1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sau mỗi chuyến đi, cuộc đời thêm bao ý nghĩa - Hà Giang ơi hẹn gặp lại

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi Cao_Son_new, 03/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2

  2. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2

  3. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2

  4. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    Cột cờ tại điểm đầu tổ quốc Lũng Cú
  5. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    Cột cờ tại điểm đầu tổ quốc Lũng Cú
  6. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Chuyến đi vừa rồi thật ý nghĩa. Lần đầu tiên tôi được lên cột cờ Lũng Cú, cái chỗ nhọn nhất của VN đâm vào đít TQ. Mà cảnh thiên nhiên hùng vĩ thật, đi mới biết thế nào là Việt Nam, đi mới biết mình được sinh ra, sống và lớn lên ở đâu. Có mỗi chữ "sướng" để diễn tả thồi.
  7. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Chuyến đi vừa rồi thật ý nghĩa. Lần đầu tiên tôi được lên cột cờ Lũng Cú, cái chỗ nhọn nhất của VN đâm vào đít TQ. Mà cảnh thiên nhiên hùng vĩ thật, đi mới biết thế nào là Việt Nam, đi mới biết mình được sinh ra, sống và lớn lên ở đâu. Có mỗi chữ "sướng" để diễn tả thồi.
  8. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0

    Chị Toét ơi, cám ơn chị, cám ơn mọi người tôi có một chuyến đi tuyệt cú mèo-tôi ở nhóm bác Bizu đây. Tôi cùng Vespa về HN có lẽ muộn nhất trong đoàn - gần 11h về tới cầu Thăng Long, nhìn HN về đêm sao mà đẹp lạ lùng (hihi tất nhiên là các bác về ngày 3/01 thì kô tính rùi). Huhu sáng nay mở máy ảnh ra thì than ôi, nó bị hỏng hết rùi. Bi giờ đang ngồi xem ảnh của mọi người tiếc hùi hụi. Đã thế lại nhận được tin buồn là bác Hiêufh trên đường về cùng em N lúc đi VS đã đánh mất cái máy ảnh của bác ấy-thế mới đen chứ- chắc lúc đó bác phê quá.
    Chúc mọi người một năm mới tốt lành và đặc biệt là chị Toét và bác Cao Sơn sức khoẻ dồi dào để còn tổ chức những chuyến đi thú vị khác cho bọn em tham gia với
  9. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0

    Chị Toét ơi, cám ơn chị, cám ơn mọi người tôi có một chuyến đi tuyệt cú mèo-tôi ở nhóm bác Bizu đây. Tôi cùng Vespa về HN có lẽ muộn nhất trong đoàn - gần 11h về tới cầu Thăng Long, nhìn HN về đêm sao mà đẹp lạ lùng (hihi tất nhiên là các bác về ngày 3/01 thì kô tính rùi). Huhu sáng nay mở máy ảnh ra thì than ôi, nó bị hỏng hết rùi. Bi giờ đang ngồi xem ảnh của mọi người tiếc hùi hụi. Đã thế lại nhận được tin buồn là bác Hiêufh trên đường về cùng em N lúc đi VS đã đánh mất cái máy ảnh của bác ấy-thế mới đen chứ- chắc lúc đó bác phê quá.
    Chúc mọi người một năm mới tốt lành và đặc biệt là chị Toét và bác Cao Sơn sức khoẻ dồi dào để còn tổ chức những chuyến đi thú vị khác cho bọn em tham gia với
  10. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Dê ơi, hí hí, không biết nhà mình chọc bằng phần nhọn nhất ấy khiến bên kia thấy thế nào nhỉ, nhột hay là thích ???
    Bà con về nhà an toàn, khoẻ mạnh và hoan hỉ là mừng nhất rồi. Cuối tuần này hội họp nhậu nhẹt, xem VCD và khoe ảnh nhá.
    Tớ vẫn chưa tổng kết tình hình tài chính được, hmm, đang âm ỉ sướng và phê sau chuyến đi mà, hì hì

Chia sẻ trang này