1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sau mỗi chuyến đi, cuộc đời thêm bao ý nghĩa - Hà Giang ơi hẹn gặp lại

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi Cao_Son_new, 03/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    cả đoàn nghỉ chân ở Sơn Dương sau một buổi sáng mưa gió rét mướt
    (Anh Đông, chị ban có số DT SOS ở Ha Nọi lói với em nà : sao trông thảm thế )
    Được windysmile sửa chữa / chuyển vào 11:43 ngày 06/01/2005
  2. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    hí hí cái bác mặc áo nõn chuối kia kìa, dân pờ rồ đấy
    Được windysmile sửa chữa / chuyển vào 14:16 ngày 06/01/2005
  3. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    hí hí cái bác mặc áo nõn chuối kia kìa, dân pờ rồ đấy
    Được windysmile sửa chữa / chuyển vào 14:16 ngày 06/01/2005
  4. tours

    tours Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2005
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Nói đến tài tổ chức thì phải công nhận là chị Toét tài thật. Em chưa biết các nhà tổ chức khác trong box du lịch nhưng cứ xem cái cách chị Toét lên chương trình và thực hiện thì thấy rất Pro, chắc khó ai bì kịp. Trước đọc "Hai chị em" thấy Bab đi tổ chức hội hè thuê để kiếm tiền ngẫm thấy cái nghề đó cũng có lý lắm chứ. Để mọi người tham gia 1 event đã là khó, để tham gia xong mọi người đều sướng vui thì khó gấp bội phần. Thế mà chị Toét, chỉ đơn cử chuyến đi Lũng Cú vừa rồi, đi về ai nấy đều hồ hởi, chưa máu thành máu, đã máu lại càng máu hơn. Tài năng này em hết sức hâm mộ.
    Đam mê thì thấy rất rõ. Ngoài ra, còn bí kíp nào nữa mong chị Toét hé mở để pà con học tập. Xin cảm tạ muôn phần.
  5. tours

    tours Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2005
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Nói đến tài tổ chức thì phải công nhận là chị Toét tài thật. Em chưa biết các nhà tổ chức khác trong box du lịch nhưng cứ xem cái cách chị Toét lên chương trình và thực hiện thì thấy rất Pro, chắc khó ai bì kịp. Trước đọc "Hai chị em" thấy Bab đi tổ chức hội hè thuê để kiếm tiền ngẫm thấy cái nghề đó cũng có lý lắm chứ. Để mọi người tham gia 1 event đã là khó, để tham gia xong mọi người đều sướng vui thì khó gấp bội phần. Thế mà chị Toét, chỉ đơn cử chuyến đi Lũng Cú vừa rồi, đi về ai nấy đều hồ hởi, chưa máu thành máu, đã máu lại càng máu hơn. Tài năng này em hết sức hâm mộ.
    Đam mê thì thấy rất rõ. Ngoài ra, còn bí kíp nào nữa mong chị Toét hé mở để pà con học tập. Xin cảm tạ muôn phần.
  6. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2

    Được windysmile sửa chữa / chuyển vào 14:17 ngày 06/01/2005
  7. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2

    Được windysmile sửa chữa / chuyển vào 14:17 ngày 06/01/2005
  8. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    bác này cũng prroooo

    Con đường này đẹp lắm nhá, một bên là dòng sông lô xanh trong, một bên là đồng ngô...
    Được windysmile sửa chữa / chuyển vào 14:24 ngày 06/01/2005
  9. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    bác này cũng prroooo

    Con đường này đẹp lắm nhá, một bên là dòng sông lô xanh trong, một bên là đồng ngô...
    Được windysmile sửa chữa / chuyển vào 14:24 ngày 06/01/2005
  10. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    còn đây là đội không prro nhưng yêu thích những con đường và yêu nuôn cả VN

Chia sẻ trang này