1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sau một cuộc tình...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi blueye, 28/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blueye

    blueye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Sau một cuộc tình...

    Khi yêu, chẳng ai muốn nói hay nghĩ tới từ "sau" cả! Nhưng rồi... vì lý do này hay lý do khác rất nhiều người đã phải nói lời chia tay và buộc mình phải dùng từ "sau"!

    Đau đớn, trống rỗng, vô cảm, tim bạn vỡ ra từng mảnh! Ừ đúng vậy! Có kẻ bật khóc, người lại lặng thinh. Với vài người chuyện đã qua như cơn gió thoảng. Nhưng có người lại chẳng thể quên được chuyện đã qua... Cảm giác cô đơn, phải rồi, bạn sẽ cảm nhận màu đen sậm hơn khi vừa nhìn toàn màu trắng, và bạn sẽ cảm thấy cô đơn vô cùng khi vừa bị tách xa... Bạn cảm thấy trỗng rỗng, một sự trống rỗng hoàn toàn, bạn không biết ngày mai mình sẽ thế nào, mình phải làm gì, và hôm sau, hôm sau nữa cũng vậy... Mỗi kỷ niệm bạn vô tình bắt gặp lại làm tim bạn nhói đau, lại làm bạn bật khóc. Ngày mai sẽ thế nào đây? Vì sao lại chia tay? Vì sao mình lại phải khổ sở thế này? Bạn hỏi, quay cuồng trong những suy nghĩ gắng tìm câu trả lời... nhưng chẳng ai có thể trả lời giúp bạn... thời gian sẽ làm bạn bớt quay cuồng, bớt thổn thức nhưng cũng chẳng thể giúp bạn vợi đi nỗi buồn và niềm đau... có chăng thời gian sẽ vùi sâu nỗi buồn xuống rồi phủ những thứ hình thức ra ngoài.

    Với riêng tôi, thời gian trôi qua lại làm tôi ngày càng vô cảm, ngày càng thấy tình yêu là một thứ quá khó khăn và cả đau đớn nữa. Hôm nay, tôi ngồi nhìn lại bản thân, giật mình vì đã thay đổi quá nhiều... tôi lạnh lùng hơn, vô cảm hơn, buồn bã hơn, niềm tin tuyệt đối vào tình yêu cũng chẳng còn nữa, cũng chẳng mong chờ và hi vọng người ta quay lại... Rồi chứng kiến những cuộc chia tay của bạn bè mình, ngồi an ủi bạn, không nói được gì chỉ biết bảo mày khóc đi, cố gắng khóc đi, mày cứ buồn đi,... tôi cảm thấy mình buồn hơn, cảm thấy tình yêu xa vời hơn... Tôi lao mình vào công việc, nhưng chẳng làm được gì nên hồn vì chẳng thấy hứng thú đâu cả? Nếu có làm được việc gì cũng chẳng thấy vui sướng như xưa nữa. Tôi vẫn biết mình cần phải sống, cần phải làm việc, biết cuộc đời này còn nhiều việc tôi phải làm lắm, biết còn nhiều điều mình sẽ và cả phải trải qua... nhưng tôi buồn vì tôi sẽ phải làm tất cả với một tôi khác xưa. Chỉ mong là một lúc nào đó tìm lại một phần tôi khi xưa: nồng nhiệt và đầy thương yêu!
    Có một điều tôi muốn nói với các bạn: hãy tìm chữ YÊU thật kỹ, đừng vội vàng để chẳng phải nói chữ SAU.

    blue eye
  2. believe_in_rose

    believe_in_rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Hãy luôn tin ở Hoa Hồng , dù có nhiều lúc gai đâm làm tim ta nhỏ máu .
  3. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    No one knows what it''s like
    To be the bad man
    To be the sad man
    Behind blue eyes
    And no one knows
    What it''s like to be hated
    To be faded to telling only lies
    [chorus]
    But my dreams they aren''t as empty
    As my conscious seems to be
    I have hours, only lonely
    My love is vengeance
    That''s never free
    No one knows what its like
    To feel these feelings
    Like i do, and i blame you!
    No one bites back as hard
    On their anger
    None of my pain woe
    Can show through
    [chorus]
    Discover l.i.m.p. say it [x4]
    No one knows what its like
    To be mistreated, to be defeated
    Behind blue eyes
    No one know how to say
    That they''re sorry and don''t worry
    I''m not telling lies
    [chorus]
    No one knows what its like
    To be the bad man, to be the sad man
    Behind blue eyes​
    ắ life ẳ  heart ẵ love an' mind for Mum
    ? ặĂi nông nỏằ.i ngỏằĐ 'i
    Bặỏằ>ng ặặĂng nào câng có thơ mà thôi...
     
  4. ducedu

    ducedu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đã rơi vao tình trạnh như bạn và hơn ai hết mình hiểu rõ những gì bạn đã trải qua.Bạn là con gái đung không? Điều đó có lẽ còn là may mắn cho bạn vì bạn còn đwợc chia sẻ và đwợc khóc còn mình thì không.Không có chỗ riêng tư để cry và còn phải che dấu trước mọi người vì mình là con trai.Điều đó càng làm mình trở nên đau khổ hơn vì không có ai để mà chia sẻ.Bữa nay gặp bạn mình mừng quá vì có người hiểu tâm trạng như mình đến thế.
    Bây giờ thì mình vượt qua rồi.Bạn biết nhờ đâu không? Đó là mình luôn tin rằng ở một nơi nào đó một nửa đích thực của mình đang chờ đợi mình.Hãy cố vượt qua khi đó bạn sẽ thấy mình trưởng thành hơn đấy.
    Mình rất muốn được tâm sự với bạn nhiều.Mình 25 tuổi và tên mình là Đức.
  5. blueye

    blueye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bạn đã chia sẻ, cảm ơn Đức, beconthich dua, rose.
    Khi mình viết lên những dòng này, chỉ muốn cho lòng nhẹ bớt, chỉ muốn như một lời cam kết để mình sống tốt hơn và hơn tất cả mình mong sẽ càng ít người phải đồng cảm với mình càng tốt!
    blue eye
  6. xuandong34

    xuandong34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Kỉ niệm còn lại nhiều quá,cứ mỗi lần bắt gặp,tim ta cảm thấy đau nhói và muốn bật khóc.Môt người mà ta đã từng yêu thương nhất,bây giờ trở thành người ta ghét nhất.Có phải thế không?Tôi cũng chẳng biết nữa....cảm giác căm thù cũng có,cảm giác yêu thương vẫn còn....
    Nếu không gặp em đời ta đã khác nhiều rồi.
  7. bibi_hssv

    bibi_hssv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Sau tất cả những gì anh đối với tôi, người ta nói rằng anh là một thằng Sở Khanh, một thằng tồi tệ..... nhưng sao tôi vẫn chưa quên được anh, càng không chấp nhận được sự thật tôi yêu nhầm người. Tôi vẫn tin rằng chúng tôi chia tay vì trái tim anh thổn thức với cô gái khác chứ ban đầu anh thật sự từng yêu tôi... hik... Tôi chẳng hiểu tôi sẽ tự lừa dối mình đến bao giờ nữa, nhưng tôi tin thời gian sẽ cuốn trôi tất cả. Và những điều gì đến sẽ đến, nhưng chả hiểu sao tôi vẫn mong "những con đường anh đi rồi cũng sẽ đưa anh về bên tôi". Tôi buồn lắm, mất hết cảm xúc với tình cảm trên thế gian này rồi, hnưng sao vẫn còn xúc cảm với anh? Tôi như muốn chôn vùi chính tôi vào lòng đất để mãi mãi tôi không phải mâu thuẫn với bản thân mình thế này nữa, không ngu dại si mê kiểu này nữa. Có lẽ tư tưởng từ nhỏ rằng sẽ yêu và mãi yêu một nguời đã ảnh hưởng tôi thế này, hay thật lòng tôi còn yêu anh đây? Điên thật! Ước gì thời gian quay ngược, tôi sẽ không gặp anh để rồi yêu anh, để rồi bị........... Thôi hãy cố sống và bước tiếp trên đường đời theo chủ nghĩa độc thân vậy. Như thế hơi khô khan nhưng sẽ không phải bị tổn thương lần nữa dù rằng đã quên được anh hay chưa!
  8. believe_in_rose

    believe_in_rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Việc gì phải ước thời gian quay lại , tình yêu đâu phải lúc nào cũng ngọt ngào như đường đâu , có lúc nó đắng như ly cafe vậy. Bạn đau khổ nhưng đã có lúc bạn được hạnh phúc , đó là kỉ niệm đẹp trong cuộc đời bạn , hãy nâng niu nó .

Chia sẻ trang này