1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sau lứa tuổi 20 quan niệm của bạn thế nào về tình yêu và cuộc sống

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Romantic_mafia_, 10/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Romantic_mafia_

    Romantic_mafia_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    3.201
    Đã được thích:
    0
    Sau lứa tuổi 20 quan niệm của bạn thế nào về tình yêu và cuộc sống

    Trước khi bước vào lứa tuồi này bạn vẫn còn nghe các bậc phụ huynh nói các bạn là vẫn đang ở tuổi ăn tuổi ngũ chưa phải suy nghĩ nhiều , đúng kô nào , nhưng khi qua lứa tuổi 20 bạn sẽ có những suy nghĩ bay bổng hơn, tham vọng hơn...
    Bạn có thể ngồi hằng giờ truớc máy tính để làm một cái gì đó hoặc lượn suốt ngày trên phố tuỳ theo sở thích của bạn, chằng hạn như tôi lúc này đang làm cái việc mà dân net vẫn gọi là dạo trên Net
    Không hiểu các bạn thì sao chứ tôi thì thấy càng lớn thì mình càng tiểu nhân thế nào ấy , tôi kô biết dùng cách nào để nói cho chính xác hờn ngoài từ này ... kô hiểu sao càng ngày mình càng sống vì mình nhiều hơn( Đã hơn một lần tôi kô noí cho người khác bít cái lợi của họ mà tôi nhìn thấy), tham vọng thì lớn ơi là lớn nhưng lười kô chịu được , an kô chừng còn lười nhai , chả hiểu mọi người thì thế nào
    Và dĩ nhiên là một thằng đàn ông , đúng nghĩa hay kô thì kô bít , chứ tôi thích cực nhiều người , ( kô chừng là bít thưởng thức cái đẹp thí hay wá), mà cái này lại cực kì mất điểm trước phái nữ, nhưng kô thích thì kô được khéo dằn lâu thành điên mất, ;trời ơi giá như mà ước mơ hồi nhỏ của tôi mà thành sự thậ t thì hay bít mấy , là tất cả các cô gái đẹp chỉ thích mình tôi
    Danh vọng dĩ nhiên là đầy mình đấy là cái mà kô thể thiếu trong ước muốn của mình
    Đọc đến đây kô chừng bạn sẽ thất vọng mà tắt trang này đi nhưng nếu bạn kiên nhẫn hơn tôi chắc chắn bạn sẽ nhận được rất nhiều
    Đúng vậy , trong cuộc sống bạn có rất nhiều tham vọng thế nhưng trong đó kô phải tất cả đều là màu hồng , bạn có thể vấp ngã nhưng cuộc sống vốn nó là như thế , kô có người đi lên , kô có kẻ đi xuống và những người bình bình thì thế giớ này kổ thể đi từ công xã nguyên thuỷ đến giờ, Tôi cũng bình thường như bạn đầy tham vọng và ước muốn nhưng chưa bít nên đi như thế nào.Có một lần trong một cuộc thảo luận vói bạn bè tôi đã nêu ra ước mơ của mình rất nhỏ nhoi Vợ xinh một tí , con ngoan một tí , nhà đẹp môt tí , tiền nhiều một , nổi tiếng một tí hehe toàn một tí thế mà đã bị gọi là tham rồi chán
    Topic có thể chán hay là hợp với ai đó nhung tôi viết ra cho nó dễ thở, ít ra là có người nghe những suy nghĩ của mình chứ kô thì diên mất , dạo này trời thì nóng lại kô có ai yêu nữa chứ, chung quy cũng lại là một chữ chán
  2. thoi_doi

    thoi_doi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    He he
    Khỏi sơ lẻ loi đi
    10 thằng đàn ông thì 9 thằng rưỡi như ông thôi
    nhưng mà này, tham vọng thì nhiều mà kô thực hiện sao
    chờ sung rụng lâu lắm đấy, tất cả chi khác nhau mỗi một cái là thằng nào chịu đầu tư cho mơ ước của mình thôi
    lớn lên thấy mình tiểu nhân đi hả? Cũng đúng thôi vì mưu cao không có chứ mưu hèn thì đầy he ê nên thây smình tiểu nhân thôi. Nhưng mà kô làm ai tổn thương thì vẫn coi là người tôt dc he he tốt quá kô tốt đâu
    Mình giống nhau mà
  3. Romantic_mafia_

    Romantic_mafia_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    3.201
    Đã được thích:
    0
    May quá ít ra còn có một người gần giống mình
  4. ImD1

    ImD1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Đây thêm 1 người nữa hơi hơi giống cậu nữa đây. Nhưng mà tớ không có lười nhé. Nhưng mà đúng là tham vọng thì ngút trời. Tớ cũng thích cực nhiều người, nhưng mà chỉ thích thôi nhé, còn yêu thì chẳng yêu ai cả.
  5. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    giống mình quá !
    hix hix...
    đối với tớ, ước mơ quá lớn... có khả năng thực hiện được ... nhưng với tốc độ xe thồ như mình chắc 100 nữa chả thực hiện được !
    đối với tớ, TY là một thứ xa xỉ phẩm ...
    đối với tớ, xiền là một thứ khó kiếm với kiến thức hiện tại ... ~> công việc cũng rứa !
    đối với tớ, khung cửa sổ nhìn thấy mặt trời buổi sáng cho tớ biết rằng :
    - dù ước mơ có lớn, dù tớ chỉ đi xe thồ thôi, nhưng góp gió thành bão... và tâm niệm rằng... đường ko đi ko tới ! ... chưa dám chắc mình hoàn thành được hết những gì mình mơ ước... nhưng sẽ đạt đến một mức độ nào đó của ước mơ !
    - dù TY là thứ xa xỉn phẩm nhưng vẫn mong muốn sống với nó và làm mọi điều tốt có thể để làm đẹp TY
    - dù hiện tại, xiền là một thứ khó kiếm với kiến thức ít ỏi hiện giờ nhưng đi một ngày đàng học một sàng khôn ... mọi thứ đều được học hỏi từ những việc tầm thường nhất ~> để ý một chút, ta sẽ có những cơ hội tốt cho cái túi luôn trong trạng thái viêm !
    Một điều tớ băn khoăn nhất là tớ có đi đúng hướng ko ?! tớ có biết cách sắp xếp lợi ích cá nhân và lợi ích cho gia đình bạn bè và cộng đồng một cách phù hợp không? Và quan trọng nhất, tớ có đủ... nghị lực & quyết tâm để làm được nó không ?! ............Nhưng, ngay lúc này đây, tớ lại nhớ đến cái chữ kí của tớ : Chỉ có những con người mạnh mẽ mới làm nên những giấc mơ mà chính những giấc mơ mới làm nên con người họ !
  6. PH99

    PH99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2004
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Hi`. Lâu lắm mới thấy người nói lên những quan điểm giống với mình. Mình với bạn nếu quen nhau từ cái thời mẫu giáo thì biết đâu bây giờ có thể trở thành đôi bạn cùng tiến rồi đấy. Cùng nhau hàng ngày làm những điều cụ thể để có thể thực hiện được những giấc mơ của mình.
    Có thể vì lý do nào đấy mà những ước mơ của mình không đạt được, nhưng những ước mơ luôn làm cho cuộc sống tươi đẹp hơn phải không các bạn. Sống mà không có những ước mơ, không có những tham vọng cần vươn tới thì cuộc đời sẽ thật là vô vị. Chúng ta luôn cố gắng để đạt được ước mơ của mình, nhưng có thể vẫn có những thất bại, và điều quan trọng là dù có gặp thất bại cũng không được gục ngã và mất hết ý chí. Mà cái quan trọng là chúng ta sẽ rút ra được những bài học gì từ những thất bại đấy.
  7. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Sau tuổi 20, bắt đầu bước vào cuộc sống. Ở đó, những va chạm, tiếp xúc, những toan tính, nghĩ suy... làm mình chín chắn hơn và quan niệm về mọi thứ cũng phức tạp hơn. Cuộc sống không còn mang màu hồng như ngày xưa mình thường tưởng tượng.
    Đôi khi thích một cái gì đó, nhưng trước mọi người lại không dám nói (chán thật). Giờ mình mới hiểu cái câu nói mà ngày xưa mình cho là vô lý: Một bông hồng bạch nhưng trong 10 người nếu 9 người nói đó là hồng nhung thì người còn lại cũng nói là hồng nhung nốt. Một sự a dua đến sống sượng và phát chán, nhưng hình như mình cũng đang dần theo cái trào lưu ấy. Nhiều lúc cảm thấy như phát điên, nhưng không thể tách nó ra được (quá chán), hix!
    Vẫn luôn quan niệm muốn làm được điều mình muốn thì phải học cách nín nhịn, phải "nhẫn". Nhưng theo cái cách ngu người đi này thì...
    Cả cái cách nhìn người bây giờ cũng khác nốt. Ngày xưa thấy em nào xinh xinh ngon ngon là thế nào cũng tí tởn cười cợt bông đùa... Nhưng giờ sao không thế được. Xinh à? Ừ, xinh đấy, đã sao nào? Đứng bên ngoài mà nhìn, quan sát chán chê, soi từng chi tiết... rồi mới quyết định có làm gì thì làm. Sao như ông già thế này không biết???
    Nói chung cuộc sống bây giờ chán chết, bao nhiêu thứ sụp đổ... nhưng dù sao vẫn còn một thứ để mình tin tưởng, dể dựa vào. Nếu không có nó, chắc mình toi luôn quá!
    Sau 20, càng nhiều tuổi càng... già!
    Công - Hầu - Khanh - Tướng... Vòng trần ai!
  8. Romantic_mafia_

    Romantic_mafia_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    3.201
    Đã được thích:
    0
    Vừa mới bước vào tuồi 21 được 3 ngay`
  9. Teken

    Teken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Thấy cuộc đời ngày càng ô trọc!
  10. ko_iu_ai

    ko_iu_ai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có 1 chữ : CHÁN thật la` lớn !

Chia sẻ trang này