1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sau một tình yêu

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi bravery20002005, 20/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bravery20002005

    bravery20002005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Sau một tình yêu

    Tối hôm qua tôi đã có một buổi tối đáng nhớ. Chia tay người yêu. Đến bây giờ tôi cũng chẳng biết là mình chia tay hay người ấy chia tay nữa. Cách đây đúng một tháng, một người giàu trí tưởng tưởng như tôi cũng chẳng thể nghĩ được sự việc lại nhanh như thế này. Tôi không bàng hoàng với giờ phút đó, trên đường về nhà tôi nghĩ có lẽ là mình đã sai, việc chia tay này là xứng đáng. Tôi không đau khổ nhiều nhưng đến đêm chợt tỉnh tôi thấy người mình toàn mùi rượu. Chắc là tối hôm qua sau khi về tôi đã uống nhiều lắm. Không biết là hôm qua khi uống rượu về tôi có làm điều gì không hay ko? Gọi điện mắng mỏ người ấy chẳng hạn. Tôi cũng chẳng nhớ mình về nhà bằng cách nào nữa. Tối hôm qua tôi được nghe trực tiếp rằng người ấy không còn tình cảm với tôi nữa. Tôi rất tin người ấy. Thực ra trong thời gian yêu nhau tôi đã biết được mình đang ko là chỗ dựa vững chắc cho người ấy. Nhưng biết làm thế nào, con người không thế thay đổi một sớm một chiều được, tôi cũng không có ý định thay đổi gì nhiều. Tuy nhiên sau những gì đã diễn ra, tôi vẫn tin vào tình yêu. Tôi chỉ còn cách là hãy kìm lòng mình nghĩ về người ấy thật đẹp và đừng đau khổ quá. Cuộc sống dài vẫn chờ tôi trước mắt. Nói chung là tôi ko thích than vãn vì chẳng có ích gì mà mình lại nhụt hết cả ý chí. Có lẽ tôi sẽ khó ngủ khoảng 3 ngày nữa. Với tôi những người con gái vẫn rất tuyệt và họ ra đi là có lý do chính đáng nào đó.Có trách thì tôi chỉ trách mình tôi thôi. Giờ tôi đi ăn cơm đây!
  2. rambo3

    rambo3 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Yêu một người để rồi xa một người!
    Chúc bạn bữa cơm vui vẻ
  3. HVP_HVP

    HVP_HVP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    1
    Thống nhất quan điểm với bác
    Ko ăn mới chết...Dù trời có sập cũng phải chén no bụng đã
    Rồi 1 ngày đẹp giời,đâu sẽ vào đó,như thịt chó phải có rau thơm thôi
  4. Bonmuathayla

    Bonmuathayla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0

    Vẫn như ngày xưa, tôi chẳng lý giải được vì sao tôi yêu anh nhiều đến vậy. Cũng như tôi chẳng bao giờ hiểu vì sao những cơn mưa vẫn mãi rơi, nhưng có những điều mất đi người ta lại chẳng bao giờ tìm lại được...
    Đã rất lâu rồi tôi không đựơc gặp anh. Rất lâu rồi tôi không được nhìn thấy nụ cười rất tươi để giấu đi ánh mắt thật buồn quen thuộc. Rất lâu rồi tôi không được siết chặt bàn tay rất đỗi thân thương ấy. Cũng đã rất lâu rồi kể từ ngày tôi nhận ra tôi không phải là người con gái mà trái tim anh đang thiếu vắng. Cũng đã khá lâu rồi kể từ ngày tôi hạnh phúc với tình yêu mới.
    Rất lâu rồi.... Nhưng những dấu yêu ngày nào tôi chẳng bao giờ có thể gửi cho gió mang đi thật xa. Ngày xưa, tôi tưởng rằng chỉ những cơn mưa mới mang đến nỗi buồn. Xa anh rồi tôi mới biết, có những ngày nắng đẹp còn buồn hơn cả những cơn mưa... Mà cũng phải thôi. Làm gì có chốn nào là vùng trời bình yên khi lòng mình đầy giông bão.
    Anh bây giờ chắc đã khác xưa. Chắc nụ cười của anh không còn vương nỗi buồn từ ánh mắt. Có lẽ anh đang hạnh phúc bên người yêu mới. Chắc anh đã không còn là người ngày xưa tôi đã yêu. Cũng đúng thôi. Vì anh và tôi vẫn phải bước đi dẫu trời mưa hay nắng.
    "Trong bề bộn cuộc đời, anh có bao giờ một lần nhớ đến em không? Em vẫn vậy thôi. Vẫn khờ khạo đợi mong anh. Vẫn chỉ biết lang thang trên net để được "nhìn thấy" anh mỗi khi lòng quay quắt nhớ, để an lòng khi biết rằng anh vẫn khoẻ. Em mãi là kẻ chỉ dám đứng bên lề cuộc đời anh...
  5. bravery20002005

    bravery20002005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    3 ngày qua tôi đã nhận ra hết những lỗi lầm của mình. Tôi không hy vọng được em tha thứ lúc này. Tôi cần thời gian để thay đổi mình và tôi chờ một cơ hội từ em. Không có gì là không thể làm được nhưng tôi biết đây là bài học đắt giá và quý giá với tôi. Cám ơn em! cám ơn quyết định của em đã làm tôi nhận ra được nhiều điều. Tôi sẽ làm lại từ đầu, chắc chắn sẽ mất một khoảng thời gian dài nhưng cuộc đời này tôi chỉ yêu mình em thôi, những ngày qua tôi hiểu được em có ý nghĩa trong cuộc đời tôi như thế nào. Bây giờ tôi chỉ có một mong ước duy nhất là nếu đọc được những dòng này, em đừng cười tôi. Anh xin lỗi em. Tit Nhin.
  6. red_79

    red_79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Ấy ơi thế trong profile thì có vợ rồi>Thế ấy đau khổ thế là vì chia tay với "bồ" a ?
    Đàn ông thì vẫn cứ là đàn ông
    [
  7. hoathep

    hoathep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    1
    Đã dấn thân vào trò chơi của tình ái, thì chỉ có hai trạng thái 1 là bên nhau mãi mãi, hai là chia lìa mãi mãi tựa như 2 bít 0 và 1 không thể có một trạng thái thứ 3.
    Dù ra đau hãy để nó đau một lần, còn hơn một nỗi đau mãn tính, chỉ 1 tuần để dau khổ tới mừng không còn đau khô hơn nữa, dùng một tuần tiếp theo để phục hồi, Một tuần nữa để làm mới mình, và nhiều tuần tiếp theo lại để yêu.
    Không trăng thì đã có sao, không em thì có biết bao nhiều người
    Lành thì làm gáo, vỡ thì làm muôi
  8. harryportervn

    harryportervn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Kô quote được 2 bài vào 1
    Tôi kô hiểu vì sao mấy thằng con trai mà thất tình thì lại lôi rượu ra uống để quên sự đời. Rượu uống ít sẽ có lợi cho sức khoẻ nhưng khi uống nhiều thì lại rất hại, gan là một, rồi sau sẽ dẫn đến trí nhớ giảm, và còn bị gút
    Khi bạn bị thất tình, tức là mất một cái gì đó, hãy nghĩ đến gia đình đầu tiền, bạn đã làm được gì cho gia đình bạn? Bạn có quan tâm đến mẹ mình như đã từng quan tâm đến bạn gái, rồi em gái hay chị gái nữa???
    Tới là công việc hay học tập, mình đã làm được gì. Hãy toàn tâm toàn lực cho cái này, sẽ rất có lợi cho tương lai của chính bạn. Tôi nhận thấy, công việc mới là cách tốt nhất để vết thương tình lên da non, hãy rủ bạn bè chơi thể thao, đi picnic
  9. bravery20002005

    bravery20002005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Uh. Tôi quên mọi việc rồi. Có bác nào rành về lĩnh vực này cho tôi hỏi một câu với. Liên quan đến vấn đề tiền thưởng cho người lao động: Theo tôi được biết, kể cả khi Bộ luật Lao động cũ còn hiệu lực cho đến khi Bộ luật Lao động được sửa đổi có hiệu lực thì không có quy định bắt buộc nào về tháng lương 13. Có chăng, chỉ là quy định về mức thưởng tối thiểu là một tháng lương khi có lãi và nay là quy định DN tự quyết định mức thưởng dựa trên kết quả sản xuất, kinh doanh, mức độ hoàn thành công việc của người lao động theo quy chế thưởng của DN. Tuy nhiên, có một điều tôi băn khoăn là hiện nay việc phân biệt lương tháng thứ 13 vẫn chưa rõ là thuộc nhóm tiền thưởng hay là nhóm tiền mang tính chất lương. Vì là tiền thưởng thì không được đưa vào chi phí, chỉ được hạch toán vào lợi nhuận sau thuế.
    Các bác phân biệt hộ với và hình như là đã có một văn bản hướng dẫn nhưng tôi tìm không thấy.
  10. bravery20002005

    bravery20002005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0


    Có nhiều khi những gì đã qua rồi, như một cơn mưa đổ xuống, trôi đi và cuốn theo tất cả những gì không giữ được. Kỷ niệm là những bông hoa Ngọc-lan, nở đầy trước khi ra lá chỉ một mùa, để rồi tan tác những cánh hoa phủ đầy gốc. Một mùi hương trải dài theo những con đường của những buổi tối ngày xưa. Chuyện đã qua, không nhắc tới nữa, như một trang sách khép lại, một message vừa gửi. Kỷ niệm, với tôi cũng là thế...Dù biết rằng, trong một góc nhỏ nhoi nào đó của tận cùng tâm hồn, vẫn e ấp để có được một dịp khơi ra.
    Ngọc Lan đã khơi ra một kỷ niệm rất đẹp, rất đam mê của một thời nào đó, vẫn âm ỷ, dù không hề nhắc tới như lời giao hẹn của cả hai. Sự cuốn hút của hai thái cực và thời gian không đủ dài để tạo một cuộc sống cho nhau. Nhưng nếu còn có tiếng hát này, cuốn hút theo giòng nhạc đó, tôi sẽ biết rằng không thể nào quên được.
    Ngọc Lan là của "Đêm buồn mơ phố", định mệnh cả chăng? Tôi đã yêu em qua tiếng hát đó. Hay em là Ngọc Lan?

Chia sẻ trang này