1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sau những lần quan hệ đầu tiên

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi ngocdaigiaus, 17/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngocdaigiaus

    ngocdaigiaus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Sau những lần quan hệ đầu tiên

    Có phải là sau lần quan hệ đầu tiên, con gái như hút phải thuốc phiện ? càng ngày nghiện càng nặng ko ạ ? xong rồi liệu có khả năng kìm chế trong khoảng 1 thời gian dài ( 1 năm ) ko ạ ? liệu như thế có chịu nổi ko ạ ? các bậc tiền bối nhiều kinh nghiệm cho em biết ý kiến với a
  2. stillbelievehp

    stillbelievehp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    1
    Nhầm nhầm nhé...! Cũng tuỳ người thôi...Chủ yếu chú làm ăn thế nào để nó fê ..nó mới nhớ mới nghiện..cứ như trâu húc mả..thì bố nó cứ nhìn thấy cái gì giống củ khoai...là chạy mất dép ....
    ...cứ tay châm rậm lông...có ria mép..là cứ gọi là thôi rồi...! Cái gì ngon..lại chả thèm ăn nữa...vận dụng hết kinh nghiệm ra ma chiến đấu..!
    Được stillbelievehp sửa chữa / chuyển vào 21:37 ngày 17/02/2008
  3. tatrung

    tatrung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    gần có lý, mình thấy con gái vẫn thích khoản tình cảm, khi họ yêu, hcỉ cần thấy người mình yêu họ cũng bị hấp dẫn rồi
  4. Nemo

    Nemo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2001
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Tuỳ người thôi bác ợ
  5. cuivre

    cuivre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    --------------------
    Noi chung thì như vậy! Các cụ đã có câu: đàn ông máu 3 còn đàn bà thì máu 7 mà! Nếu chưa lần nào thì còn nói chuyện nhịn chứ đã từng thì khó lắm, rất khó.
  6. luck198

    luck198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Đúng là như thế thật, chỉ cần lần đầu hợp ý, em nó cảm thấy thích thì nghiện nặng, đố mà cai được. Nhưng cũng chỉ 1 thời gian, và tuỳ người có thể là 1,2 tháng có thể lâu hơn sẽ dần dần giảm nhịp độ. Kn của bản thân ai biết cho ý kiến thêm
  7. vxyNNS

    vxyNNS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    1
    Ảo tưởng thôi bác ạ. Tuỳ vào người đán ông làm thế nào để kích thích, còn không thì chả đến mức nghiện thuộc phiện đâu.
  8. duongphen83

    duongphen83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2005
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    nói chung thế này sau lần đầu em nó được các pác đưa lên "thiên đàng" hay "địa ngục". Thiên đàng ở đây là em nó sương tê người mê mẩm đi ko biết trời đất đường đi lối lại. Còn địa ngục là các pác làm em nó vãi đái ra giường vì công đoạn công pha em nó các pác "phang" nhiệt tình quá em nó kêu la thảm thiết và mỗi lần nghĩ đến
    cái khoản cắm vào rút ra với em nó là toát mồ hôi rồi thì khó nghiện lắm.
  9. turune

    turune Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/05/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Tuỳ người chứ, làm gì mà ai cũng nghiện thì chít à;)), như chuyện của tui nè, kẻ nam người bắc, gặp nhau được mỗi dịp tết....đâu có nghiện đâu (thích ôm hơn, cảm giác bình yên)
  10. WHITE_TIGER_new

    WHITE_TIGER_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.419
    Đã được thích:
    0
    Không đâu,sau lần đầu phải chờ đến khi vết thương bên trong lành mới có nhiều cảm giác,còn muốn em ấy nghiện thì sáng làm phát,trưa làm phát,chiều làm phát rồi đêm làm phát nữa mà còn phải làm em ấy phê thì mới nghiện được(chú nào làm đúng như vậy để em ấy nghiện thì đảm bảo đang 100 ký sau 1 tháng giảm luôn 2 chục ký )

Chia sẻ trang này