1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sau lứa tuổi 20 quan niệm của bạn thế nào về tình yêu và cuộc sống

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Romantic_mafia_, 10/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenbichdiep

    nguyenbichdiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Nghe đến lứa tuổi 20 này sao mà mừng thế vì dù sao cũng có chỗ để mà trú nỗi lòng tâm sự .Năm nay mình 20 tuổi rồi nhỉ , khi bước vào tuổi này thì tôi con bé ở nhà quen lúc nào cũng ở nhà , lười biếng lúc nào cũng có người giúp.Nhưng từ khi xa gia đình tôi cảm thấy tôi không còn là con bé của ngày xưa ,không còn là con bé bé bỏng trong vòng tay của gia đình nữa rồi.Tôi đã lớn lên rất nhiều , tôi đã biết tự lo cho mình, tôi đã tự giải mọi thứ ,tự nấu cơm,....Đôi lúc cũng buồn vì tự mình xin bố mẹ cho đi học xa ,nên đôi lúc cũng khổ ghê.Nhưng bây giờ tôi rất tự tin về cuộc sông , còn trong chuyện tình cảm , khi bước vào tuổi này tôi cần xác định nghiêm túc hơn trong chuyện tình cảm ,khi yêu ai đó tôi muốn tìm hiểu để đi đến một mối quan hệ lâu dài , đó là tất cả nhưng gì về tôi ,khi tôi 20 tuổi .Tôi đã lớn rồi , ha,,,,,,,,ha,,,
  2. chikenkin

    chikenkin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    hơn 20 t---> 1 đứa vô cảm với cả Tình yêu và cuộc sống
    1 đứa bất tài sắp thành kẻ vô dụng và ko chốn nương thân
    1 đứa con gái bất cần và ngang ngạnh
    1 đứa đi tìm con người giả tạo của chính mính
    tóm lại hơn 201 _ tôi _ vẫn là 1 đứa chưa ra gì
  3. HN_mua_thu

    HN_mua_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0

  4. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    Sau tuổi hai mươi, mọi vấn đề đã được nhìn nhận chín chắn hơn một chút, thực tế hơn một chút và ít mơ mộng hơn trong cả Tình Yêu và Cuộc sống.
  5. I_am_joking

    I_am_joking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    1
    Hê hê, tớ đây cũng 20 tuổi nhưng từ lâu lâu lắm rồi chưa được nghe ai nói rằng mình vẫn đang tuổi ăn tuôi ngủ cả.
    Đúng là tớ tham vọng hơn hồi xưa. Nhưng trong cái tham vọng của tớ không thấy mặt chồng con hay người yêu đâu cả, không như cậu "vợ đẹp một tí, con ngoan một tí...." hehe.
    Dạo này tớ sống rất bạc nhược. Cái bạc nhược sinh ra cái tiểu nhân hay sao ý. Khi mình cảm thấy tự tin, thì tự dưng mình sẽ rộng lượng với mọi người.
    20 tuổi là lớn lắm rồi, là đang ở độ tuổi rất đẹp, thế thì tại sao phải chán? Không có ai để yêu thì mang sách ra mà đọc. Đọc sách chán rồi thì mang banh ra mà đá. Đá banh xong rồi thì lên net. Net xong rồi thì lại mang sách ra mà đọc. Hehe, việc gì phải chán?
  6. miiizu

    miiizu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    fải quan niệm ntn nhỉ
    vừa mới đây, có một người hỏi mình : " tại sao đến bây giờ miiizu vẫn muốn có tình yêu kiểu học trò như thế ? "
    ko biết fải trả lời ntn cho câu hỏi đó. Đơn giản vì tính cách của mình là như thế, và có lẽ tính cách đó quyết định cái cách mà mình YÊU.
    fải chăng khi lớn hơn rồi, người ta fải yêu thực tế hơn ( hay thực dụng hơn ) ......... chắc là ko fải đâu nhỉ
  7. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Sau tuổi 20 thì người ta sẽ già hơn một chút,có thể khôn hơn 1 chút ,nhưng tình yêu vẫn sẽ mới toanh,vẫn cần khám phá.....nói chung là nhiều lắm,các chú cứ từ từ mà tìm hiểu nhécòn như bọn tớ U25 đây thì chuẩn bị báo hiếu cho các cụ bằng cách...lấy vợ
  8. Alexander_the_great

    Alexander_the_great Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Hoàn cảnh bác giống em quá...iem đang học xa nha`....mà cũng chưa đủ 20 tuổi.......
    Khi sống độc lập ,con ng` sẽ trưởng thành.....iem nghĩ như vậy...có thể bước đầu khó khăn ,nhưng kinh nghiệm sống sẽ rất nh`.........
  9. Romantic_mafia_

    Romantic_mafia_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    3.201
    Đã được thích:
    0
    Càng ngày càng đểu ra , khốn nan. một chút , ngu một chút , quân tử tàu một tí , cái gì cũng bít một chút ,.....
  10. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Đoạn đầu 20 thì còn mộng mơ chứ đến đoạn cuối thì chán . Ngày xưa tớ thích các cô mắt đen và to , ngày nay tớ thích các em theo kiểu vú tấn công mông phòng thủ

Chia sẻ trang này