhà mình cũng đẹp phết ^ ^
  10. anhn2n1708

    anhn2n1708 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2009
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này