1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sau một năm học Đại học cái bạn thấy gì ?

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi Dodunghiep, 01/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Dodunghiep

    Dodunghiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Sau một năm học Đại học cái bạn thấy gì ?

    Box 85 là những người năm đầu vào đại học, sau một năm học thì kết quả thế nào nhở. Tui thì năm thứ 2 roài nên tui cũng đã qua cảm giác học đại học, và thật trớ trêu thì ở VN tình hình học đại học chẳng ra đâu cả. Sinh viên thì chắc chỉ có thằng vừa đỗ đại học là sướng thôi chứ chẳng thằng nào nữa thích cả.
  2. to_die_for

    to_die_for Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Biết trước thế,nên chả có hứng mấy!
  3. vecchia_signo

    vecchia_signo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    1.854
    Đã được thích:
    0
    Cũng bình thưòng thôi nhưng đời sống của sinh viên Việt Nam lắm mưu mẹo đấu đá lẫn nhau tệ lắm. Nhất là cái bọn sinh viên trường PVBCTT ý, đểu cáng cả lũ. (Sori em không có ý vơ đũa cả nắm, xin dập đầu lạy tạ bà con)
  4. congtu_omai

    congtu_omai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Sinh viên VN à ?
    Híc híc ! Khi đỗ thì sướng rơn lên, sau đó tự thưởng cho mình những time sung sướng, sau đó là đóng tiền thi lại
    Tớ học Trung cấp dân lập Thăng Long nên ko biết ở các trường khác thế nào, nhưng ở trường tớ bọn nó ( cả tớ) học hành chán lắm, cả khoá thi giữa kì mà có 25 người qua còn những người còn lại đứt hết
    Tớ thấy edu của VN mình kém cực, hầu hết thằng nào đỗ ĐH thì cũng được ra trường hết, ở bên nước ngoài làm gì có chuyện thi ĐH nhưng vấn đề là có ra trường được ko thôi ! Như thế mới hay chứ ! Ở VN đỗ ĐH nghe có vẻ oai nhỉ ?
  5. hungnm85

    hungnm85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    1.240
    Đã được thích:
    0
    Ầy, sau 1 năm học Đh thấy mình được nhiều nhưng cũng mất nhiều nhiều! Bởi vì thấy học Đh quả thật siêu vất vả so với học phổ thông, học phổ thông như đi chơi vậy! Còn ở đây, khi cuốn vào nhịp sống, nhịp học, nhịp sinh hoạt của "những người trẻ" khác, thực sự thấy mình còn rất kém, rất kém! Và chính vì thế, mình cần rất nhiều thứ, bổ sung để bản thân "khá khẩm" hơn bây giờ, nên cũng mất nhiều.... Ý của bạn công tử ô mai mình rất phản đối: bạn thử vào BK bạn sẽ thấy tỷ lệ ra trường hàng năm (so với năm 1) chỉ còn khoảng 60-->80%! Điều đó có nghĩa là chúng ta phải cố gắng thực sự nếu muốn được cầm một mảnh bằng kha khá! (khoa ngon ngon, bằng khá trở lên) Còn đồng chí vecchia_signo, khè, em cũng đồng ý với bác! Em cũng ghét bọn ấy lém
    Còn lại, nói chung tớ tự hào được là sinh viên BK: năng động, sáng tạo, kỷ luật!
  6. Mad_Man

    Mad_Man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    4.476
    Đã được thích:
    0
    Ặc, bác cứ nói thế, em đi học ĐH như đi chơi, thi thoảng mới có dịp ngắm các thầy cô. CHất lượng đào tạo ĐH ở Việt Nam siêu nải chuối, giảng nghe ko thể ngửi được may ra thì bằng 1/10 thầy cô ở phổ thông bởi ở đây dạy là để cho đi kiến thức chứ ko phải để kế thừa kiến thức. Sinh viên BK năng động sáng tạo cái con khỉ, toàn bọn lười biếng chây ì, ( em cũng sori ko vơ đũa cả nắm chỉ vơ vài nắm )
  7. congtu_omai

    congtu_omai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Sinh viên BK à ? Chỉ vì trường này nó đông và điểm thi vào cao nên nhiều SV giỏi thôi, chứ nhiều đứa dốt bỏ xừ đi được . Ví dụ như 1 người mà mình rất quen biết, đẹp trai học BK, khoa xịn ( xin miễn nêu), mình tưởng siêu lắm, ai dè hoc dốt dã man, đã thế còn toàn bỏ hoc, đến nhà nó thấy cả đống vở fô tô, sợ chưa, toàn của bạn bè thôi !
    Mình cũng công nhận là nhiều SVĐHBK rất siêu, ví dụ như anh trai tôi chẳng hạn, học ĐHBK khoa Kỹ thuật hàng không K43, học siêu dã man, môn nào cũng tanh, mà 1 điều lạ là ông ý còn siêu cả lớp 12 nữa, 3 4 năm trời học ĐH mà mình vẫn kém ông ý khi làm những bài lớp 12, khâm fục !
    Ở đâu chả có người này người kia hả Mad_man, đừng vơ đũa cả nắm như thế chứ !
  8. sao_mai85

    sao_mai85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    1
    ối giời trường nào mà chả có người dốt người giỏi , nói tóm lại học Bk thì đa số đều học khá cả , cũng có thể khi vào đại học , có cuộc sống xa gia đình thì họ buông thả hơn , sống thoải mái hơn nên sẽ bị sút kém , chứ ai đã đỗ đại học bằng chính sức học của mình thì chẳng có ai là kém cả
    Năm thứ nhất thì mọi người thường chơi nhiều hơn là học , vì ai cũng có tư tưởng là mình có quyền xả hơi sau khi đã học tập vất vả và rùi cuối cùng kết quả học tham hại quá lại kêu trời
    Tóm lại học đại học được chơi nhiều cũng là một cái khổ , đến khi phải học ôn thi thì trời ơi , ngại ơi là ngại
  9. girl_usetosmile

    girl_usetosmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Sau 1 năm,mình thấy tình trạng ngữ pháp của mình ngày càng tệ(có khi không bằng trình độ lớp 12)
    Bùng học nhìu hơn và bốc phét cũng siêu hơn phết.Tại có 1 lần,nghỉ nhìu quá,suýt nữa không được thi nên mình đã văn vở là mình học 2 trường,,,thế là cuối kì cũng vẫn được thi như ai.
    Một năm chẳng có j dáng nói,thảm vật
  10. trangcva

    trangcva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    0
    Chơi như điên lúc ko học, đến lúc thi thì học cũng như điên nốt (nhưng mà vẫn đi chơi). Lúc đầu học kỳ thì còn thấy hào hứng 1 tý, nhưng càng cuối tư tưởng càng rã đám, chỉ thích bỏ học đi chơi, tệ thế chứ lị . Nhưng mà dù sao thì lên ĐH vẫn học được ối thứ, người lớn hơn bao nhiều. Nói chung học ĐH ko phải chỉ là để cho oai (mặc dù CL đào tạo ở nước mình hơi nải chuối thật)

Chia sẻ trang này