1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ...Suốt ngày đau khổ. Không thấy chán à....Lock topic này nha........Mệt rồi,đọc mấy chuyện này lại càng mệt. Tỉnh lại đi bồ ơi.
  2. mi-an-lien

    mi-an-lien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Hit...thôi đừng lock..vẫn chưa hết tức..hết giận..để xả nốt đã...
    Mà thôi lock đi
  3. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Chưa hết thì để tớ giúp nhé.
    " Anh là thằng đểu. Yêu thương cái chó gì anh chứ. Tiền nong cái cục cứ. ý. Damn it.!!. Phải biết phân biệt chứ. Yêu người chứ yêu tiền à. Lại còn là một số tiền lớn nữa chứ. Yêu nhau,mới yêu nhau thôi,chưa lấy nhau mà đã làm người yêu mình phải khổ sở thế rồi,sau này thì sẽ ra sao đây??? Bản lĩnh đàn ông để đâu rồi hả?. Nhà anh giàu,anh sành điệu...anh đủ thứ...Nhưng anh để em buồn thế này mà anh cũng chịu được à. Riêng chuyện để em phải viết lên diễn đàn này cũng đủ thấy thời gian anh bên em,thời gian anh hiểu em quá ít. Hoặc giả như có đi chăng nữa,thì trong khi ở bên em,trong khi anh nói là hiểu em....Thì anh đang nghĩ gì. Em chịu. Vì em không thể biết được. Anh xa em quá anh à. Anh lại bắt đầu đi vào con đường của bao người khác,bao mối quan hệ tan vỡ khác.Anh luôn miệng nói thế này thế kia. Trong khi đó anh đã làm được bao nhiêu ??? Anh nghĩ là những việc anh đã làm cho em thế đã đủ sao??? Anh nhầm, những việc tốt anh làm cho em,những lần anh làm em vui,hạnh phúc chẳng thấm vào đâu khi anh gieo nỗi đau trong em. Em đau lắm anh biết không??? Em sợ mất anh. Sợ mất anh nhiều đến nỗi em không thể im lặng được. Vì anh biết không??? Im lặng rất nhiều khi khiến cho mọi người không thể hiểu nổi mình. Mà em lại rất muốn anh hiểu em. Nhưng những việc anh làm lại hoàn toàn trái ngược lại ý muốn đó. Em đã làm tất cả những gì có thể để hai đứa mình được ở bên nhau. Em làm hết sức rồi.Nhưng anh lại nhẫn tâm đi phá hết toàn lâu đài em vừa xây xong...Bây giờ,sao có thể xây lại đây? Làm sao còn được toà lâu đài nguy nga cho 2 đứa mình nữa. Anh ơi,nếu anh còn một chút,dù chỉ một chút thôi tình cảm dành cho em. Anh à,hãy cũng em xây dựng lại từ đầu nhé,quên hết tất cả đi.
    Mặc dù bây giờ khả năng của hai đứa mình chỉ tạo nên được một căn lều thôi...
    ................ Ui dà...Mỏi hết cả tay...Mấy tháng học Write cũng không uổng phí tiền học . Khà khà .
    To: Thợ xây dựng tương lai : Cố gắng lên,dù một căn lều mà hạnh phúc còn hơn là cả một toà lâu đài to lớn nhưng không bền.
    To: Người phá hoại : Cố lên nốt,phá nhiều mỏi tay rồi bây giờ thử xây xem sao nhá. Cũng vui không kém đâu.
    To: ...ấy : Ấy hạnh phúc chứ?. Tớ đang lớn lên đây.
  4. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Quên mất không viết. Quân dở hơi nào đang nghe bài.." Người yêu ơi có biết anh nhớ em nhiều lắm." Hix...Nghe sến nổi da gà.......Nhớ thì làm gì đi,ở đấy mà ca với thán.
  5. mi-an-lien

    mi-an-lien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    hehe....lại là cái thằng mồm quấn lô Duy Mạnh huh? Đi đâu cũng nghe bài "Hãy về đây bên anh" chuối cả rừng....Về đây cái con khỉ rì chứ...anh bây h đang bên em nào đó có trời biết đất biết thế mà mồm lúc nào cũng soen soét chỉ yêu mình em..mãi mãi..MERDE!
    Mà Mì Cháy lấy đoạn post ấy ở đâu thế? Của ai thế? Có YM ko? Cho tớ với...có bạn ý share feelings cùng
  6. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Tớ là tớ không bao giờ đi ăn cắp bài viết của người khác nhé. Tớ như ấy từ hồi tớ còn học lớp 9 cơ. Đến giờ vẫn vậy.
    LINHPL2@yahoo.com.......Lẹ nha,tớ sắp đi rồi...
  7. mi-an-lien

    mi-an-lien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Hơ...đấy là đoạn viết của con gái mà? Chả nhẽ ấy là Girl?
  8. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Tớ lấy trong đầu là một này,lấy trong quá khứ là hai này,lấy trong khả năng là ba này....Hix...Nhiều lém.........
    Không bao giờ ăn cắp bài viết đâu nhá....Mai sau ra trường là đi tù đấy chứ đùa à...........
    Mới cả tớ như ấy từ khi tớ còn học lớp 8,9 rồi....Nên cũng rõ.....
    LINHPL2@yahoo.com

Chia sẻ trang này