1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sau mỗi chuyến đi, cuộc đời thêm bao ý nghĩa - Hà Giang ơi hẹn gặp lại

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi Cao_Son_new, 03/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NhiNhanhLaEm

    NhiNhanhLaEm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Ảnh đẹp quá , bao giờ các Bác làm chuyến HÀ GIANG nửa thì cho em biết với , nhưng phải cho em thời gian để chuẩn bị nha hihihihih iiiiiiiiiiii ! cám ơn nhé . Nhất định em sẻ làm 1 chuyến đi HÀ GIANG
  2. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    hí hí em nhanh chân lên mạng trước, híc chưa bao giờ em được hat ca da o ce hay thế, lại con nắm tay nhau ngả nghiêng nữa chứ, vui quá vui quá. Chẳng may trong lúc vui em có sa đoạ chị nào mong các chị bỏ quá cho nhá, vui vẻ dễ làm con người liều mình lắm
    chúc cả nhà vui vẻ.
  3. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    hí hí em nhanh chân lên mạng trước, híc chưa bao giờ em được hat ca da o ce hay thế, lại con nắm tay nhau ngả nghiêng nữa chứ, vui quá vui quá. Chẳng may trong lúc vui em có sa đoạ chị nào mong các chị bỏ quá cho nhá, vui vẻ dễ làm con người liều mình lắm
    chúc cả nhà vui vẻ.
  4. hieufh

    hieufh Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    39
    Cùng đú với Giang còi Đường lên cổng trời Quản bạ
    Một đoạn đường dốc (đếch nhớ ở đâu)
    Núi rừng Quản bạ

    Một Hẻm núi
    Rừng thông ở Yên minh
    Nghẽo già
    Xuyên khe
    Được ladymeomuop sửa chữa / chuyển vào 01:23 ngày 08/01/2005
  5. hieufh

    hieufh Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    39
    Cùng đú với Giang còi Đường lên cổng trời Quản bạ
    Một đoạn đường dốc (đếch nhớ ở đâu)
    Núi rừng Quản bạ

    Một Hẻm núi
    Rừng thông ở Yên minh
    Nghẽo già
    Xuyên khe
    Được ladymeomuop sửa chữa / chuyển vào 01:23 ngày 08/01/2005
  6. hieufh

    hieufh Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    39
    Rừng thông Yên minh

    Mẹ mìn và nạn nhân
    Được ladymeomuop sửa chữa / chuyển vào 01:26 ngày 08/01/2005
  7. hieufh

    hieufh Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    39
    Rừng thông Yên minh

    Mẹ mìn và nạn nhân
    Được ladymeomuop sửa chữa / chuyển vào 01:26 ngày 08/01/2005
  8. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    pác hiếu chính to uỷ
    pác dì dai cho pà kon dễ xem cái,
    cái đoạn dốc mà bác đếch nhớ ấy, theo thiển ý của em nà ở đoạn rời khỏi Yên Minh trên đưòng lên Lũng Cú, chỗ này em gặp pác Long đang đứng lại không biết để làm gỉ ?
  9. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    pác hiếu chính to uỷ
    pác dì dai cho pà kon dễ xem cái,
    cái đoạn dốc mà bác đếch nhớ ấy, theo thiển ý của em nà ở đoạn rời khỏi Yên Minh trên đưòng lên Lũng Cú, chỗ này em gặp pác Long đang đứng lại không biết để làm gỉ ?
  10. vespa1980

    vespa1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    VIẾT CHO MÌNH TÔI ĐỌC
    Anh nhớ em! Mới thế mà đã 6 năm rồi. Đã một năm nay chưa được ở bên cạnh em và cảm nhận hơi ấm nơi em, những nụ hôn ngọt ngào nhất và chỉ có nơi em...Em biết không, mỗi lần em về ngắn ngủi chính là khoảng thời gian hạnh phúc và tuyệt vời nhất của anh. Anh nhớ em...miên man...Tối nay anh đã vui và hạnh phúc biết bao...với tất cả mọi người và có em kề bên...Mình đã đến thăm cổng trường nơi em đã học ngoại ngữ, những tối anh đợi em bên gốc xà cừ...vẫn gốc xà cừ đó ..rồi bờ Hồ tây nơi mình đã hò hẹn...6 năm đã qua rồi mhỉ...! Em vẫn thật hấp dẫn và chưa bao giờ là hết hút hồn anh....dù năm tháng đã qua và bao nhiêu điều đã xảy ra..."Tình yêu bất tận....Và anh sẽ là người đàn ông của đời em...Anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ...em biết không....." em nói là thích bài hát đó đúng không...?!
    Anh nhớ em!....Thế mà đã 6 năm...
    Ngày sinh nhật của anh, em biết không?...Mỗi lần trong sáu năm ấy em đều về và luôn là người được mong đợi nhất...!
    Anh nhớ em! Giữa đất, giữa trời, giữa cái lạnh căm căm của mảnh đất địa đầu tổ quốc những ngày cuối năm, chiếc khăn len có hơi ấm nơi em đã luôn ở bên anh....Khi anh đưa mắt nhìn em....Tối nay khi anh kéo em gần lại, anh đã biết em vẫn còn ở xa anh quá....đêm nay em có ngủ được không?...Biết không em, em luôn là người mang cho anh cả hạnh phuc tột cùng và nỗi buồn thê thảm....em biết không...6 năm một mối tình chỉ..có những ngày tháng cuối năm...lạnh lẽo nhưng anh vẫn mong chờ...
    Thôi anh buồn ngủ quá rồi...dù sao mai cũng sẽ là một ngày mới...và tình yêu sẽ lại đến bên anh dù nó sẽ không còn trọn vẹn và sẽ không còn phải MONG ƯỚC KỶ NIỆM XƯA..
    Hôn em! Ngủ ngon ! Buồn man mác...!




Chia sẻ trang này