1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sau một tình yêu

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi bravery20002005, 20/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. camilla

    camilla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    1.438
    Đã được thích:
    0
    Giá như có thể mỉm cười, giá như có thể cười khẩy một cái, giá như có thể nhếch mép lên mà tự trào lộng cho mình
    Giá như không có những điều mà anh nói với bạn bè tôi, giá như bạn bè tôi thay vì ngồi yên nghe anh nói mà phản ứng lại anh...thì có lẽ tôi sẽ khó quên anh hơn . Nhưng cũng nhờ có vậy mà tôi nhận ra mình đã làm đúng, vì mọi việc như trôi chảy hơn. Tôi đã chỉ còn nghĩ về anh như một điều dưới mức bình thường mà tôi có thể nghĩ đến, những cư xử thật không đáng mặt một người đàn ông. Tôi đã im lặng đến phút cuối, không gào ầm ĩ lên với ai cả, nhưng sao những gã bạn của anh lại nói với tôi những điều hết sức phàm phu và mất lịch sự. Phải chăng họ đang bực tức vì sự nhũn nhặn và im lặng của tôi, phải chăng họ như những con gà mái cục ta cục tác khi ấp trứng. Thật là buồn, niềm tin đã ra đi cạn kiệt với những con người ấy. Tôi không thể nghĩ rằng, một người có trình độ như vậy mà luôn không nhất quán trong lời nói của mình. Trước mặt mình họ nói một đằng, với bạn mình thì họ nói một kiểu khác. Họ không thể hiểu rằng đối với bạn bè tôi, họ chỉ như điều gì đó rất không ý nghĩa. Bạn bè tôi chỉ nói chuyện với họ vì đơn giản khi xưa họ đi cùng tôi, còn thực ra họ chẳng có vị trí gì trong tâm trí họ cả.
    Tôi cảm thấy mình bị đem ra làm một trò chơi, một thứ búp bê bị người ta đùa cợt, bị người ta toan tính. Tôi đã từng tát một người ngày học phổ thông, từ lần đó thề với mình sẽ không tát ai nữa, vậy mà có đôi khi, tôi muốn phá bỏ lời thề đó một lần....
    Một người con trai mà tôi vô cùng kính trọng đã nói với tôi rằng " sao em lại cứ phải nghĩ về con người đó, những cư xử của hắn cho thấy em nên sống tốt hơn, trong tình yêu chia tay là chuyện ko phải quá to tát để khóc lóc suốt ngày như thế..."
    Tôi mỉm cười và nhìn về những cụm hoa xuyến chi ven đường. Tôi chưa bỏ đi những gì mà người khác tặng cho mình, nhưng tôi đã quyết định bỏ đi tất cả những gì mình có được từ một sự dối trá đem tặng. Mất niềm tin là mất tất cả. Tôi đã quên thật rồi, và sẽ không bao giờ muốn nhớ lại nữa.
    Bọn họ chắc còn bàn tán nhiều về tôi, còn tôi và bạn bè mình lại dành nhiều thời gian cho chúng tôi hơn để cho yêu thương quay về.
  2. camilla

    camilla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    1.438
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là ngày cá tháng tư, một ngày gợi về kỉ niệm với những lá thư thật đẹp. Tôi ghét nhất ngày 8/3, ngày mà được một con người nói với tôi rằng chúc 8/3 vui vẻ, một câu nhạt thếch và vô nghĩa. Và nhờ ngày ấy mà tôi đã biết rằng, tình yêu trong mình đã hết đi.24h thật kinh khủng. Một quãng thời gian của sự toan tính, sắp đặt. Mày ngốc lắm
  3. vuonxuan

    vuonxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Đây như một nơi gửi gắm những tâm sự....những hoài niệm....
    Một lời cảm ơn,một sự đồng cảm và một chút....mến thương gửi đến Bonmuathayla.Bài viết của bạn thật sự rất ngọt ngào,tôi tìm thấy trong ấy sự đồng cảm.Cảm ơn bạn....
  4. bravery20002005

    bravery20002005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Nếu màu tím của hoa xoan là những nốt lặng, hoa dâu da trắng bay tựa như những nốt nhạc ngẫu hứng, hoa bưởi là những cái khoá son và cỏ xanh là khuông nhạc nữa thì em sẽ có một bản nhạc tết bằng hoa và cỏ.
    Đôi khi lòng không bình yên lại thèm được vẽ một bản nhạc. Không phải viết, mà là vẽ, vì chỉ có vẽ mới biến được cánh đồng cỏ thành một tờ giấy lớn, mỗi cọng cỏ vạch lên một đường thời gian.
    ?oLời nào của cây lời nào cỏ lạ?
    Em lại nhớ đến những bước chân chạm vào cỏ xôn xao. Tự hỏi người họ Trịnh ấy yêu thương cỏ đến nhường nào mà có thể nghe được lời cỏ hát. Đôi lần ghen tị một cách vô cớ vì trong mình không có được thứ tình nồng nàn đến thế! Cỏ tháng tư mềm lắm như môi ai và êm lắm như tiếng bước chân ai?
    Hoa bưởi hương rụng đầy vai
    Hò hẹn chưa sang mùa hạ
    Tháng tư ngoảnh mặt thở dài...
    Những bước đi của thời gian gần một tháng nay đã mang màu hoa của em đi mất. Một buổi chiều em nhìn sang vườn nhà bên cạnh, không còn tiếng con chim sẻ chí cha chí chách nữa mà chỉ còn thưa thớt vài cánh trắng xác xơ. Hoa dâu da là những cái khoá thời gian khép lại mùa thương nhớ, em đặt những cánh trắng nơi đầu bản nhạc.
    Ngoài kia trời trở gió và nắng rất trong. Trên vai áo em có mùi hương lạ, mùi hoa dâu da! Đã đến lúc em vẽ những nốt nhạc rồi. Lại thêm một ước mơ xa xỉ, nhặt hết từng ấy cánh hoa tung lên cỏ, làm thành một cơn mưa hoa, nơi nào cánh hoa đậu xuống nơi ấy em sẽ vẽ một nốt nhạc.
    Có lúc 1 ý nghĩ kỳ quặc chợt xuất hiện giữa những quãng lặng rằng nếu lấy màu tím tô lên những bông hoa dâu da be bé đó em sẽ được hoa xoan?
    Thế là mùa hoa xoan cũ......
    Tháng tư vội vã quay về
    Anh biết có ngày lại nở
    Cái màu chiều tím say mê.
    Em ngưng vẽ. Bản nhạc đã hoàn thành, bản nhạc im lặng. Em vẫn cảm thấy thiếu một chút gì đó? Trên bàn học những bông hoa hồng vàng vẫn còn gợi đến"hồn hậu nét thời gian". Chà, hoa hồng vàng? Sao em không nhớ ra từ đầu nhỉ? Chỉ cái tên thôi cũng gợi lên được những thanh âm rồi còn gì.
    Có hôm nào em được một người gửi tặng hoa hồng vàng tháng tư? Em chưa bao giờ nói thích hoa hồng vàng! Những cánh hoa màu vàng đơn độc mang lại cảm giác cô đơn. Chỉ có mình em giữa những con phố đầy hình ảnh hoa ấy. Nhưng có cả 1 con phố dài đầy hoa hồng vàng cơ mà? Vậy thì không phải là cô đơn nữa phải không? Có ai biết hoa hồng vàng sẽ là gì không? Là lời ca cho bản nhạc em vừa vẽ đấy.
    Vậy là xong rồi nhỉ, bản nhạc tết bằng hoa cỏ, có lời ca dài và da diết như màu vàng của những con phố đầy hoa ?" nơi anh đã từng đến, và những bông hoa hồng vàng trên bàn học của em lúc này sẽ chơi nhạc.
    Những khoảnh khắc giao mùa rồi cũng đi xa. Tháng tư đi trên con đường thời gian, mà đường thời gian đi là lối không ai về qua, chỉ còn kịp giữa lại một bản nhạc tháng tư cho riêng mình.
  5. hanhhanoi

    hanhhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Yêu thương mong manh ư ?
    Giá như thời gian sẽ chậm lại , giá như quyết định của anh và em đã khác đi ... chúng ta sẽ bên nhau được phải ko anh /
    Giờ đây , trong cuộc sống bộn bề này , mình em và em đi thôi . Ở nơi thiên đường kia , anh có thấy em đang khóc và đau buồn đến nhường nào ko ?
  6. phoxa

    phoxa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Đã yêu anh rất nhiều, đã rất hạnh phúc, hạnh phúc tột cùng, cứ tưởng như không ai hạnh phúc hơn mình cả, tưởng như là anh là của riêng mình. Nhưng giờ đã nhầm. Anh vẫn là anh, ấy vậy mà đã 1 thời gian dài mình tưởng nhầm. Buồn cho chính bản thân mình, nhưng dù sao cũng cám ơn anh nhiều vì anh đã cho em khoảng thời gian hạnh phúc.
    Giờ chỉ là sự buồn chán, ngờ vực, vì anh đã làm em hết tin tưởng ở anh, mặc dù trước kia em đã rất tin anh, tin anh nhất. Ấy vậy mà anh đã tự tay phá tin lòng tin của em đối với anh, phũ phàng quá anh ơi. Vô tình em nhận ra, anh đã chối, cũng phải thôi, anh đâu có dám nhận, nếu là em em cũng không nhận đâu vì như thế là đã công nhận không thành thực, nhưng sao lại để em biết cơ chứ. Phải làm sao đây? Nhắc đến anh gạt phăng đi, em thì cũng không thể tranh cãi với anh được, em không đủ sức, không đủ lời lẽ cay độc để nói với anh, để dằn vặt anh. Vậy là coi như cho qua, nhưng trong thâm tâm em không thoải mái. Em chán, em nản với chính tình yêu của 2 đứa mình, không muốn đi tiếp với anh nữa vì lòng tin đã hết rồi, vậy thì còn gì nữa để mà kéo dài tiếp đúng không anh?
  7. redground

    redground Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    E đã nói:" E có nhiều sự lựa chọn và sự lựa chọn cuối cùng là đợi a về!" Nhưng chỉ từ 14-2 den 8-3, e đã thay đổi! Quá nhanh! Choáng ngợp! E lại nói:''" Trong 1 lũ nói chuyện về anh, có người cảm thấy khó chịu! Trong lũ đó, có EM!"
    Đau lòng lắm! A đã tin tưởng vào tình yêu đó bao nhiêu thì thật vọng lại nhiều đến bấy nhiều! Những ng bạn của em nói với anh rằng: E đã thay đổi! E không yêu anh nhiều như những gì e nói đâu!
    A cũng biết điều đó nhưng ..... mà nhưng gì nữa! A có 1 cái nick mới: cho_chet.....

    Cuộc đời thật sâu rộng, phải ko em?

  8. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    After a love,...
    I will not let myself cause my heart so much miseryI''ve learned the hard way, to never let it get that far
    Because of youI never stray too far from the sidewalkBecause of youI learned to play on the safe side so I don''t get hurt
    My heart can''t possibly breakWhen it wasn''t even whole to start with
  9. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Giá như cái ngày đó là cá tháng 4 để chỉ là 1 trò đùa thôi thì có phải giờ đã không phải thế này không. Mọi thứ qua trong sự sững sờ và bàng hoàng vì k thể nhanh đến mức k thể hiểu nổi... có nhiều lí do và yếu tố tác động nhưng nguyên nhân đưọc sử dụng thì k bao giờ có thể chấp nhận nổi... ôi vô lý lắm... k .. k bao giờ,,, k thể để nó wa đi thế đưọc.. phải cố gắng thôi... có những cái mất đi có thể có cái khác thay thế tốt hơn... nhưng tôi k bao giờ muốn đánh đổi tình yêu...
  10. milanista_81

    milanista_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Sẽ làm gì nếu chính giây phút cảm nhận được thế nào là tình yêu thì cũng là lúc phải nói lời chia tay?
    Có bao giờ quyết định sẽ không trở thành ?omột cặp? với người ấy bởi vì sợ sẽ mất những gì đã có với người đó?
    Chúng ta nói dối khi chúng ta nói rằng chúng ta sợ? sợ cái điều mà chúng ta không hề biết, sợ những người chúng ta nghĩ đến, sợ những gì sẽ khám phá ra chính chúng ta. Khi chúng ta nói rằng chúng ta sợ, nỗi sợ trong ta sẽ ngày càng lớn.
    Điều tôi muốn nói với em ngay lúc này là thậm chí nếu tôi không bao giờ nói chuyện với em một lần nào nữa trong suốt cuộc đời của mình, thì em vẫn là một người đặc biệt đối với tôi; và em đã tạo nên một sự khác biệt trong cuộc đời tôi; tôi luôn dõi theo em, tôn trọng em và thật sự yêu em.

Chia sẻ trang này