1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sau nhiều suy nghĩ và lựa chọn cuối cùng !

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi Anthony_Nguyen, 23/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Anthony_Nguyen

    Anthony_Nguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    0
    Sau nhiều suy nghĩ và lựa chọn cuối cùng !

    Chào các anh các chị các em box JCers , em là một người rất mới đối với mọi người . Sau đây là một đôi lời tâm sự của em , mong các anh chị chỉ giáo :
    Em (anh) hiện là sinh viên năm thứ 3 khoa CNTT đại học Bách Khoa HN sau đây là vài lời chăng chối của em trước khi em bắt đầu học tiếng Nhật và vì sao em học nó :
    1. Đầu tiên em định học tiếng Pháp làm ngoại ngữ thứ 2 bởi vì trước đây ông ngoại em cũng học nó , và vì vài năm tới trong trường bọn em cũng phải học nó nhưng vừa có ý định hồi cuối năm thứ nhất đến giữa năm thấy có vài tên trong lớp đã đi học , mình nghĩ mình không thể đi sau chúng nó như thế được , có vẻ như là mình bắt chước chúng nó ấy .vậy là em bỏ ý định học tiếng Pháp .
    2.Tiếng thứ 2 em định học là Đức vì hiện cậu em đang sóng ở bển , mua thử đĩa về thấy nó cũng hơi giống tiếng Anh nhưng đọc có vẻ hơi kỳ kỳ toàn là bẹc béc gì đó với lại cậu mình hiện giờ ở đó cũng học Tin và chưa kiếm được việc vậy là cậu bảo chưa thể bảo lãnh cho mình sang đó và theo một số nhận xét thì kinh tế Đức là một nền kinh tế già cỗi do đó tình trạng thất nghiệp còn dài. Vậy là từ bỏ ý định !
    3. Ngoại ngữ thứ 3 định học là Hàn bởi vì trời ơi xem film Hàn thấy mấy cô bé xinh quá . Nhưng tìm mãi chẳng thấy có box nào nói về chủ đề này cả .Vậy là tạm dừng .
    4. Trong khi đó tình cờ vào box JCers thấy mọi nguời nói hấp dẫn quá , và mọi người ở đây cởi mở , tốt bụng quá nên mê luôn .Và quyết định học tiếng Nhật.
    -Thế là ra hàng mua một cái CD ROM JP for Beginer về học .Học thấy vất vả quá mất 4 ngày mới thuộc được bảng chữ Hiragana và Kanakata .
    - Lại đọc mấy bài của vài bác trong box hình như bác Visser Three va bàc gì đó thì phải các bác bảo tiếng Nhật khó và không nên học , em thấy hơi băn khoăn , khó nghĩ quá.
    - Em rất ghét làm việc gì không đến đầu đến cuối nên các anh chị các bạn có thể cho em một lời khuyên chính xác được không ạ ? Em có nên học tiếng Nhật không ?Em nên học nó như thế nào cho có hiệu quả ?Em có thể học nó cùng với tiếng Anh được không ? Học nó có tốn nhiều thời gian không (vì em còn học ở trường 5 buổi sáng và buổi chiều thì học tiếng Anh rồi) ?Nếu nên học thì các bác cho vài lời đọng viên nhé !
    Thành thật cảm ơn mọi người ! Mong mọi người giúp đỡ !
    PS: Hey 57 Núi Trúc là ở chỗ nào vậy có phải trên phía trường Ams không , em đến đấy thấy nhà 57 là một nhà dân mà ! Các bác chỉ em với thấy các bác nói hay quá định đến đăng ký khong biết có khoá mới không nhỉ ? À các bác cho em số điện thoại chỗ đó được không ? Một lần nữa cảm ơn các bạn đã bỏ chút thời gian quý báu để đọc bài của tôi !
  2. alpha_au

    alpha_au Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Tiếng Nhật nếu bắt đầu học thì quả thật rất khó, nhưng khi bạn đã quen, học được khoảng 1 năm thì thấy rất dễ, dễ hơn tiếng Anh rất nhiều. Thứ nhất là cách viết, có trình tự nhất định, không như tiếng Anh nhiều lúc spelling cứ loạn cả lên, và cả cách đọc, đánh vần cũng vậy, theo một trình tự, khi ta đã quen với trình tự đó thì sẽ cảm thấy dễ vô cùng. Chúc bạn may mắn.
    ------------- ​

    Mãi mãi sống chết cùng MU. Sông có thể cạn, núi có thể mòn nhưng chân lý đó sẽ không bao giờ thay đổi.
  3. akarusa

    akarusa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Trời! Tính đến ngày này, tháng này, năm này tớ đã học tiếng Nhật được 2 năm 2 tháng 5, 6 ngày gì đấy mà có thấy nó dễ đi chút nào đâu, càng ngày càng khó thì có. Hik!
    Cách viết theo trình tự nhất định thì chỉ có Hiragana với Katakana thôi, chứ chữ Kanji thì thật khủng khiếp, khó gấp chục lần tiếng Anh ý chứ. Đã thế càng học lên cao, sách lại càng lạm dụng cái loại chữ quái quỷ này nữa chứ (hik thế mà hồi đầu mình học tiếng Nhật cũng vì nó mới chết chứ?). Chưa kể cái đống ngữ pháp lại còn lằng nhằng rắc rối hơn cả tiếng Nga, kính ngữ mới chả ko kính ngữ, khiêm tốn mới chả ko khiêm tốn., sốt hết cả ruột!
    Hìhì, nói thế thôi, chứ cái gì khó thì khi đạt được mới thấy quý.!
    57 Núi trúc là một cái ngõ, bạn đi thẳng vào ngõ đấy, thấy toà nhà màu xanh nước biển, cổng trắng, có cắm cờ Nhật cạnh cờ Việt Nam, thì phanh kít lại rồi ....hỏi tiếp nhé! SĐThoại tớ để quên mất ở nhà ko thì cũng viết luôn cho bạn (tranh thủ tài sản công cộng).
    Thế nhé! Hy vọng đây thực sự là lựa chọn cuối cùng cho ngôn ngữ thứ hai của bạn.
    Đường in vắng mùa thu trắng
    Gió heo may về bên lá khô
    Hồ sương trắng càfê đắng
    Ấm đôi tay người xa mới về...
  4. Laonong

    Laonong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Nàm gì cóa bác lào bảo là khó mà không nên học, hek hek hek
    Đời là cái đinh, tình là cái que......
  5. Aozola

    Aozola Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    0
    Không có việc gì khó
    Chỉ sợ lòng không bền
    Đào núi và lấp biển
    Quyết chí ắt làm nên ...
    Câu này của ông Hồ nói đấy chắc mọi người đã nghe qua rồi nhỉ ?
    Trường hợp các vị cũng giống như mình đây hồi mới qua Nhật ,
    lúc ấy mình chẳng biết 1 chữ nào cả ngay cả bảng chữ cái nữa .
    Và lúc ấy thì mục tiêu của mình là phải thi đậu vào trung học để
    học lại 3 năm sau đó thì thi đại học .Một mục tiêu vô cùng khó
    đối với 1 người chưa biết một chữ Nhật nào cả ,chỉ biết dăm câu
    Anh Văn vỡ lòng thôi và mình đặt mục tiêu là 1 năm đầu tiên
    phải đại khái là giao tiếp với người Nhật được và thế là ngày đêm
    miệt mài đèn sách ,một ngày mình đặt mục tiêu là phải thuộc
    30 từ vựng ,10 chữ Hán và nếu tính như vậy trong một năm là
    sẽ được khoảng 10000 từ vựng và thuộc khoảng 2000 chữ Hán .Như vậy thì cũng đủ thi vào trung học rồi ,vì bên đây thì
    lúc nào cũng dùng tiếng Nhật nên có lẽ sẽ mau nhớ nên có
    lúc một ngày mà mình học thuộc cả trăm từ lận nhưng cũng
    có lúc chẳng thuộc gì ,những lúc nản chí thì mình tự nói với
    mình " Hiệp à ,mày phải ráng lên thôi ,nếu không tới già mày
    cũng chưa thi đậu Trung học đâu " và thế là một năm trôi qua
    thật nhanh và lúc ấy cũng tương đối có thể giao tiếp với người
    Nhật thì cũng đúng lúc đến kỳ thi ,may mắn nữa là mình thi có
    quyền chọn môn tự do thế là mình đây chọn 2 môn ruột là Toán
    và Anh Văn và sau đó thì đậu và học tiếp trung học .Sau đó thì
    mình vẫn luôn luôn học tiếp Nhật ngữ bên cạnh học văn hóa
    và theo tự nhiên thì dần dần tiếng Nhật như trở thành ngôn ngữ
    mẹ đẻ của mình thôi .Mình nghĩ một yếu tố khác nữa mà mình
    mau thuộc tiếng Nhật là mình đây hay đàm thoại bằng tiếng Nhật
    nhiều và không bao giờ sợ hay mắc cỡ sợ mình nói sai cả ,khi
    nói chuyện với bạn bè Nhật mình luôn nói "ぼくのにほ,""O,,-
    まちOっY,??なS-てね!? ,phải có sai thì mới học hỏi và tiến
    bộ thêm huống hồ Nhật ngữ là một ngoại ngữ đối với mình
    thì chẳng có gì phải ngại sợ sai cả .Một yếu tố nữa góp phần
    tăng kỹ năng tiếng Nhật nữa là xem TV ,phim ,đọc sách báo ,
    truyện tranh nhiều ...lúc đầu xem TV thì chẳng biết họ nói cái
    quái gì cứ mặc kệ nhưng theo thời gian thì vốn từ vựng mình
    tăng lên và quen với âm điệu tiếng Nhật rồi thì mình sẽ hiểu
    thôi ,thôi xin ngưng ở đây .Chúc các bạn sớm thành công .
    Hãy kiên nhẫn và siêng năng bạn nhé ,bạn sẽ thành công thôi
  6. Stinger

    Stinger Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    0
    Anh Aô có cần hỏi câu này ko? Đã là người Việt Nam mà học qua lớp 1 thì chắc chắn là phải biết rồi!
    Vạn sự khởi đầu nan, ban đầu học tiếng thì cái gì cũng khó rồi. Tiếng Nhật thì em thấy chữ Hán là khó học nhất, bởi vì nó rắc rối về cách viết, về cách đọc, về cách sử dụng... Học 1 ngoại ngữ đâu chỉ có học về thứ tiếng đấy mà còn học về văn hoá bản sắc của 1 đất nước, vì vậy nó cũng rất thú vị.
    Stinger >:)
    Chúng ta chỉ thấy hết giá trị của những gì chúng ta đã đánh mất.
    人は... ZZY-の幸>,' 追"
  7. Anthony_Nguyen

    Anthony_Nguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    0
    Anh Ẫ có cần hỏi câu này ko? Đã là ngỈời Vi?t Nam mà học qua l>p 1 thì chắc chắn là phải biết r"i!
    Vạn sự khYi 'ầu nan, ban 'ầu học tiếng thì cái gì cũng khó r"i. Tiếng Nhật thì em thấy chữ Hán là khó học nhất, bYi vì nó rắc r'i về cách viết, về cách 'ọc, về cách sử dụng... Học 1 ngối ngữ 'âu ch? có học về thứ tiếng 'ấy mà còn học về vfn hoá bản sắc của 1 'ất nỈ>c, vì vậy nó cũng rất thú vChúng ta ch? thấy hết giá tr,' 追"
    [/quote]
    Cảm Ỉn mọi ngỈời nhé! Cảm Ỉn mọi ngỈời 'ã lắng nghe ! Chúc box JCers luôn vững mạnh !
  8. kwokweiming

    kwokweiming Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Ui, vậy thì biết tiếng Hoa rồi học tiếng Nhật có dễ không?
    Kwok Wei Ming
  9. batistava

    batistava Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2001
    Bài viết:
    1.149
    Đã được thích:
    0
    ông Hồ- bác nào nói thế này thì mất gốc quá ..
    tiếng qué nào chả khó, ai bảo tiếng Anh, tiếng pháp ko khó, hừm, aka bảo tiếng Nhật khó hơn 10 lần tiếng anh á , hic ..
    Nói chung ko học thì tiếng nào cũng như nhau thôi .. thôi, muốn giỏi thì học ngay đê ..h eh e , sốt ruột ...
    HoW cOulD Y b3 wYtH ioU ??
  10. khongsaurang

    khongsaurang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/08/2001
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Quá đúng, cứ ngồi đấy mà chờ thì đến tết Công gô cũng chả học được cái gì. Muốn cái gì thì làm luôn, lại ngồi xem người ta nói này nói nọ thì quá là không làm cho xong. Não lòng.

Chia sẻ trang này