1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sau lứa tuổi 20 quan niệm của bạn thế nào về tình yêu và cuộc sống

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Romantic_mafia_, 10/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chikenkin

    chikenkin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    20t cần có 1 người " biết mình là ai" ở bên cạnh
    for /me
  2. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Sau tuổi 20 cảm thấy Ty đắng hơn thận trọng hơn khi yêu , nghiêm túc hơn để nghĩ,,, nó sẽ dẫn đến kết quả cuối cùng của 1 cuộc sống ổn định. Ngoài ra còn cảm thấy cuộc đời.. ko phải theo ý mình ,,, mà ,,, nó đầy chuyện phức tạp.. Hix... Nói chung.. hiểu được giá trị đồng tiền và biết phải đi kiếm tiền thôi
  3. Black_Stone

    Black_Stone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    2 tháng nữa mình mới buớc sang tuổi 21 , đúng thật cũng phải tự thay đổi mình thật nhiều ... Nhưng dù sao cũng thấy bản thân đã trở thành người lớn rồi , lạ lạ thế nào ấy . Đặt một chân vào nguỡng cửa cuộc sống , phải tự lập , phải bắt đầu tự kiếm xiền để lo cho mình không dựa vào bố mẹ nữa ... Ui , bao nhiêu là thứ thấy đau hết cả đầu rồi . Thêm nữa phải suy nghĩ nghiêm túc hơn về chuyện tình yêu , bắt đầu tìm hiểu kĩ hơn về nó ... he he , cũng phải kiếm cho mình một " chốn bình yên " chứ nhỉ Tóm lại là khối thứ cần làm khi bước qua tuổi 20 ... Bắt đầu là việc thực hiện những tham vọng nho nhỏ cái đã , còn chuyện tình yêu thực sự không phải là mục tiêu hàng đầu của tớ ( tất nhiên là ko phải là ko cần )
  4. lacdatruilong

    lacdatruilong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Sao thấy tuổi 20 của các bác chán đời thế? Tớ sắp vào đầu 2 đây, thấy cũng có nhiều dự định lắm, bao nhiêu chuyện đáng quan tâm.
    Sao mọi người chán đời thế nhỉ?
  5. tieu_than_tien

    tieu_than_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    U20: tôi ko nghĩ đến tình yêu
    0ver 20: thì đây.... lý do tình yêu của tôi là...
  6. xanenvang

    xanenvang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Truoc20: Ko nghi ngoi nhieu.
    Sau 20: Co trach nhiem hon, ko chi song cho minh` ma` con` phai song cho nhieu nguoi khac nua !
  7. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Chào em, Tùng, Không biết dạo này em thế nào, nhưng nghe mấy câu trên có vẻ như em đã trưởng thành hơn rất nhiều rồi nhỉ.
    Không biết anh có ích kỉ quá không, chứ cho đến giờ chỉ còn đợi đến khi qua 30 thì mình nghĩ cái gì mà thôi. hii:D Bây giờ với anh tình yêu vẫn rất đẹp và vẫn vô tư như ngày nào. Còn cái nhìn về cuộc sống ư, anh muốn mình học tốt hơn là nhìn nhiều cái khác. Không biết thế nào nhưng trong mắt anh, thì cuộc sống luôn vẫn rất đẹp cho dù bây giờ anh đang có đôi chút chán nản và khó khăn. Nhưng như em biết đấy hạnh phục chỉ được định nghĩa qua khó khăn vất vả và khổ đâu.
  8. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    ở vào độ tuổi sau 20 cũng mấy năm, tôi nhìn nhận tình yêu và cuộc sống có phần 5 hơn
    Nghiêm túc hơn
    Trưởng thành hơn
    Trách nhiệm hơn
    "Chiến lược" hơn
    Hy sinh hơn
    Và trên hết, không còn chỉ biết làm đẹp cho chính mình, khi yêu, người O20 có vẻ xấu xí hơn khi độc thân, vì họ bỏ nhiều thời gian hơn để chăm sóc cho người yêu hơn là cho chính bản thân mình.
  9. Stuck-up

    Stuck-up Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Oh YEs ! Người ta sinh ra là để yêu nhau, chỉ những kẻ không có niềm tin vào khả năng sinh tồn mãnh liệt của mình mới đánh mất đi thứ TY đáng quý đó.
    Tham vọng lớn, gắng đạt được phải dùng mưu trí thẳng, miễn chẳng đâm ai đạp ai để vươn lên bằng cách tiểu nhân thì cũng có làm sao
    ---------
    BẠn cho rằng khi lớn người ta nghĩ cho bản thân nhiều hơn và sống "tiểu nhân" hơn tớ cho là không đúng. Bởi lẽ khi bạn tự nhận thức từ giờ sẽ chẳng còn người bảo trợ theo sát từng bước bọc bạn lùm lùm trong tổ kén vô trùng như trước bạn buộc phải tự thân cũng có nghĩa bạn đã bớt được gánh nặng cho người khác. Khi bạn trưởng thành, tới một lúc bạn đủ khả năng che chở cho những ai đó thì bạn sẽ thấy 2 chữ tiểu nhân không thể dành cho bạn
    Chỉ có một điều thật khó, làm sao sống cho mình nhưng ko quên sống vì mọi người
  10. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Sau 20, người ta thường thấy cái thời 1x của mình thật trẻ con và ngốc nghếch!
    Sau 25, người ta lại thấy cái sau 20 của mình chẳng khác nhiều cái trước 20.
    Cứ sống đi và sống hết mình mới thôi!!!

Chia sẻ trang này