1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sau nhiều chuyện xảy ra, cáo nhất quyết đòi chia tay! Làm sao để đảo ngược tình thế?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kaka0102, 20/02/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kaka0102

    kaka0102 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn ý kiến của bạn. Mình đã thử chai mặt đến gặp thì chỉ nhận được sự lạnh lùng. Nhắn tin quan tâm thì chỉ nhận được sự im lặng hoặc những tin nhắn làm mình buồn thêm. Mình có cảm giác nếu mình dừng lại thì mọi chuyện sẽ ko có j` khả quan. Vì trong tâm e ý có vẻ rất quyết tâm và ko muốn liên quan đến mình nữa.
    Phải có 1 cách nào đó ...
  2. kaka0102

    kaka0102 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ là có 2 trường hợp.
    1. Cô ấy chỉ đang thử mình
    2. Cô ấy thực sự muốn chấm dứt vì đã trải qua khoảng thời gian quá mệt mỏi.
    Mình đang đặt bản thân vào trường hợp xấu nhất là trường hợp 2. Bạn Zeroka nói đúng, có lẽ mình phải nói chuyện nghiêm túc với cô ấy để hiểu rõ vấn đề.
    Có điều, nếu đúng là trường hợp 2 như mình nghĩ thì mình ko biết sẽ phải làm thế nào nữa. Tất nhiên sẽ ko có chuyện từ bỏ ở đây, vì nếu từ bỏ thì mình đã ko phải lên đây lạp topic hỏi tư vấn của mọi người.
  3. mike89

    mike89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    1
    đảo ngược tình thế ! ok ! bác nói chia tay trước đi
    đùa thôi , bác nên gặp cáo rồi dỗ ngon dỗ ngọt xem là bị mắc ở đâu rồi còn giải quyết vấn đề
  4. 299

    299 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    0
    mợ, tớ nói thật, cứ dỗ hết sức mình, ko được thì coi như xog, luợn luôn, káo mà còn tc thì mọi chuyện sẽ đâu vào đó còn ko thì cố cũng ko ăn thua gì đâu
  5. Chi116

    Chi116 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    4.043
    Đã được thích:
    0

    2. Cô ấy thực sự muốn chấm dứt vì đã trải qua khoảng thời gian quá mệt mỏi.
    Mình đang đặt bản thân vào trường hợp xấu nhất là trường hợp 2. Bạn Zeroka nói đúng, có lẽ mình phải nói chuyện nghiêm túc với cô ấy để hiểu rõ vấn đề.
    Có điều, nếu đúng là trường hợp 2 như mình nghĩ thì mình ko biết sẽ phải làm thế nào nữa. Tất nhiên sẽ ko có chuyện từ bỏ ở đây, vì nếu từ bỏ thì mình đã ko phải lên đây lạp topic hỏi tư vấn của mọi người.
    [/quote]
    Bạn có nói chắc cũng ko có tác dụng đâu.Vì chính bạn là người đã làm cho cô ấy đau,và tớ chắc bạn ko chỉ làm thế 1lần,vì nếu chỉ phải chịu đựng 1lần thì cô ấy sẽ ko xử sự như vậy.
    Chỉ muốn nói với bạn là : Con giun xéo lắm cũng quằn,sức chịu đựng của con người thì chỉ có giới hạn,thế nên trước khi làm gì nên nghĩ cho kỹ,đừng để cho việc mình làm gây tổn thương người khác!
  6. light22007

    light22007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, cái này là hậu quả của việc tỏ ra lạnh lùng nhằm làm em cáo lầm tưởng về chất men của anh.
    Anh chỉ có một ít hi vọng trong trường hợp này thôi. Vì dù yêu đến mấy cũng ko thể chấp nhận một người lúc nào cũng tỏ ra cầm trịch trong mối quan hệ, muốn cáo phải lụy anh chứ anh quyết không lụy cáo, muốn cáo fải tỏ ra yêu anh gần chít mà anh thì yêu vừa vừa thui. Anh là người có sức quyến rũ khá đàn ông nhưng chỉ vào thời gian ban đầu mới quen. Còn về sau cá tính lạnh lùng đó sẽ làm con gái mệt mỏi. Nếu muốn quay lại thì nên chai mặt mà gặp, trò chuyện. Ko muốn gặp, ko muốn nhắn tin trả lời cũng đến gặp, nhắn tin như thường. Có khả năng đang bị thử thách tình cảm đấy. Cho chừa cái tội lúc nào cũng chảnh nhá
  7. kaka0102

    kaka0102 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
  8. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    tìm một con bạn than cua cáo mà nhờ giúp vì lúc này em nó ko thèm nhìn cái bản mặt của cậu rùi ... hi vọng ngay cả bạn của cáo cũng ko ghét cậu
  9. tengimachaduoc

    tengimachaduoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    0
    Khách quan mà nói, họ còn thể hiện 1cái thái độ nào đó về mình, thì đó là còn quan tâm đến mình, kể cả đó là hình viên đạn hay hình viên kẹo. Còn .... chả thể hiện gì thì thôi, dửng dưng rồi thì mất công lắm lắm.
    Còn nói gì thì nói, làm gì thì làm thì đừng có xuống nước quá, hay sướt mướt quá, nó nghĩ ông quỵ luỵ , con trai thì cũng nên phớt tý, con gái mới thích, tất nhiên đừng phớt quá... có thằng khác nó nhiệt tình hơn thì ông đứt. Thôi nghe tôi xui bậy nhé
    Cách 1: kiểu nước chảy đá mòn - kinh tế (bài này cũng phải tính kinh tế 1chút, đầu tư mà, nhỡ đâu ko hiệu quả thì bỏ mẹ) : sau .... 8-3 đi, vì lúc đó mua hoa cho rẻ , tầm 1 tuần hay 2 tuần tuỳ phản ứng nhé), sáng sớm ông lên chợ hoa, làm 1bó gì cũng đc, rẻ rẻ thôi , cứ ngày nào cũng mua cho tôi 1bó hoa để trc cửa nhà cáo, hoặc gửi cho cáo, kèm tấm card có lời xin lỗi vào đó, tôi đảm bảo sau 1tuần đó mà Cáo ko cảm động thì ..... cô bán hoa sẽ cảm động mà kết ông
    Biết cáo thích gì, ăn gì, thì ông mua ....gửi qua bạn bè hoặc gửi thẳng đến nhà nhờ người nhà, ko cần gặp mặt
    Cách 2: Kiểu ra tối hậu thư: nhắn tin ko lại, gặp ko được, ông viết thư gửi đường bưu điện đi, ông xem trong quyển 100 bức thư tình hay nhất .... xào 1bài (nhớ gửi 1 - 2 thư thôi xem phản ứng) chứ gửi nhiêù nó tưởng ông viết thư chuyên nghiệp thuê ông viết cho thằng khác thì bỏ mẹ . Theo tôi, ông viết mấy trang nhật ký đểu, xé ra ghi ngày tháng năm .... kiểu như tự truyện, gửi cho em ý .
    Sau 1tháng .... ko có gì tiến triển .... thì vào mục "làm quen- rút ngắn khoảng cách"
    Chúc thành công
  10. njfesto89

    njfesto89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    891
    Đã được thích:
    2
    kinh nghiệm xương máu nhỉ KA
    đúng là người từng trải có khác

Chia sẻ trang này