1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sau mỗi lần chia tay...

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi cannanesta, 06/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Firmy866

    Firmy866 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2008
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    lại thấy mình mạnh mẽ hơn đúng như cái tên firmy ý
  2. olaychong

    olaychong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2008
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    lại càng thấy tình yêu thât mongmanh
  3. betit0203

    betit0203 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Bài viết:
    1.290
    Đã được thích:
    0
    Là 1 lần thấy quyết định ở giá càng đúng đắn
  4. firmy868

    firmy868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2008
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    là thấy đời thêm thanh thản
  5. giatrondoi

    giatrondoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2008
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    lại thấy mình mạnh mẽ hơn trước
  6. susan86

    susan86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2008
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    là thấy - mình yêu người đó nhiều hơn mình nghĩ ....
  7. poppi87

    poppi87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2008
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    con cá mất là con cá to
    hờ hờ
  8. u40chuachong

    u40chuachong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2007
    Bài viết:
    863
    Đã được thích:
    1
    lại thấy đời là cái đinh ,tình là cái que!
  9. cafealone

    cafealone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2008
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    ...dĩ nhiên là buồn, rồi khóc, rồi thấy thương thân mình. Con gái đứng chữ Nhâm lận đận tình duyên lắm.
    Nhưng thường là không buồn lâu, lúc nào cũng kiếm được cái gì đó để làm cho mình bớt buồn.
    Ngày trước thì lôi kéo mấy đứa bạn thân đi ăn, đi hát, shopping, tự tặng mình những gì đó. Còn bây giờ, không còn thấy hứng thú với những vụ tụ tập nữa, chỉ muốn một mình: lang thang 1 mình, cafe 1 mình, nằm giữa một đống chăn gối mặc sức mà đau khổ, hồi tưởng về những gì đã qua. Nhưng bắt mình chỉ được buồn không quá 7 ngày. Anh đã yêu một t/y quá độ
    Đôi lúc làm em sợ phải không em!
    Em đã quen với những gì nho nhỏ
    Vui chỉ đủ buồn và nhớ để vừa quên.
    Ái ân, hẹn hò, trò phiêu lưu vặt vãnh
    Như chút dấm chua trong bữa nhạt hàng ngày
    Mà vẫn biết t/y là rượu mạnh
    Nâng lên môi rồi chưa uống đã lo say.....

  10. mimi812

    mimi812 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    chẳng sao cả
    1 chút buồn
    ừ thì ko có duyên có phận
    vậy thôi
    mùa cưới năm nay có tới 2 ex lấy vợ
    thật là vô đối

Chia sẻ trang này