1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sau mỗi chuyến đi, cuộc đời thêm bao ý nghĩa - Hà Giang ơi hẹn gặp lại

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi Cao_Son_new, 03/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. willwins

    willwins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Vụ đi Huế này hấp dẫn quá, Có bác nào có ý định tổ chức một chuyến Bắc Tiến tết này không thì cho tớ tham gia với. Vụ Nam Tiến này e rằng quỹ thời gian của tớ không cho phép vì cũng không được nghỉ nhiều, nếu mà take annual leave thì cũng kha khá, mình còn 15 ngày phép nhưng lại phải để dành để nhỡ có việc gì còn nghỉ được. Tớ kết nhất là khám phá và hoà nhập với thiên nhiên, con người, cảnh vật ở làng quê, hẻo lánh, Ngày trước từng tình nguyện đi với 2 Bác người Đức+ Ba Lan 2 tuần ở tận Văn Quan nhưng mà vào tận thôn Bản của người Nùng+ Tày ở đó và phải nhờ người địa phương làm phiên dịch, ở nhà sàn với người dân tộc, 2 tuần chỉ ăn măng rừng+ đậu phụ tự làm, Các đồi trồng Hoa hồi, không gì thích bẳng được đi xe máy leo qua các quả đồi trồng hồi ấy, chẳng bao giờ quên được sự chất phác và nụ cười của người dân vùng núi hẻo lánh và còn hơn thế nữa.
  2. cancer

    cancer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    1
    tiếp tục đống ảnh còn sót lại.
    các bác lưu tâm cho em là em thuộc loại siêu nghiệp dư, tập toẹ chụp hình ngõ hầu giữ lại những cảnh vật đáng nhớ. Ai dè, hôm qua bác Z phang một câu làm đau lòng em quá.
    Nhưng sẽ quyết tâm "biến đau thương thành hành động", sẽ có một ngày bác Z phải thỏ thẻ nhờ em chụp ảnh cho mà xem. Hãy đợi đấy
    Quả gì mà ngon ngon thế???
    Bình yên quá
  3. cancer

    cancer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    1
    tiếp tục đống ảnh còn sót lại.
    các bác lưu tâm cho em là em thuộc loại siêu nghiệp dư, tập toẹ chụp hình ngõ hầu giữ lại những cảnh vật đáng nhớ. Ai dè, hôm qua bác Z phang một câu làm đau lòng em quá.
    Nhưng sẽ quyết tâm "biến đau thương thành hành động", sẽ có một ngày bác Z phải thỏ thẻ nhờ em chụp ảnh cho mà xem. Hãy đợi đấy
    Quả gì mà ngon ngon thế???
    Bình yên quá
  4. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Hì hì, máu lửa quá. Em nói là nói thế thôi, chứ quả thực không dám tạt nước vào đám xăng cháy của anh đâu. Anh yên tâm, lần sau anh vẫn vác con Canon ấy đi, em có kinh nghiệm rồi, cứ treo thêm túi đá khoảng 2kg ở dưới, đảm bảo sẽ không...thể rung nổi
    Em cũng đang khích bác ông anh kiếm quả máy cực ngon, phen này mà đi thì sẽ vác theo, cả ống kính dài lượt phượt mấy ngàn k, đảm bảo chụp không ngon không...có tội.
    Chân cẳng mấy hôm nay buồn rũ rượi rồi, hỏi bọn nó sao cứ ì ra thế, chúng nó trả nhời: "Thèm đi"
  5. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Hì hì, máu lửa quá. Em nói là nói thế thôi, chứ quả thực không dám tạt nước vào đám xăng cháy của anh đâu. Anh yên tâm, lần sau anh vẫn vác con Canon ấy đi, em có kinh nghiệm rồi, cứ treo thêm túi đá khoảng 2kg ở dưới, đảm bảo sẽ không...thể rung nổi
    Em cũng đang khích bác ông anh kiếm quả máy cực ngon, phen này mà đi thì sẽ vác theo, cả ống kính dài lượt phượt mấy ngàn k, đảm bảo chụp không ngon không...có tội.
    Chân cẳng mấy hôm nay buồn rũ rượi rồi, hỏi bọn nó sao cứ ì ra thế, chúng nó trả nhời: "Thèm đi"
  6. bizu

    bizu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Úi giời ơi.... nhớ quá!!!.... nhớ quá!!!.... Kiểu này phải đi tiếp thôi pà kon ơiiiii..... Cứ xem những tấm ảnh nơi mà chúng ta đã đi qua mà lòng tôi lại thấy lôn lao một cảm giác khó tả. Đúng là "Nơi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn".
    Mà người ta thường bảo lúc nào buồn sẽ có hứng viết nên 1 cái gì đấy nên thơ 1 tý, nhưng em đây nghĩ mãi cũng chẳng ra nổi. Đúng là cái giọng củ chuối mãi nó quen rồi, lãng mạn 1 tý cũng ko xong. Thôi, em cứ tiếp tục đọc văn của các bác vậy, các bác viết hay quá đi mất.
  7. bizu

    bizu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Úi giời ơi.... nhớ quá!!!.... nhớ quá!!!.... Kiểu này phải đi tiếp thôi pà kon ơiiiii..... Cứ xem những tấm ảnh nơi mà chúng ta đã đi qua mà lòng tôi lại thấy lôn lao một cảm giác khó tả. Đúng là "Nơi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn".
    Mà người ta thường bảo lúc nào buồn sẽ có hứng viết nên 1 cái gì đấy nên thơ 1 tý, nhưng em đây nghĩ mãi cũng chẳng ra nổi. Đúng là cái giọng củ chuối mãi nó quen rồi, lãng mạn 1 tý cũng ko xong. Thôi, em cứ tiếp tục đọc văn của các bác vậy, các bác viết hay quá đi mất.
  8. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    hì hì hôm nay đứa con nó bớt khóc nhe nên em rảnh rỗi post một ít ảnh cho cả nhà xem.
    Bắt đầu là cọ
  9. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    hì hì hôm nay đứa con nó bớt khóc nhe nên em rảnh rỗi post một ít ảnh cho cả nhà xem.
    Bắt đầu là cọ
  10. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    cả đoàn nghỉ chân ở Sơn Dương sau một buổi sáng mưa gió rét mướt
    (Anh Đông, chị ban có số DT SOS ở Ha Nọi lói với em nà : sao trông thảm thế )
    Được windysmile sửa chữa / chuyển vào 11:43 ngày 06/01/2005

Chia sẻ trang này