1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sau một lời nói dối là ..... !!!!

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi meo_luoi87, 28/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sun_moon87

    sun_moon87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    sau 1 lời nói là cả một sự hối hận............dù cho ta đã cố làm mọi việc để sữa chữa lỗi lầm đó
  2. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    ........Có thể là nước mắt........
    ( I wish I hadn''t told lies to you)
  3. songsongnhatcau

    songsongnhatcau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    ...Có thể nước mắt không xóa nhòa mọi thứ !
  4. Sieusaobongda

    Sieusaobongda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Anh chẳng khóc , chỉ biết giận chính mình vì đã nói dối em mà thôi . Ước gì , nụ cười ngày ấy anh nhìn thấy là khi em vui vì em nhận được món quà của anh ( chứ không phải của một ai khác ). But , it ''s yesterday . . .
  5. vuathegioi

    vuathegioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với ý kiến trên. Ví dụ như khi đến nhà bạn hay nhà cô chú cậu gì,..v..v lại đúng vào lúc người ta chuẩn bị ăn cơm Chúng ta sẽ nói: "Dạ cháu ăn rồi ạ, vừa ăn xong" (mặc dù bụng đang rất đói hic hic). Thế là tốt cho họ, chẳng phải thêm đũa thêm bát, họ khỏi lăn tăn là mời khách cơm nước sơ sài.

  6. zero1302

    zero1302 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0

    Đây là một lời nói dối đáng yêu bởi vì sau lời nói dối này nó không làm cho ta rơi nước mắt hay đau khổ tôi yêu lời nói dối này he he he
  7. vet_loe_loet1986

    vet_loe_loet1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Sao một lời nói dối là những lời anh xin lỗi và anh xin lỗi .Sao lúc nói dối người ta sao ko nghĩ đế họ , họ sẽ buồn thế nào đây khi chính ngươi yêu mình lại là người nói dối mình
  8. zhaowei_vn

    zhaowei_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/1999
    Bài viết:
    6.240
    Đã được thích:
    0
    Khi biết được người ta nói dối bạn...trước hết hãy nhìn vào lý do vì sao người ta nói dối ...cái gì cũng có nguyên nhân của nó ...sau đó hãy thử xem lý do đó có đáng để nói dối không ?? rồi hãy thử đặt mình vào vị trí người ta xem mình có nói dối không ....sau đó hãy cố gắng nghĩ đến sự tha thứ trước khi chửi mắng và giận dỗi người ta .... tui thấy 90% những người nói dối người yêu đều có thể được tha thứ ...trừ sự phản bội và lợi dụng ....
  9. vet_loe_loet1986

    vet_loe_loet1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    nghe thì cũng đúng nhưng nghững người bị người yêu nói dối cũng đau lòng lắm chứ ,họ muốn người yêu mình thành thật với mình hơn dù chuyện có quan trọng đến đâu để cùng giải quyết vấn đề đó chứ họ ko thích người yêu mình nói dối mình chút nào cả
  10. zhaowei_vn

    zhaowei_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/1999
    Bài viết:
    6.240
    Đã được thích:
    0
    sao bạn không nhìn theo một khía cạnh khác ...đã đành là khi yêu nhau thì không nên nói dối ...nhưng hãy nhìn trên khía cạnh sự cao thượng và lòng tha thứ ...nếu chuyện nhỏ thì tất nhiên yêu nhau thì phải bỏ qua được ...còn chuyện lớn thì phải có lý do của nó chứ ...mà thường là lý do chính đáng ....ngoại trừ cái kiểu ...anh không yêu em nhưng không dám nói ra vì sợ em buồn ( ngụy biện ) trong khi anh vẫn tiếp tục lừa dối em và đi với ..người khác ....hì hì nếu bạn là người cao thượng và sáng suốt thì sẽ biết đâu là lừa dối thật .... đừng vì cứ thấy người ta nói một cái gì đó sai sự thật mà áp đặt cho người ta tội nói dối ..lừa đảo vv...vv sống là phải biết tha thứ ...mình hãy chủ động mở rộng lòng ra và mình sẽ nhận lại được nhiều thứ ...đừng bao giờ mong đợi người khác xin lỗi trước ...hãy chủ động tha thứ trước khi người ta nói lời xin lỗi ....

Chia sẻ trang này