1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sau mỗi chuyến đi, cuộc đời thêm bao ý nghĩa - Hà Giang ơi hẹn gặp lại

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi Cao_Son_new, 03/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Cao_Son_new

    Cao_Son_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Tết âm lịch đi thôi đi thôi. Ở Hà nội mấy ngày nghỉ vô nghĩa lắm.
    Đi tiếp đê!
  2. bluecarmen

    bluecarmen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Về đến nhà rồi, tưởng rằng sẽ ngủ một giấc đến tận tối hôm sau, ngờ đâu mới 6h sáng mắt đã chong chong. Chắc là do khổ quá quen rồi, sướng không chịu được. Lại nhớ cảnh sáng nào Cá cũng phải đấu tranh tư tưởng để bò xuống khỏi giường , rồi lại bò lên; cảnh gật gù đằng sau xe máy, ôm không dám ôm, bám ngại chẳng bám, mấy lần tưởng mình rơi xuống đường; rồi chuyện thiết bị ngoại vi của bác CS không tương thích với phần cứng, dẫn đến những chi dưới của bác tí liệt. làm bà con cuời chết ngắc.
    Hôm nay kể chuyện người Mông trên núi cao cho đồng bào dưới xuôi nghe, mọi người đồng lòng nảy ra một ý quyên góp quần áo và quà tặng đem lên biếu đồng bào nhân dịp xuân mới. Các bác đi nhiều, cho em xin lại một địa chỉ xã bản cụ thể trên Hà giang để em làm tờ rơi kêu gọi. Sau tết ta lại làm chuyến về Hà Giang nữa
    BC
  3. bluecarmen

    bluecarmen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Về đến nhà rồi, tưởng rằng sẽ ngủ một giấc đến tận tối hôm sau, ngờ đâu mới 6h sáng mắt đã chong chong. Chắc là do khổ quá quen rồi, sướng không chịu được. Lại nhớ cảnh sáng nào Cá cũng phải đấu tranh tư tưởng để bò xuống khỏi giường , rồi lại bò lên; cảnh gật gù đằng sau xe máy, ôm không dám ôm, bám ngại chẳng bám, mấy lần tưởng mình rơi xuống đường; rồi chuyện thiết bị ngoại vi của bác CS không tương thích với phần cứng, dẫn đến những chi dưới của bác tí liệt. làm bà con cuời chết ngắc.
    Hôm nay kể chuyện người Mông trên núi cao cho đồng bào dưới xuôi nghe, mọi người đồng lòng nảy ra một ý quyên góp quần áo và quà tặng đem lên biếu đồng bào nhân dịp xuân mới. Các bác đi nhiều, cho em xin lại một địa chỉ xã bản cụ thể trên Hà giang để em làm tờ rơi kêu gọi. Sau tết ta lại làm chuyến về Hà Giang nữa
    BC
  4. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Đi tiếp thôi! Có điều kiến nghị bác Cao Son phải đi hàn cầu thang leo xe trước
    Lần này đi đúng là em gặp tai nạn nghề nghiệp. Trước khi đi đã phải chuẩn bị rất nhiều phim ảnh, máy thì mang cả máy cơ, máy số. Ai dè, đường xóc quá khiến túi đựng hạt ẩm trong bao may cơ rách tung, chui vào máy, khiến máy hóc luôn. Còn máy số thì hơi nước bám vào, cũng tèo nốt. Hôm qua xem đống ảnh trong máy của bác cancer thì ô hô, ai tai,...ảnh chụp khi ngồi sau xe phóng tốc độ trên 60kmh thì các bác biết rồi đấy! Hình như có cái ảnh của bác adriver em chụp lúc đang phóng trên đường, trông oách phết!
    Đi tiếp thôi! Lần này em mang 3 cái máy, cho chắc ăn!
  5. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Đi tiếp thôi! Có điều kiến nghị bác Cao Son phải đi hàn cầu thang leo xe trước
    Lần này đi đúng là em gặp tai nạn nghề nghiệp. Trước khi đi đã phải chuẩn bị rất nhiều phim ảnh, máy thì mang cả máy cơ, máy số. Ai dè, đường xóc quá khiến túi đựng hạt ẩm trong bao may cơ rách tung, chui vào máy, khiến máy hóc luôn. Còn máy số thì hơi nước bám vào, cũng tèo nốt. Hôm qua xem đống ảnh trong máy của bác cancer thì ô hô, ai tai,...ảnh chụp khi ngồi sau xe phóng tốc độ trên 60kmh thì các bác biết rồi đấy! Hình như có cái ảnh của bác adriver em chụp lúc đang phóng trên đường, trông oách phết!
    Đi tiếp thôi! Lần này em mang 3 cái máy, cho chắc ăn!
  6. Cao_Son_new

    Cao_Son_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Chuyến đi này, mình thực hiện được việc lớn. Chỉ cho bạn gái ngọn núi mờ mây sau thị xã Hà giang và bảo: Đấy, gần 20 năm trước anh ở đấy đấy.
    Kế hoạch là sẽ đưa mấy đưa con lên rồi chỉ bố đã ở đấy.
    Tiếp theo khi có cháu cũng sẽ làm thế.
    Sống thế chắc đủ rồi, chẳng cần đợi có chắt chít. Hoặc là cháu mình lại đưa các con, các cháu, các chit lên HÀ Giang rồi chỉ: Cụ tổ Cao Son ngày xưa oánh nhau trên đỉnh núi này đấy.
    Được Cao Son sửa chữa / chuyển vào 11:36 ngày 05/01/2005
  7. Cao_Son_new

    Cao_Son_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Chuyến đi này, mình thực hiện được việc lớn. Chỉ cho bạn gái ngọn núi mờ mây sau thị xã Hà giang và bảo: Đấy, gần 20 năm trước anh ở đấy đấy.
    Kế hoạch là sẽ đưa mấy đưa con lên rồi chỉ bố đã ở đấy.
    Tiếp theo khi có cháu cũng sẽ làm thế.
    Sống thế chắc đủ rồi, chẳng cần đợi có chắt chít. Hoặc là cháu mình lại đưa các con, các cháu, các chit lên HÀ Giang rồi chỉ: Cụ tổ Cao Son ngày xưa oánh nhau trên đỉnh núi này đấy.
    Được Cao Son sửa chữa / chuyển vào 11:36 ngày 05/01/2005
  8. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Đi tiếp ha các bác. Nếu đi trúng tết âm lịch thì xuất phát khoảng mồng 3 đi các bác ơi. Cho em theo với vì tết em còn phải về quê với các cụ vài ngày. Không về thì các cụ cho em teo mất, mà ko đi cùng các bác thì tiếc chết đi mất thôi.
  9. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Đi tiếp ha các bác. Nếu đi trúng tết âm lịch thì xuất phát khoảng mồng 3 đi các bác ơi. Cho em theo với vì tết em còn phải về quê với các cụ vài ngày. Không về thì các cụ cho em teo mất, mà ko đi cùng các bác thì tiếc chết đi mất thôi.
  10. willwins

    willwins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Các bác đi đâu thế? Bây giờ nghĩ lại vẫn còn thấy tiếc vụ Lũng Cú, Tớ với Anh trai tớ rất thích đi du lịch kiểu này, ANh trai tớ cũng đi dọc từ Nam ra Bắc rùi, Đi bằng xe máy còn rẽ ngang rẽ dọc khám phá được các ngóc ngách, làng quê, thích lắm. Các bác tổ chức đi, tớ tham gia với!

Chia sẻ trang này