1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sau một cuộc tình

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi ivyftu, 17/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Sau một cuộc tình

    Chị chia tay Anh sau 8 năm gắn bó, yêu nhau đằm thắm, chân thành. Chị chấm dứt mối tình đầu của mình ở cái tuổi 29 trong sự thảng thốt, sững sờ. Có lẽ vì chị vẫn chưa thể nào tin được người mà chị yêu thương đến thế có thể phẩy tay ra đi với lý do mà biết bao đôi lứa yêu nhau thường viện dẫn "Chúng ta không hợp". Mất 8 năm để nhận ra được điều này, liệu có phũ phàng và đau xót quá không? Mất 8 năm để thử thách tình yêu của nhau, để rồi nhận ra người này không phải là một nửa đích thực của người kia, liệu có tàn nhẫn và ích kỉ quá không?
    Chị tự hỏi mình sao Anh có thể dửng dưng và lạnh lùng đến thế khi nói lời chia tay, rồi thản nhiên quay đi như không hề nhớ họ đã từng có một khoảng thời gian yêu nhau trọn vẹn đến thế? Chị tự hỏi mình đã phạm phải sai lầm gì để đánh mất Anh khi ngày cưới cũng đã gần kề? Chị đã tự hỏi mình rất nhiều để tìm ra một lý do dễ chấp nhận hơn cái lý do mà anh đưa ra. Nhưng đáp án của Chị vẫn chỉ là một sự im lặng. Cuối cùng thì chị cũng phải chấp nhận sự thật đấy. Bởi có ích gì khi níu kéo một trái tim đã không còn thuộc về mình?
    Nhưng hiểu ra điều đấy thì sao? Có ích gì khi chị vẫn còn yêu anh nhiều lắm. Chị buộc mình phải chấp nhận là đã mất anh, nhưng chị bất lực khi không thể nào buộc bản thân mình phải quên được Anh. Chị luôn nhớ về Anh, cả những khi bất chợt nghĩ về những ngày xưa của họ, hay cả trong những giấc ngủ mộng mị, mơ hồ, hình bóng anh vẫn thấp thoáng, ẩn hiện. Chị làm sao có thể quên được Anh khi đầu óc chị vẫn không thể loại trừ những gì thuộc về Anh?
    Ở cái tuổi 29, chị có còn nhiều thời gian để cứ mãi nhớ thương một hình bóng cũ? Chị không biết phải làm sao để có thể bắt đầu một tình yêu mới khi trái tim chị không còn chỗ cho người khác ngoài Anh? Làm sao chị có thể quên Anh? Và nếu có thể, chị phải mất thời gian bao lâu? Và nếu quên được Anh, chị lại phải mất bao lâu nữa để có thể chấp nhận được một người khác thay thế Anh? Chị có thời gian để còn tiếp tục tìm hiểu và yêu một người nào nữa không khi cái tuổi 30 đã gần kề? Và nếu lại có thể yêu, có cái gì đảm bảo chị sẽ lại không thất bại? Chị tưởng như phát điên lên vì những nghĩ suy hành hạ, dày vò mình khi mất Anh như thế?

    Tặng Chị!
    Dẫu sao thì tuổi 7X cũng còn rất nhiều thời gian để chị tiếp tục con đường của mình, có thể không nhiều như lứa tuổi của em, nhưng không hẳn là đã chấm dứt. Chỉ cần chị còn có niềm tin, chị nhé!
  2. linhtinh1405

    linhtinh1405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    0
    Cô và cậu ấy yêu nhau đã được 8 năm ... đều là tình yêu đầu của một thủa cắp sách đến trường, tinh yêu lãng mạn và trong sáng của tuổi học trò.
    8 năm với biết bao kỷ niệm vui có, giận hơn cũng có, cả những lần tưởng như đã dứt khoát chia tay ... và giờ đây, trong mắt của những người xung quanh ... cô và cậu ấy vẫn là một đôi tình nhân thật đẹp.
    Nhưng thực ra, có ở trong chăn mới biết chăn có rận. Từ ngày ra trường, cô đi làm cho những công ty nước ngoài, công việc tạo cho cô nhiều mối quan hệ và nó buộc cô phải giao tiếp với nhiều người, những cuộc họp, công tác cùng ông chủ là người nước ngoài khiến cô mệt mỏi vì căng thẳng. Sau mỗi lần đi công tác cô chỉ muốn được trở về bình yên trong vòng tay cậu ấy, thế nhưng ... sự việc đâu có đơn giản như thế. Chờ đón cô sau những giờ làm việc mệt mỏi chỉ là những lời chì chiết, những lời ghen tuông bóng gió.
    Đi công tác ngoại tỉnh, có việc đột xuất cô phải ở lại qua đêm, ĐT lại mới bị mất mà ở đó cũng không có sóng. Cậu ấy ghen tuông, gọi điện lùng sục cô khắp nơi, đến nhà cô gây phiền nhiễu với bố mẹ cô ... khiến 2 bác dù rất thông cảm cũng phải lo lắng cho con gái mình.
    Cậu phát điên lên mỗi lần cô tụ tập đi chơi cùng đám bạn ĐH khiến bạn bè cô chả ai ưa nổi cậu.
    Cô bảo yêu nhau quá lâu rồi, có lẽ kiếp trước cô nợ cậu ấy và kiếp này cô phải trả nợ. Cô lo sợ cho tương lai với một người chồng ghen tuông khủng khiếp như thế, nhưng cô bảo cô thấy mình chẳng còn lựa chọn nào khác. Yêu một người khác ư, cô chẳng còn tin vào con trai bây giờ, không rượu chè, cờ bạc thì cũng trai gái ... thậm chí bọn chúng còn lấy thế làm hãnh diện. Còn những người không như thế thì cô thấy họ chẳng có nam tính gì hết.
    Chỉ năm sau thôi, hôn lễ của cô và cậu ấy sẽ được tiến hành ... ... cô chẳng đủ can đảm để chia tay ... đôi lúc cô mong cậu sẽ chủ động chia tay với cô ... Cô như ở trong một ma trận, cô loanh quanh và chẳng tìm được lối ra cho mình
    Muốn được người yêu mình bỏ mình sao khó quá.
  3. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Chị ấy nên cảm ơn.Sau 8 năm anh ta muốn chia tay vì "Chúng ta ko hợp" vẫn còn may mắn chán sau khi đã lập gia đình mà " CHúng ta ko thể hợp"
    29t,già thật,nhưng chả là gì cả.Đời vẫn còn dài
  4. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    29 tuổi. Chị ấy có quá nhiều điều phải suy nghĩ. Và vấn đề lớn nhất là bắt đầu lại một tình yêu mới như thế nào đây? Liệu chị còn đủ lòng tin khi người chị yêu thương nhất mực 8 năm vẫn có thể thay lòng đổii dạ. Điều mà chị cần bây giờ là niềm tin. Mà chị biết lấy niềm tin từ đâu?
  5. rosetn

    rosetn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Thật ngang trái có trường hợp 1 thì cô gái mong giữ người yêu mà không đựơc ,còn trường hợp 2 thì cô gái lại muốn làm sao người yêu mình tự bỏ mình , Thực ra theo tôi nghĩ muốn người ta yêu mình thì khó chứ muốn người ta không yêu mình thì thiếu gì cách.
  6. notgood

    notgood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Ấy thế mà muốn người ta bỏ mình lại hơi bị khó đấy. Con gái vốn hay mủi lòng ... nhìn bộ mặt tội nghiệp của người yêu ... híc ... đá cũng phải tan huống chi là con người ...
    Cứ tưởng tượng khi mình giữ bộ mặt thật lạnh lùng,quyết tâm chia tay hắn thì cái mặt hắn ta chảy thuỗn ra, mắt nhìn mình long lanh như sắp khóc ... thậm chí ôm chầm lấy mình rồi thế thốt đủ kiểu ... thế là lại mủi lòng.
    Chú rosetn bị bồ đá bao giờ chưa???
  7. akika

    akika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Thêm một câu hỏi nữa: đã đá người khác bao giờ chưa nhé!

Chia sẻ trang này