1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sau mỗi lần chia tay...

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi cannanesta, 06/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Chưa yêu bâo giờ nhưng chia tay, theo nghĩa bạn bè, thì nhiều. Vẫn thấy trống vắng và xót xa
  2. ducphuong006

    ducphuong006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Còn lại gì sau những lần chia tay
    Anh và em biết bao giờ gặp lại
    Những cơn mưa trôi qua đời nhau chảy
    Biết khi nào bàn tay lại nắm tay ?...
  3. anchoitute

    anchoitute Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    Là xả street và rồi lại tiếp tục yêu người khác
  4. cannanesta

    cannanesta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Hình như mình bị bệnh vô cảm rồi thì phải. Không có cảm xúc gì cả. Phải chăng đó là...?
  5. bulong30

    bulong30 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    sau mỗi lần chia tay là tô lại bồi hồi suy nghĩ ngày đêm, không biết người yêu tiếp theo của mình như thế nào nhỉ? có thú vị không nhỉ!?!
    Đã chia tay rồi nghĩ làm quái gì, chỉ thỉnh thoảng thấy chim cú người từng 1 thời e ấp với mình đang trong vòng tay thằng khác thế thôi.
    Những ai thấy thế giơ tay lên xem nào, thật lòng đàn ông tí đi các bố ( xin lỗi chị em)
    Được bulong30 sửa chữa / chuyển vào 09:42 ngày 25/04/2008
  6. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Sau....là....: Là gì nhỉ? Sau đấy, mình lại trở về là ông hay là thằng?????
  7. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    dở ông dở thằng
  8. MK

    MK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    ...Còn nhớ những lúc đắm đuối vui với nhau em thường tươi cười
    Và em nói em sẽ mãi yêu đến trọn cuộc đời
    Thời gian như con nước trôi
    Lời em như cơn gió thôi...
    Ghét nhất thằng Quang Vinh
  9. lathatday

    lathatday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2008
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Thôi thì ....thế thôi...
    May quá! đã dự đoán trước nên vẫn bình thản , 1 cái chết nhẹ tựa lông hồng
    Ta chỉ biết cảm ơn sự bình yên! && everything...
  10. vodka2000

    vodka2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2007
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa, chả xưa lắm, mới vài tháng thôi nhỉ, ngỡ là chẳng có cuộc chia tay.
    Giờ thì quên mất cảm giác chia tay nó thế nào rồi. Nhạt.
    Vậy mà thấy em buồn cho tình cảm của mình, thấy bạn khóc cho chuyện tình của bạn, lại trạnh, lại xót, có khi nào còn chút gì để mà nhớ, mà nâng niu lại hay hơn cảm giác vô vị nhạt đến ghê người này không nhỉ
    Mong em bình yên, mong bạn hạnh phúc, chia tay là một sự khởi đầu mới

Chia sẻ trang này