1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sau mỗi chuyến đi, cuộc đời thêm bao ý nghĩa - Hà Giang ơi hẹn gặp lại

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi Cao_Son_new, 03/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cancer

    cancer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    1
    Còn đây là các "tác phẩm" của tớ
    1. Bữa cơm tất niên tại Đồng Văn
    2. Uống rượu chờ năm mới

    3. Rượu giúp ta chống rét

    4. Nổi lửa lên em
    5. Trầm ngâm chờ phút giao thừa
    6. Nào chúng ta cùng đếm 60, 59, 58 ...
    7. 3, 2, 1, 0 ... Chúc mừng năm mới
    Được cancer sửa chữa / chuyển vào 22:32 ngày 03/01/2005
  2. lungcu04

    lungcu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Thật tuyệt vời chị Toét a! Chẳng có gì tuyệt vời khi một mình lộc cộc trên con ngưạ sắt mà chu du trên từng vòng cua của đường đêm. Về Hà nội đi trên đường mà nghĩ lại vẫn thấy mê,có lẽ mình cũng thử đánh võng lại xem cảm giác có giống đi trên đỉnh núi không....
    cám ơn chị Toét, cảm ơn mọi người, cảm ơn vì thằng bạn vì tôi đã được nó rủ dê!
    Chúc mừng năm mới, Chúc mọi người sức khoẻ, Chúc box sẽ có nhiều chuyến đi tuyệt vời hơn!
    Các bạn đã chuẩn bị cho chuyến đi mới chưa? Còn tôi thì đã muốn lắm rồi.
  3. lungcu04

    lungcu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Thật tuyệt vời chị Toét a! Chẳng có gì tuyệt vời khi một mình lộc cộc trên con ngưạ sắt mà chu du trên từng vòng cua của đường đêm. Về Hà nội đi trên đường mà nghĩ lại vẫn thấy mê,có lẽ mình cũng thử đánh võng lại xem cảm giác có giống đi trên đỉnh núi không....
    cám ơn chị Toét, cảm ơn mọi người, cảm ơn vì thằng bạn vì tôi đã được nó rủ dê!
    Chúc mừng năm mới, Chúc mọi người sức khoẻ, Chúc box sẽ có nhiều chuyến đi tuyệt vời hơn!
    Các bạn đã chuẩn bị cho chuyến đi mới chưa? Còn tôi thì đã muốn lắm rồi.
  4. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Đúng là không có gì để miêu tả chính xác hơn cảm xúc về chuyến đi: "TUYỆT VỜI". Khi tối phóng về nhà, nhìn cột mốc chỉ Hoà Bình 69km, tí nữa lại quá tay phóng đi
    Bạn lungcu04 ơi, tớ cũng đang máu đi chuyến nữa năm mới lắm rồi. Tối qua đã đi mua 2 đôi giày cao cổ, trong đó có một đôi thể thao, cực nhẹ và cực ấm, rất sẵn sàng cho chuyến đi mới. Lúc nào có hứng thì call me nhé!
    À quên, sáng nay trên đường Thanh Xuân, thấy có 2 con xe bụi mù mịt, 4 người đội mũ bảo hiểm và đống đồ trông cũng...mù mịt bụi, không biết có phải những người cuối cùng của đoàn về không hay là một đoàn khác lại chuẩn bị lên đường?
  5. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Đúng là không có gì để miêu tả chính xác hơn cảm xúc về chuyến đi: "TUYỆT VỜI". Khi tối phóng về nhà, nhìn cột mốc chỉ Hoà Bình 69km, tí nữa lại quá tay phóng đi
    Bạn lungcu04 ơi, tớ cũng đang máu đi chuyến nữa năm mới lắm rồi. Tối qua đã đi mua 2 đôi giày cao cổ, trong đó có một đôi thể thao, cực nhẹ và cực ấm, rất sẵn sàng cho chuyến đi mới. Lúc nào có hứng thì call me nhé!
    À quên, sáng nay trên đường Thanh Xuân, thấy có 2 con xe bụi mù mịt, 4 người đội mũ bảo hiểm và đống đồ trông cũng...mù mịt bụi, không biết có phải những người cuối cùng của đoàn về không hay là một đoàn khác lại chuẩn bị lên đường?
  6. CaXanh

    CaXanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Chuyến đi thật tuyệt vời. Thật bõ công mình trốn tránh trách nhiệm ở bên 7X và rủ rỉ anh Dê cho đi. Quang cảnh vùng núi trùng điệp hùng vĩ ngút ngàn, cảnh vực sâu hiểm trở khúc khuỷu, cảnh hồ mượt mà phẳng lặng...Về đến Hà Nội rồi mà còn rạo rực muốn vòng lên Hà Giang để nhìn ngắm, sờ mó, hihi
    Nhớ những lúc nằm lăn ra đường như những con chó con hít mùi thông và mùi đường, để nhận được những ánh mắt "thương hại" của những người, để cười hehe cùng nhau và để cùng ăn kẹo.
    Cảm ơn chị Toét thật nhiều vì đã cho anh em biết đây biết đó. Quên lúc về chưa ôm hôn thắm thiết bà chị nên bi giờ em cụng keng với chị nhé.
  7. CaXanh

    CaXanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Chuyến đi thật tuyệt vời. Thật bõ công mình trốn tránh trách nhiệm ở bên 7X và rủ rỉ anh Dê cho đi. Quang cảnh vùng núi trùng điệp hùng vĩ ngút ngàn, cảnh vực sâu hiểm trở khúc khuỷu, cảnh hồ mượt mà phẳng lặng...Về đến Hà Nội rồi mà còn rạo rực muốn vòng lên Hà Giang để nhìn ngắm, sờ mó, hihi
    Nhớ những lúc nằm lăn ra đường như những con chó con hít mùi thông và mùi đường, để nhận được những ánh mắt "thương hại" của những người, để cười hehe cùng nhau và để cùng ăn kẹo.
    Cảm ơn chị Toét thật nhiều vì đã cho anh em biết đây biết đó. Quên lúc về chưa ôm hôn thắm thiết bà chị nên bi giờ em cụng keng với chị nhé.
  8. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    he he hôm nay mới bót được ảnh đây, bà kon có ảnh pót tiếp đi cho hoành tráng
    Em có mấy cái ảnh các điểm mình đi qua tuy cũng không hẳn đầy đủ :
  9. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    he he hôm nay mới bót được ảnh đây, bà kon có ảnh pót tiếp đi cho hoành tráng
    Em có mấy cái ảnh các điểm mình đi qua tuy cũng không hẳn đầy đủ :
  10. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2

Chia sẻ trang này