1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sau mỗi chuyến đi, cuộc đời thêm bao ý nghĩa - Hà Giang ơi hẹn gặp lại

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi Cao_Son_new, 03/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hungrua

    hungrua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Xem cái ảnh của bác cancer thấy tương phản quá: trời rét căm căm mà đứa bé cởi truồng tím tái còn cái bác gì đó thì áo quần phè phỡn cuỡi trên con xe phía cuối đường. Hic! Thế mới biết bà con dân tộc mình nghèo thật. Thương quá thôi!
    Nếu LHQ phát động cuộc thi ảnh "khoảng cách giàu - nghèo" thì bác cancer có gửi ảnh dự thi không?
  2. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    kekekeke, thế theo bác hungrua, "bác gì đó đằng sau" nên nhường "một cái gì đó" cho em bé "cởi truồng"?
    Vậy thì đến nơi, eh không còn cái gì trên người.
    Đùa thôi, cái ảnh đấy làm gì mah nói lên "khoảng cách giàu-nghèo" kinh khủng như bác nghĩ? Đôi khi vấn đề chỉ ở chỗ: người miền xuôi không chịu rét được bằng đồng bào miền núi.
    (EM nhảy vào spam, các bác có gì đại xá)
    Các bác ơi pót ảnh nữa đi để chúng em-những người chưa đi HG-biết về HG và chuyến đi thú vị của các bác.
    Được skept82 sửa chữa / chuyển vào 09:11 ngày 11/01/2005
  3. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    kekekeke, thế theo bác hungrua, "bác gì đó đằng sau" nên nhường "một cái gì đó" cho em bé "cởi truồng"?
    Vậy thì đến nơi, eh không còn cái gì trên người.
    Đùa thôi, cái ảnh đấy làm gì mah nói lên "khoảng cách giàu-nghèo" kinh khủng như bác nghĩ? Đôi khi vấn đề chỉ ở chỗ: người miền xuôi không chịu rét được bằng đồng bào miền núi.
    (EM nhảy vào spam, các bác có gì đại xá)
    Các bác ơi pót ảnh nữa đi để chúng em-những người chưa đi HG-biết về HG và chuyến đi thú vị của các bác.
    Được skept82 sửa chữa / chuyển vào 09:11 ngày 11/01/2005
  4. ExtraMarijuana

    ExtraMarijuana Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    To: nhimxukhotinh
    Chào cô bạn đồng hành! Anh thấy cái nick này có vẻ không hợp với cô lắm. Anh lao pằm pằm lên Bắc Mê, cô cũng không ý kiến! Anh dụ khị cô cung đường bỏ hoang Bắc Mê-Du Già-Mậu Duệ mà khả năng ngủ đường lên tới 80% thì cô cũng bảo "anh đi đâu em đi đấy"! Cày chỉ có 73 km mà mất tới vài km đi bộ, mất tới 6 tiếng cũng chẳng thấy cô than thở câu nào! Hôm sau nhập bọn với đám thổ phỉ cuoihaymeu mà khả năng bị bán sang TQ lên tới 99% cũng chẳng thấy cô mảy may so đo! Rồi cô ăn bánh thay cơm ở trạm biên phòng trong khi bọn anh oánh mỳ tôm no nê cũng chẳng thấy cô tị nạnh! Thế thì anh thấy cô chẳng khó tính lắm, thậm chí còn dễ tính đấy chứ! May là hôm sau anh kiên quyết bắt cô về chứ không lẽo đẽo theo bọn anh rồi hỳ hục đẩy xe cho lão gàn dở tokin đến 2h sáng thì cô chỉ có nước tắt thở chứ chẳng được đến mức ốm mấy ngày đâu!
    Thấy cô than vãn không có kiểu ảnh nào, anh tặng cô ảnh chụp chung với đồng chí thượng uý trạm phó Sà Phìn trước cổng nhà Vương Chí Sình lão anh hùng nhá! Hôm nào anh lên thăm cô giáo cắm bản sinh năm 80 ấy sẽ gửi lời thăm hỏi chồng sắp cuới giúp cô!
  5. ExtraMarijuana

    ExtraMarijuana Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    To: nhimxukhotinh
    Chào cô bạn đồng hành! Anh thấy cái nick này có vẻ không hợp với cô lắm. Anh lao pằm pằm lên Bắc Mê, cô cũng không ý kiến! Anh dụ khị cô cung đường bỏ hoang Bắc Mê-Du Già-Mậu Duệ mà khả năng ngủ đường lên tới 80% thì cô cũng bảo "anh đi đâu em đi đấy"! Cày chỉ có 73 km mà mất tới vài km đi bộ, mất tới 6 tiếng cũng chẳng thấy cô than thở câu nào! Hôm sau nhập bọn với đám thổ phỉ cuoihaymeu mà khả năng bị bán sang TQ lên tới 99% cũng chẳng thấy cô mảy may so đo! Rồi cô ăn bánh thay cơm ở trạm biên phòng trong khi bọn anh oánh mỳ tôm no nê cũng chẳng thấy cô tị nạnh! Thế thì anh thấy cô chẳng khó tính lắm, thậm chí còn dễ tính đấy chứ! May là hôm sau anh kiên quyết bắt cô về chứ không lẽo đẽo theo bọn anh rồi hỳ hục đẩy xe cho lão gàn dở tokin đến 2h sáng thì cô chỉ có nước tắt thở chứ chẳng được đến mức ốm mấy ngày đâu!
    Thấy cô than vãn không có kiểu ảnh nào, anh tặng cô ảnh chụp chung với đồng chí thượng uý trạm phó Sà Phìn trước cổng nhà Vương Chí Sình lão anh hùng nhá! Hôm nào anh lên thăm cô giáo cắm bản sinh năm 80 ấy sẽ gửi lời thăm hỏi chồng sắp cuới giúp cô!
  6. Nhimxukhotinh

    Nhimxukhotinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    0
    Gớm, bác trơn trơn tròn tròn lặn kỹ thế hôm nay mới thấy sủi tăm, em tưởng bác lại bị cô giáo nào đó giữ lại Đoan Hùng rùi. Thưa bác, có 3 lý do khiến em theo bác mà chẳng mảy may đắn đo gì sất:
    Thứ nhất: Trước khi khởi hành chị Toét có thông báo " gì chứ đi với anh Đ thì yên tâm" mà em lại tin chị Toét tuyệt đối mới chết chứ
    Thứ 2: bác Hieuhf có nói " chị em đi lần này thì yên tâm vì không ai có thể làm gì được trong cái tiết trời lạnh như thế này" - Bác Hieu nhiều tuổi kinh nghiệm đầy mình nên cũng đáng tin.
    Thứ 3: em ngoan ngoãn, hiền lành lại dễ thương nữa chắc là bác không lỡ bán em đi, đúng không? mà bác không lỡ bán thật, bằng chứng là 99% ấy đã không xảy ra và mẹ em thì mất cơ họi mang quà đến cảm ơn bác vì đã giúp bà.
    Em xin đính chính một tý tị tì ti ạ: Em bị óm không phải do mệt và lạnh trong mấy ngày đi chơi mà do Bác Hieuhf, chị Tours, Bizu, H về cứ thao thao kể về Hò Thác Bà đẹp dễ sợ mà em thì không được đi nên tủi thân quá .........suy ra là tại bác.
    Bác làm sao thế, bác thích cô giáo vùng cao là chuyện của bác sao lại cứ kéo em vào thế, mà ai có tên là chòng sắp cưới của em ấy nhẩy???Duy có 1 đám cưới của bác và cô giáo Phượng đã là đại hỷ rùi đừng kéo theo em nữa, tọi nghiệp em. Em cho bác giai biên phòng đó ăn bánh l­ừa là đồng hương vì tính giúp các bác giữ chân đòng chí ấy cho các bác tự do chụp hình nhưng bác Hoàng nói không cần - tại bác H đấy nhé.
    Hơ, bác chụp hình xấu tệ, mà đồng chí này có tên là chòng sắp cưới của em đâu hử? chả nhìn rõ tẹo nào. Mà em kêu gào thảm thiết là không có mặt em trong mấy tấm hình chụp cả đoàn ở cỏng trời ấy chứ, hơ mà không có em thì chắc chắn là không có bác rùi, bác mà lên thăm cô giáo vùng cao cho em gửi lời hỏi thăm nhé, hôm ý sơ suất quên không hỏi địa chỉ.
  7. Nhimxukhotinh

    Nhimxukhotinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    0
    Gớm, bác trơn trơn tròn tròn lặn kỹ thế hôm nay mới thấy sủi tăm, em tưởng bác lại bị cô giáo nào đó giữ lại Đoan Hùng rùi. Thưa bác, có 3 lý do khiến em theo bác mà chẳng mảy may đắn đo gì sất:
    Thứ nhất: Trước khi khởi hành chị Toét có thông báo " gì chứ đi với anh Đ thì yên tâm" mà em lại tin chị Toét tuyệt đối mới chết chứ
    Thứ 2: bác Hieuhf có nói " chị em đi lần này thì yên tâm vì không ai có thể làm gì được trong cái tiết trời lạnh như thế này" - Bác Hieu nhiều tuổi kinh nghiệm đầy mình nên cũng đáng tin.
    Thứ 3: em ngoan ngoãn, hiền lành lại dễ thương nữa chắc là bác không lỡ bán em đi, đúng không? mà bác không lỡ bán thật, bằng chứng là 99% ấy đã không xảy ra và mẹ em thì mất cơ họi mang quà đến cảm ơn bác vì đã giúp bà.
    Em xin đính chính một tý tị tì ti ạ: Em bị óm không phải do mệt và lạnh trong mấy ngày đi chơi mà do Bác Hieuhf, chị Tours, Bizu, H về cứ thao thao kể về Hò Thác Bà đẹp dễ sợ mà em thì không được đi nên tủi thân quá .........suy ra là tại bác.
    Bác làm sao thế, bác thích cô giáo vùng cao là chuyện của bác sao lại cứ kéo em vào thế, mà ai có tên là chòng sắp cưới của em ấy nhẩy???Duy có 1 đám cưới của bác và cô giáo Phượng đã là đại hỷ rùi đừng kéo theo em nữa, tọi nghiệp em. Em cho bác giai biên phòng đó ăn bánh l­ừa là đồng hương vì tính giúp các bác giữ chân đòng chí ấy cho các bác tự do chụp hình nhưng bác Hoàng nói không cần - tại bác H đấy nhé.
    Hơ, bác chụp hình xấu tệ, mà đồng chí này có tên là chòng sắp cưới của em đâu hử? chả nhìn rõ tẹo nào. Mà em kêu gào thảm thiết là không có mặt em trong mấy tấm hình chụp cả đoàn ở cỏng trời ấy chứ, hơ mà không có em thì chắc chắn là không có bác rùi, bác mà lên thăm cô giáo vùng cao cho em gửi lời hỏi thăm nhé, hôm ý sơ suất quên không hỏi địa chỉ.
  8. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2

  9. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2

  10. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    Hồ thác bà

Chia sẻ trang này