1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sau một năm học Đại học cái bạn thấy gì ?

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi Dodunghiep, 01/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Sau một năm đại học vẫn thấy như vậy, chẳng thay đổi gì. Gà con học cả năm lớp 12 và đại học năm đầu bên này, thấy 2 năm y xì đúc nhau luôn. Nói chung là chỉ thấy thời gian trôi nhanh thôi. Cứ đà này thì ngoảnh đi ngoảnh lại đã thấy ra trường rồi cũng nên
  2. Sergechrono85

    Sergechrono85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    4.695
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, nói thế chứ học ĐH ở VN mà chịu học tử tế cũng được khối thứ hay vào đầu. Toàn những kẻ lười biếng học thì ít chơi thì nhiều đến khi thi không cầy nổi ===> thi lại ===>bất mãn ngồi với nhau bắt đầu chửi ĐH Việt Nam không ra gì.
  3. KmiKze

    KmiKze Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.920
    Đã được thích:
    0
    Anh Sẹc làm gì nặng lời thế. Đối với em vào ĐH chơi cực nhiều ( trong kì ) và học cực trâu ( lúc thi hk ). Quan niệm của em mặc dù là sai nhưng đã quá muôn để sửa: học đại cương ko cần quan tâm, học chuyên nghành sẽ chăm chỉ sau. Em thấy học hành ko hay, nhưng môi trường ĐH nói chung thì ko tệ lắm, ít nhất là ở trường em!
  4. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    Chị ngược lại : Học cực trâu (trong kì) và chơi cực nhiều (lúc thi) vì lúc thi ngán lắm rồi chỉ muốn đầu óc thoải mái thôi ...
  5. congtu_omai

    congtu_omai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Gà con học IIR hay đấy chứ !
    IIr học còn vui bởi vì nó có nhiều chương trình rất hay, ví dụ như thi Miss chẳng hạn, hê hê
    Nhiều trường khô khan lắm, chẳng thấy tiết mục gì hay ho cả
    Sau 1 năm học ĐH( à quên Trung cấp ) thấy mình lớn ra fết, bây giờ nhìn bọn 12 có vẻ lạ lạ. Lên ĐH thì bắt đầu cuộc sống bon chen, vì fải học nhiều mà thi lại khó ! Híc ! Vào được tưởng sướng lắm, ai dè, hic hic !
  6. TheHollowMan

    TheHollowMan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2001
    Bài viết:
    882
    Đã được thích:
    0
    Nói chung đồng ý với anh Ser. Kể cả là học Đại Cương, nhưng nó là cần thiết đối với SV bây h và sau này. Tất cả các môn học đều có ứng dụng, ko trước thì sau.
    Nhưng tình hình học thì ĐH VN cực kì xuống cấp. Có ai học đâu ạ.
    @Ser: Tuy đồng ý nhưng em lại ko quán triệt với anh, em vẫn chơi như thường nhưng kì 1 của em ổn đấy chứ ? :D Chỉ tội kì 2 bắt đầu phải trả giá thôi.
    Mọi người học đê, ko có lại hối tiếc. Cứ đi chơi nhiều vào, thi lại thì cứ gọi là.... Đừng viện vào câu ko thi lại ko phải là SV nhá !
    Giá có luật thi lại là out luôn như ở hệ mình có phải hay ko cơ chứ ! :(
  7. manooe

    manooe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Theo mình nghĩ thì hầu hết chúng ta đều nhầm về đại học.Các bạn đều nghĩ nó chỉ to hơn cái trường phổ thông tí tẹo,vẫn quen nếp cũ học có điểm cao lấy được bằng khá trở lên là ok rồi,vì vậy mọi người đều họ theo cách đi học thì đi chơi,đi thi thì học.Học vậy kết quả của bạn có thể như mong muốn nhưng......
    Lên tới giảng đường đại học thì tất cả chúng ta đã lớn,bố mẹ và nhà trường cũng chỉ là người hướng dẫn thôi.Quan trọng là chính bản thân chúng ta,phải biết tự xây dựng nền móng cho bản thân sau này.Các bạn học dồn dập khi đi thi thì sau kỳ thi kiến thức các bạn chẳng còn là bao và chúng chỉ là những kiến thức chết không được vận dụng vào cuộc sống.
    "HỌC ĐẠI HỌC LÀ MỘT QUÁ TRÌNH TỰ HỌC"
    Lỗi thì cũng không phải cảu chúng ta,do cách đào tạo từ phổ thông lên đại học.Không tạo cơ hội cho chúng ta làm quen với giảng đường đại học,từ những người bị kèm chặt mất hết độc lập lên tới đại học thì lại quá tự do,vậy thì làm gì không để cho mình xả hơi.ĐI học muộn một chút-ai biết,nghỉ học-tại sao không?Thế rồi cái nếp ấy cứ kéo dài tới hết 4 năm đại học và kết quả là xã hội chụi.
    Nhưng thôi chờ được vạ thì má đã xưng.Biết vậy thì mình cứ cố gắng tự học cho tương lai sau này đã,các bạn nhỉ?

    Còn những bạn cho rằng nền đại học của nước ta thấp kém mà không học.Thật nhé,đó chẳng qua là các bạn tự bao biện cho cái sự lười của mình thôi.Nghĩ rằng đại học nước ngoài thì thế này thế nọ......chỉ như một con ếch nhìn bầu trời từ đáy giếng,thấy ở đó trời xanh thì cho rằng cả bầu trời chỗ nào cũng xanh


  8. Melfice

    Melfice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    chậc...sau 1 năm thì thấy tiếng Anh ngon lên...er...bít thêm chút chút về chuyên ngành của mình, hờ hờ
  9. hoasimtim

    hoasimtim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Sau 1 năm học ĐH cảm thấy chán ngán, chỉ muốn qua nhanh nhanh lên cho nhờ. Học gì mà vui thì ít mà chán thì nhiều. Bước vào ĐH có quá nhiều thay đổi, lớn chả ra lớn, nhỏ chả ra nhỏ... Học thì khác khác hồi trước, chả ai bắt học nên nguyên chữ lười trên măt, bây h lăn ra học thi mới thấy đời càng buồn............
    Chả hiểu năm thứ 2,3,4 còn thế nào nữa đây hả giời
  10. trangcva

    trangcva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    0
    Ý bạn Hiệu hợp với ý tớ quá. Có vẻ mình đang phải trả giá thật. Thực ra lúc mình chơi thì chả biết được cái hay của môn học đâu, nhưng đến lúc học để thi thì phát hiện ra được ối cái hay . Chả biết các bác có thể ko nhưng em thì nghiệm bản thân em thì em thấy thế (hichic, xấu hổ vì lười đến mức đấy). Kể cả Triết or KTCT, mặc dù khối lượng kiến thức học để thi thì kinh thật nhưng ko thể phủ nhận được đống kiến thức mà nó cung cấp cho mình. Từ hồi học được mấy cái này, cộng thêm với 1 chút chuyên ngành ( dù mới chỉ đại cương ) thì em càng chú ý xem tình hình đất nước mình + thế giới thế nào (kinh phết), chứ không phải cái kiểu cưỡi ngựa xem hoa về các vấn đề thời sự như hồi trước nữa
    Don''t give up on your faith.Success comes to those who believe it ! That the way it is...
    A friend in need is a friend indeed
    Được trangcva sửa chữa / chuyển vào 16:44 ngày 05/06/2004

Chia sẻ trang này