1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sau một chuyến đi dài

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi Stinger, 27/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Stinger

    Stinger Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    0
    Sau một chuyến đi dài

    Xin chào tất cả mọi người, Ohisashibuli desu.
    Stinger đã sang đến Mĩ hôm 21 tháng 12. Thời tiết bên này thật lạnh lẽo, tuyết rơi nhiều, đúng là không khí Christmas.
    Trước hết Stinger xin cảm ơn tất cả JCers Hà Nội đã đón tiếp em rất thân mật. Có lẽ cũng vì chúng ta đã quen nhau ở trên mạng được 1 thời gian tương đối lâu. Về món quà của em thì hi vọng mọi người thích. Nếu khi nào đi chơi đông đông thì mặc đồng phục đi cho vui
    Đi chơi với JC em thấy ấn tượng nhất là mọi người có vẻ biết rất nhiều chỗ ăn uống. Em thấy thích món bún riêu ở chỗ Thi Sách ý ạ. Chỉ tội là chỗ ngồi ở đấy ko tốt cho lắm. Với lại nếu mà ngồi ở phía trong bên trái (nhìn từ ngoài vào) thì bị mùi xăng ghê lắm. Tiếc là ko đi uống trà Nhật với mọi người được nhỉ. Cái quán chị Pig dẫn đi hôm đó nó lại nghỉ mất. Nói chung là đi với JC hôm nào cũng vui, tuy nhiên cũng có 1 số việc xui xẻo không có trong dự tính (chị Pig nhỉ )
    Sau khi rời Hà Nội, em có qua Tokyo hơn 1 tuần. Em xin lỗi vì đã ko liên lạc gì với các anh chị bên đó. Em sang bên đó sau ngày tuyết rơi, nhưng vẫn rất lạnh và tuyết vẫn trắng xoá khắp nơi. Sau gần 7 năm em mới sang lại Tokyo nhưng mà mọi thứ vẫn vậy, chẳng thay đổi gì mấy. Đúng là một nước đã phát triển. Có 1 điều ấn tượng nhất là học sinh nữ bên đó mặc váy đồng phục rất ngắn, mặc dù trời thì lạnh như cắt. (làm em lác cả mắt, hì hì... )
    Thôi, cuối cùng là cảm ơn món quà của JC cho em, và xin hẹn gặp mọi người thường xuyên trên forum của mình.

    Stinger >:)
    Chúng ta chỉ thấy hết giá trị của những gì chúng ta đã đánh mất.
    人は... ZZY-の幸>,' 追"
    JC News
  2. ruaconleomep

    ruaconleomep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, chào mừng chú em Sting đã trở về nhà an toàn sau một chuyến đi vui vẻ. Thế lúc sang Tokyo có liên lạc được gì với bà con JC bên đó không em. À mà chú nhắc tới vụ mấy cô nữ xinh váy ngắn gì đó làm anh tò mò quá, chú có tranh thủ chụp được cái ảnh nào không. Nếu có thì gửi cho mấy boy xem nhé, kekeke. Xin lỗi bà con vì em lại post chuyện riêng tư lên đây, nhưng mà vụ này hay quá em thấy không thể chờ nói chat bên ym được. He he
  3. Stinger

    Stinger Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    0
    Ui, lúc sang em cũng đã định chụp vài kiểu rồi đấy ạ. Nhưng mà cái mặt em nó không đủ dầy để ngắm ống kính vào mấy em ý. Tóm lại là chẳng được cái ảnh nào cả. Phí wá !!!
    Stinger >:)
    Chúng ta chỉ thấy hết giá trị của những gì chúng ta đã đánh mất.
    人は... ZZY-の幸>,' 追"
  4. mit-uot

    mit-uot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2001
    Bài viết:
    2.326
    Đã được thích:
    0
    lần trước em đã gửi vào mailing list ảnh một em cấp 3 mặc đồng phục còn gì ạ.
    No man no cry, No woman no laughter
  5. Ngo_Bung_new

    Ngo_Bung_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Êu êu không có lời khen nào với chị Bung à. Thất vọng quá

    Thế giới quả là rộng lớn và chúng ta có rất nhiều việc phải làm....


    Till death us do part

  6. Banker

    Banker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Tiếc quá, dạo Stinger về anh bận, đi chơi với JC ít quá... chưa kịp hiểu chú em thế nào, mà anh em cũng chưa kịp hàn huyên gì cả, anh cũng chưa dẫn chú đi uống bia được... Thôi hẹn em lần sau về nhé ???
    Everything will be gone with the wind
  7. Stinger

    Stinger Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    0
    Sao lại là "chị" được? Cùng tuổi gà mà. Nhưng thôi, nếu thích thì em gọi là chị vậy. Chị Bung thì được cái có giọng ca hay nhất trong JC, với lại thỉnh thoảng sờtrét nhiều quá hay sao mà toàn nói linh tinh, bị mọi người trêu suốt. Haha...
    Stinger >:)
    Chúng ta chỉ thấy hết giá trị của những gì chúng ta đã đánh mất.
    人は... ZZY-の幸>,' 追"
  8. kawai_pig

    kawai_pig Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    May quá Stinger a, chị nghe tin có vụ nổ máy bay ...
    Một chuyến bay từ Nhật Bản về Mỹ, khiếp nghe tin đó mà chị cứ no nơm nớp... giờ em về post bài và nói chuyện với mọi người làm chị thở đến PHÀO một cái.... hi`hi`... an toàn rồi nhỉ.....
    Kawai_pig
    Tự nhiên thấy đói đói
  9. Stinger

    Stinger Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    0
    Ôi thế ạ? Sao em không biết tin này nhỉ. Hú hồn !!!
    Hôm em bay từ Hà Nội sang Tokyo thì chuyến bay có bị chậm 3 tiếng đồng hồ do thời tiết ở Tokyo tuyết nhiều. Hôm đấy tận 3 giờ sáng em mới bay. Lúc check in vào xong mọi người trong chuyến đó được phân phát cho mỗi người 1 cốc mì với lại 1 lon nước khoáng. Hì, chán thế ko biết. Cái sân bay Nội Bài mới xây xong thế mà chẳng có nổi cái restaurant hay shop xiếc gì cả. Em ngủ được 1 giấc rồi mới lên máy bay. Ngoài trục trặc nhỏ đó ra thì mọi thứ đều suôn sẻ cả.
    Stinger >:)
    Chúng ta chỉ thấy hết giá trị của những gì chúng ta đã đánh mất.
    人は... ZZY-の幸>,' 追"
  10. dhnluna

    dhnluna Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Ui,được phát một cốc mỳ với một chai nước khoáng là hạnh phúc đấy,chắc vì đường bay quốc tế.Năm kia chị bay từ Huế vào HCMC,chẳng hiểu vì lý do gì đó(vì người ta cũng chẳng thèm thông báo lý do mà),mà phải đợi 5 tiếng ở sân bay.Quá đáng hơn là lời thông báo bằng tiếng Anh còn có mục xin lỗi,còn câu thông báo tiếng Việt thì.........hiển nhiên như là nó phải chậm thì mới đúng là Việt Nam đó.À,có được phát một lon nước,nhưng như kiểu phát bố thí đó,thật đúng là chẳng còn gì để nói cả.
    Hìhì,ai thấy có hàng không nào chuối hơn Vietnam Airline chưa???
    Ps: Stinger qua Nhật mà không liên lạc với ai,đáng đánh đòn lắm nha.Lần sau thì chắc hẹn Stinger đi ở VN rùi,nhỉ?
    Learn from yesterday,live for today,and hope for tomorrow

Chia sẻ trang này