1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sau nhiều chuyện xảy ra, cáo nhất quyết đòi chia tay! Làm sao để đảo ngược tình thế?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kaka0102, 20/02/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. light22007

    light22007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Ý tưởng hay. Có thể thực hiện được còn thành công hay ko thì...Chúa biết Có điều làm từng này cách mà ko được thì rõ là vô duyên thật òy
  2. simonov

    simonov Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    901
    Đã được thích:
    29
    Mình đang cũng trong trường hợp tương tự như bạn.
    1- Cô ấy biết mình ra HN làm nhưng nhắn tin cứ bảo là:" Việc của anh em không quan tâm"
    2- Khi chat mình nói hết kể cả việc gặp ba mẹ cô ấy mắng cho cũng chịu( Ba mẹ nàng không muốn quen con trai Nam và chưa biết mình là thằng nào cả).
    Mình cũng không từ bỏ đâu, vì nếu không thương thì nàng ấy đã nói anh đừng có ra, em không còn yêu anh. Nàng chỉ nói:"Anh hãy suy nghĩ thật kỹ".
    Chúc chủ topic thành công và hp forever
  3. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Bạn này thì nên dừng lại. Cô bé của bạn đã tế nhị một cách ngu ngốc làm bạn hy vọng. Tớ ghét những đứa tế nhị một cách khốn nạn thế này. Bạn trở về và tìm 1 đứa xứng đáng với tình cảm của bạn hơn con này đi.
    @ chủ topic: cố gắng lên, hy vọng không phải là tình đầu của gái vì thường tình đầu thường rất ngu. Nếu gặp 1 em từng trải 1 chút thì cố mới thành
  4. light22007

    light22007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Ăn nói vô duyên. Là ai mà có quyền nói người ta là con này con nọ. Cư xử tế nhị thì bảo con này con nọ, cư xử ko tế nhị, nói thẳng tọet thì lại bảo ngu. Rõ là nhiều chuyện.
  5. simonov

    simonov Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    901
    Đã được thích:
    29
    @nice: Thế này thì tỉnh ngộ rồi. May phước chưa bỏ việc trong này.
    @light: Mình muốn nghe ý kiến của bạn nữa
  6. newfym

    newfym Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    0
    chia tay luôn cho nó hết chảnh
  7. kaka0102

    kaka0102 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Mình thắc mắc trường hợp này với trường hợp của mình khác nhau như thế nào? Bạn phân tích hộ mình được ko?
  8. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    chuyện của bạn kaka thì cho mình hỏi diễn ra bao lâu rùi kể từ ngày diễn ra hiểu lầm đến ngày bạn quyết định return
    nếu những giúp sức trên của các bạn hiện tại vẫn chưa có kết quả , kiểu như là làm lành , nhắn tin hay .... mà em ko nhận , ko thèm thì lúc này bạn cần tới một thứ 3 giúp nhé , là bạn gái thân của cáo là tốt nhất , hãy đặt thẳng vấn đề này với bạn ấy ...hãy thử xem , cái kiểu này là khó giải quyết phết đấy , nếu các bạn đã từng yêu thì đừng mong hòng sử dụng các chiêu lãng mạn , đều phản tác dụng đấy
    còn simonov thì bạn chưa nói rõ ràng về vấn đề của bạn : giống chủ tp ở điểm nào , bạn và cô kia đã yêu nhau chưa ? , và lý do gì dẫn tới việc cô ấy trả lời tới mức như ko muốn bít gì về bạn như thế ... có thế thì mới từ vẫn được ... đôi lúc đừng quá kỳ vọng vào một lời nói nào đó của con gái bạn ạ
    thế đã
  9. giang_a11

    giang_a11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    a. Đức đây... đang đăng nhập nick bạn... mày có cần anh tư vấn thì call cho anh.mấy chuyện này mà phải lăn tăn àh....
  10. holi_war

    holi_war Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2006
    Bài viết:
    5.477
    Đã được thích:
    0
    để em sút hộ cho

Chia sẻ trang này