1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sáu mươi không nên buồn ...?

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Nguy?.n_NV_new, 15/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sáu mươi không nên buồn ...?

    U50, U60 vẫn là Trung Phong
  2. Các bạn thân mến !
    Lý do tại sao tôi lại dùng cách mở đầu là " U50 , U60 vẫn là Trung Phong " nó là thế này
    Ở tuổi sắp sửa về hưu ai cũng có một nỗi buồn mang mác , phần thì mình dã lớn tuổi , phần thì càng già càng khó tính cho nên con cháu nó hiểu thì tốt còn không thì chúng nó xa mình, nhưng mà thế còn hơn chúng nó buồn chúng nó đi rồi về , chỉ có mỗi " thăng bạn thân nhất " thì tức phát khóc , càng ngày càng khó bảo nhiều khi năn nỉ ỷ ôi nó cũng chơ chơ , đánh nó thì đau ta . Đó chính là ván đề mà tôi muốn đề cấp tới , vì bây giờ mọi vấn đề đối với " thằng bạn thân nhất " đã chiêu độc giải quyết
    Mọi liên lạc , tâm sự các bạn gửi tới D/C sau :
    quocle_v@yahoo.co.uk
    Tuyệt hơn cả tuyệt vời đã thử...

Chia sẻ trang này