1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sau những lần quan hệ đầu tiên

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi ngocdaigiaus, 17/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngocdaigiaus

    ngocdaigiaus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Em với bạn gái có quan hệ được 2 tháng, giờ phải xa nhau khoảng 1 năm... ko biết là ny mình nhịn được và chung thuỷ với mình ko ạ ? em cũng có kĩ năng nói chung là em ý rất thích . Sợ là xa nhau rồi ny em ko chịu nổi lại lăng nhảng thì
  2. Mit_uot060784

    Mit_uot060784 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    nghiện đấy chứ .
  3. junchen

    junchen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    1.660
    Đã được thích:
    0
    [blue]khổ thân chắc sắp đi du học hả. bạn gái trao thân rồi chứ gì. Thương cho bạn gái chú [/blue]
  4. ngocdaigiaus

    ngocdaigiaus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    ===========
    ko hiểu bạn gái có chung thuỷ với em đưọc ko các bác nhỉ ?
  5. MocKiemBih

    MocKiemBih Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    em mới đc ôm đã nghiện
    khó lắm đấy anh chủ topic ợ
  6. nhoc_con_pdp

    nhoc_con_pdp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2007
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    1
    các bác làm như....? tuỳ người thôi! con nào đã ấy thì có chưa làm vẫn thích được làm
    còn bác nào ngoan ngoãn hiền lành nết na thì...chả bao h thèm đâu dù đã có làm đi chăng nữa
  7. GMKenzo

    GMKenzo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    2.289
    Đã được thích:
    0
    Tùy tình tình, độ ham muốn từng người chứ
  8. penisguy

    penisguy Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/09/2007
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Du học à? chia buồn nhé! Tôi đã từng như bạn. Dù sau này vẫn yêu và lấy nhau nhưng đólà những kỷ niệm thật buồn
  9. ngocdaigiaus

    ngocdaigiaus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    kỉ niệm buồnlà thế nào ạ ? bác chia sẻ với anh em được ko ạ
  10. danaboy

    danaboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    797
    Đã được thích:
    0
    Thân xác người phụ nữ ở đâu, thì trái tim ở đó. Chia buồn tâp 2
    Con gái hư, nhiều cảm xúc thì chắc sẽ có tật đó rồi. Nhưng mấy cô gái loại đó thì không bàn đến rồi. Cái quan trọng hơn câu nên lo không phải là chuyện ***, mà vấn đề tình cảm đó. Con gái xa nhà thường sợ cô đơn, thấy bạn bè cặp bồ với nhau, mình tối thứ 7 ngồi nhà buồn hiu thì`.... Cô nào yếu đuối, gặp mấy anh cao thủ thì tiêu sớm....Mà con gái đã yêu rồi thì...coi như xong...

    Được danaboy sửa chữa / chuyển vào 08:52 ngày 24/02/2008

Chia sẻ trang này