1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sau mỗi lần chia tay...

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi cannanesta, 06/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Sau mỗi lần chia tay là một khởi đầu rất mới [:D]
  2. Ngumo123

    Ngumo123 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/01/2009
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    0
    Nhố nhăng vừa thoai ko ôg tát cho vêu fễu h
  3. votran11

    votran11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2008
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Bác gì ở trên bạo lực thế? Năm hết Tết đến mà
  4. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
  5. ngaygio86

    ngaygio86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2009
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Mất mát.
  6. nothing2

    nothing2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2009
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    trống rỗng trong 1 khhoảng thời gian dài
    hay rất dài
  7. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Sau mỗi lần chia tay căm ghét tình yêu hơn và yêu ng yêu hiện tại hơn...........mâu thuẫn nhỉ ha ha ha
  8. penenut

    penenut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2008
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    yêu là cưới
  9. beyeu07

    beyeu07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2009
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    đầu tiên cũng buồn, nhưng sau thấy may mắn và hạnh phúc thoát được, để đến được với tình yêu mới. quay lại thấy mình thật may khi đã sáng suốt dứt được khỏi cái nợ. mình bị đúng 1 lần. sau đó đã tìm được tình yêu đẹp, nó làm mình hạnh phúc hơn trước nhiều.
  10. ninhcd

    ninhcd Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    1
    ...nhẹ hết cả người...

Chia sẻ trang này