1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sau một năm học Đại học cái bạn thấy gì ?

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi Dodunghiep, 01/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngocquynh85

    ngocquynh85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/11/2002
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    sau gần 1 năm học DH hả !
    híc !
    xem lào !
    học kì 1 : 3/4 số thời gian là bùng học !!
    Vậy mà cuối cùng : Em Nguyễn Ngọc Quỳnh : nghỉ học 2 buổi, có phép.
    Thi cử thì , híc ! đến bây giờ vẫn chưa có 1 quyển sách !
    Vở thì càng không :D !
    HK1 thì đủ điểm học bổng, nhưng mà ko được học bổng vì môn... thể dục :D ! Lý do rất chuối : em nghỉ nhiều ko được thi ! híc !
    Học kì 2 : số buổi đi học đếm trên đầu ngón tay ! Bây giờ đang lo ko bít thi thế nào ! híc !
    Đúng là Đại học việt nam ! pó tay ! :P
    PS : NQ học trường Kĩ Thuật Quân Sự
  2. velvet_ech

    velvet_ech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    tôi thấy học đại học hay đấy chứ, khá nhiều môn lạ so với hồi học phổ thông. Mọi người toàn nghĩ học mấy môn này chẳng để làm gì sau khi tốt nghiệp là có thể quên hết. Có thể, nhưng nó cũng giúp sinh viên hình thành được một phương pháp luận nhất định đấy chứ. Tuy nhiên phải công nhận giáo trình đại học quá lạc hậu. Như SV trường KT bọn tôi học Luật Đại Cương mà không dám mở xem giáo trình vì sai be bét.
  3. nu_than_san_ban

    nu_than_san_ban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Em thấy hầu hết các bác đều có lý cả, em cũng từng hy vọng hão huyền là khi vào ĐH rùi thì sẽ có kiểu học khác hay hơn but em cũng rất shock khi học xong cái HK1 năm thứ nhất, đúng là nó khác xa so với học cấp 3 là đi học như đi chơi, nhưng mà cái kiểu học 1 đằng rùi thi 1 nẻo thì không bít có bác nào như em không
  4. lesyeuxdelamer

    lesyeuxdelamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    ................thôi .
    học hành dek chịu học đi ca cẩm . bó tay bó chân và bó cả toàn thân.thế học sao ? nếu giỏi hơn thầy , đứng top ở vn thì hãy chê giáo dục việt nam .

  5. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    tớ thấy,,, nếu mình chịu khó học, học giỏi hơn thầy thì sẽ chẳng ai nhận xét như bọn mình... so sánh giữa học kì 1 và 2 của tớ.. tớ rút ra là.. tại bọn mình chả lo học hành nhiều nên thế ! Tiêu chuẩn là 1 tiếng lên lớp phải có 2 tiếng học cho môn đó dưới mọi hình thức ( tự nghiên cứu, đọc sách, thảo luận nhóm.... v..v...! ) nhưng có mấy ai thực hiện được ?! thử hỏi sao kết quả không kém ! Đếm số sách bọn mình đọc trong một học kì ( ngoại trừ giáo trình ) .. ko biết có đủ 5 ngón tay không nữa ấy chứ !
    Còn GD VN tớ thấy chỉ có mỗi hai điều ... tham quá... gì cũng dạy.. học trò cái môn nào cũng phải học... cuối cùng nhiều quá thành trì trệ.. cái gì cũng biết mà chả biết cái gì ! đã thế lại còn học lại những cái gì đã học thời cấp 3 nữa chứ và học mà chả mấy thực hành ==> trình độ còn non kém !!! ( dĩ nhiên, học lại những cái đã học ở mức sâu hơn thì cũng tốt ... ! )
    mong rẳng đời con cháu nhà mình sẽ học được những gì mà chúng nó thích chứ không phải cáng đáng thêm một chồng các môn phụ trợ... hè hè !!!! Còn tương lai,,, muốn giỏi vấn đề chi thì phải nghiên cứu sâu về nó sau !
  6. TheHollowMan

    TheHollowMan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2001
    Bài viết:
    882
    Đã được thích:
    0
    Nói công bằng ra thì cũng đã xong kì 2 rồi, cố gắng mà học cho các kì sau. Mọi người chơi thì cũng chơi 1 2 năm đại cương thôi, chứ mấy năm chuyên ngành mà cũng chơi thì NCKH với lại luận văn cái gì, đừng nói là photo hay nhờ làm nhá. Cố gắng từ thế hệ mình có đc những người XD đất nước khác đi, chứ ngồi mà nói mãi thì mỏi mồm, đc cái quái gì đâu.
    Ở VN công nhận là thiếu thực hành trầm trọng, nhưng toàn do mọi người lười đấy chứ ? Nói riêng 1 chút như môn Hoá của bọn em, chỉ cần chịu khó 1 chút thì việc thực hành ko thiếu lắm, căn bản là ai cũng chỉ thích đi chơi thôi ạ !! Vẫn còn nhiều việc để làm...!!
  7. Dodunghiep

    Dodunghiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Một cái cứ như là chuyện cười của tôi là cứ môn nào mà học nhiều thì chắc chắn là trượt, kinh nghiệm hai năm roài, còn môn nào không học thì khả năng qua là rất lớn
  8. sweet_almond

    sweet_almond Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0

  9. sweet_almond

    sweet_almond Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    tôi thi` thấy học đại học sau một năm chẳng để lại ấn twợng gi`, ngoài việc đi đâu mà dán mác sinh viên thì nghe oai oai tí.còn lai, hoc thi` chan'' ,ban bè hình như chơi không đưọc vui như phổ thông thì phải, mọi ngwời có thấy thế không, o cấp 3 không thấy nhưng lên đại học mới thấy lắm thủ đoạn, mệt!!!!!!!!!!!!!
    3 năm nữa mà vẫn thế không hiểu tuổi trẻ của mình sẽ trôi qua thế nào, thế thì kinh khủng wa'', hi vong không phải thế

Chia sẻ trang này