1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sau một giấc ngủ,sáng sớm dậy mình đã trở thành....

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi BANH_MI_CHAY, 03/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MaxinoXinDy

    MaxinoXinDy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2005
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay dậy thấy đã muộn rồi . Lại nghỉ học thêm . Con Diệp nói đúng 1 tháng 8 buổi mình phải nghỉ ít nhất 3 . Chiều nay thi toán mà sáng nghỉ học thêm chắc hôm nay mình chết chắc .
    Ước gì mình biết hết đề thi Toán
  2. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Chẹp....cả ngày làm ngôi sao mệt quá roài.... Hum nay sẽ trở thành 1 cây táo lớn. Cây táo lớn chỉ có 3 quả. Quả thứ nhất dành cho em đó, LA ạ,Link nhớ em nhiều lắm.Link vẫn nhớ tất cả những lần 2 đứa mình gần nhau. Link vẫn giữ lời hứa, vẫn đi đôi giầy của 2 đứa mình.( mặc dù bi giờ nó hơi nát....trời lạnh đi, gió lùa lạnh chân wá...^_^....). Link vẫn nhớ Loveday của 2 đứa mình,Link ăn táo vào sáng hum đấy.Lần nào cũng vậy đoá..^_^.. Em úm ba la cho Link tìm được True Love nhen. Quả táo thứ 2, Link dành cho T này. Lúc nào Link gặp chuyện vui or bùn đều có T ở cạnh này.......^_^......... Mặc dù ngủ toàn giành chăn của mình, đêm đói, toàn bắt mình trộn mì cho ăn...... nhưng mà được cái ... ngu ngu, nói gì cũng nghe...He he.......Không có T, chắc Link gục sớm quá..^_^..... Quả táo chín cuối cùng... oái !!! Con sâu nào cắn quả táo này roài..... >_<..... lại còn cắn theo hình số 16 nữa chứ........ Hix hix, chẳng bít còn tặng em được nữa không???... Bao giờ mới ra quả táo mới khác để tặng em đây......
    Nào, sắp sáng roài, chuẩn bị biến thành cây táo thoai.....
  3. mhg_b2

    mhg_b2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    Sáng ra thấy mình là 1 con điên : đầu tóc dựng ngược , mái đơ . Đến tận bây giờ vẫn phải kẹp cho nó xuống . Ặc ặc ........
  4. _MissParis_

    _MissParis_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Thấy mình ở xa tít mù tắp anh iu. Nhớ địa chỉ của em chưa? Nhớ là Liuting street nhá. Cẩn thận nhầm.
  5. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Nhớ oài...khổ... Cứ ở đó dọn dẹp trước đi...^_^...
    Chẹp, cả ngày làm cây táo cũng hơi mệt đây. Hỏng mất quả táo thứ 3 roài. Iem nó chê, ứ có nhận quả táo bị hỏng.^_^.
    Hum nay sẽ trở thành ông mặt trời..... Chiếu sáng được 4 tia sáng lớn. 1 tia chiếu sáng cho Bà Nội. Cháu biết cháu tốt hay xấu là làm ảnh hưởng ngay đến dòng họ nhà mình. CHáu bà lúc nào cũng cố gắng để hoàn thiện hơn. Nhưng khó quá bà ơi. Cứ đến lúc nào cháu thấy mạnh mẽ nhất thì lại vấp ngã đau. Nhưng bà yên tâm. Cháu vẫn là cháu nội cưng của bà. Vẫn khiến mọi người phải ghen tị và ngưỡng mộ. Cháu hứa mà. ^_^ . Để cháu chiếu sáng cho bà nhìn thấy cháu ngày một hoàn thiện hơn nhen.^_^.
    Tia nắng tiếp theo chiếu sáng cho bà ngoại. Bà ngoại cưng cháu Link nhất. Lúc nào cũng vào ăn cơm cùng bà, trèo khế cho bà nấu canh chua. Đưa bà đi chùa...Ngủ cùng bà, xem tivi... buôn dưa lê cùng bà..^_^.. Mà bà ơi, hình như mẹ làm mất cái móng hổ của cụ cố cho cháu roài, chẳng dám nói với bà, sợ bà buồn quá....>_<..... Hy vọng là mẹ quên ở đâu đó thoai. Hum nào cháu lại đưa bà đi thăm ông nhen. Để cháu chiếu sáng cho bà thấy vui vẻ và đi chơi nhiều với cháu hơn nữa nhen.^^. Đi với bà, bà ôm cháu chặt wé, nhiều lúc ứ thở được.^_^...
    Tia nắng thứ 3 cậu chiếu sáng cho cu Bean.^_^. Hum qua dỗi cậu khóc tướng lên chứ. Cậu mới trêu tí mà đã hờn. Liệu nha, dỗi cậu, lớn lên tẹo nữa cậu ứ bế đi chơi.^_^. Cu Bean ngoan, ngủ cùng cậu này, biết ngủ ngoan khi nghe cậu ru ngủ,biết mách cậu mỗi khi dỗi ai này, biết nắm ngoan xem tivi với cậu cho mẹ nấu cơm nài... Để cậu chiếu sáng cho Bean chóng lớn và thật thông minh nhen..... Hãy xem nào, xem ai cao hơn nào...thật thông minh và cao thật rồi vì hương thơm ngọt, ngon tuyệt vời..
    Tia nắng cuối cùng...... Chiếu sáng cho em....... Mong lúc nào em cũng chọn được con đường đi đúng đắn nhất. Anh không hề hối hận đâu. Uhm ... Bi giờ nói nhiều cũng chẳng để làm gì. Tôn trọng mọi quyết định của em. Từ giờ sẽ không làm phiền em nữa đâu ... PM bị bỏ quên roài.^_^.
    Nào,sắp sáng roài, chuẩn bị biến thành mặt trời thoai....^_^...
  6. toxicgirl_1712

    toxicgirl_1712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày thi được ngủ dậy muộn hơn một chút. Được mua đồ ăn sáng cho, được bố giục nhanh lên, được bố lái xe đưa đi học.... tự nhiên thấy mình nhỏ bé wá. Xuống xe chào bố rõ to, nghe bố dặn dò tập trung làm bài thi.... bố nhắc về nhà nhớ tập thể dục, ăn uống đầy đủ... Bố ơi con lớn rồi và con yêu bố nhiều lắm
  7. MaxinoXinDy

    MaxinoXinDy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2005
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay thức dậy .......... Mọi chuyện của cuộc đời mình đã sang một trang mới ....... Hôm nay mình lại có thêm 1 người để quan tâm , để sẻ chia , nhưng .......
    Ước gì hôm qua quay trở lại .

  8. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Hum qua tìm được người mà mình mong đợi roài... Tưởng đâu xa....^_^.....
    Sáng nay dậy, sẽ lại là Link.... ^_^...
  9. mhg_b2

    mhg_b2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    Quay đầu trở lại được 1/3 quãng đường bỗng dưng chùn chân , nặng lắm , không nhấc lên được mà bước . Đứng lại , nhìn lại 1/3 ngắn hơn 2/3 . Ừ thì thôi vậy , đã rồi ..... đúng hơn là như vậy ....... Dù sao cũng cám ơn anh về những ngày đã qua .....
    Sáng nay dậy thấy Hg lại là Hg , vẫn vậy ...... Bất giác nghĩ đến lời chào hôm qua : hẹn gặp ở năm sau ..... ^__^ Nghe xa xôi quá . Rồi lại hỏi mình đi đâu trong ngày 30,31 => không muốn đến năm sau mới gặp => ý rủ đi chơi đây => mơ đi , muốn j` nào . Hôm qua bị soi , con bé nó ngượng , bỉ vật . Cứ làm như mình như hàng ,mấy thằng đứng khoanh tay nói cười => biết chạm vào ai chưa , ngày kia , ngày kìa Hg ngủ dậy sẽ cho biết đấy .
  10. toxicgirl_1712

    toxicgirl_1712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    Sáng dậy... giá như bi h mình có tình cảm với một ai đó.... giá như những thằng ku vây quanh mình đừng trẻ con thế. Giá như mình có một người để mà nhớ, một người để nhấc máy lên quay số hỏi xem sáng nay người ta ăn cái gì, hì cho dù tình cảm của mình có không được đáp lại đi chăng nữa có lẽ cũng tốt hơn bi giờ khi mà mình thấy mọi thứ xung quanh đều không có màu sắc.... Ôi thôi ngớ ngẩn lắm NM ạ, đến bao giờ mày mới hết khô cứng đây

Chia sẻ trang này