1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sau những lần "Trót Dại". cảm thấy tội lỗi!!

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi King_of_god_new, 29/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    Sau những lần "Trót Dại". cảm thấy tội lỗi!!


    Giờ chúng ta đã lên lớp 12 , cũng đã lớn rồi, đã biết nghĩ và phải nghĩ chứ, vậy mà các bạn đã làm được gì, đã làm những gì, và những việc chúng ta làm có phải là tốt hết không?



    Có những lần trốn bố mẹ thầy cô đi chơi, bỏ học , đi net, đi lang thang cùng bạn , tối về thấy vui ,chả chút băn khoăn lo lắng đâu có biết rằng thầy cô bố mẹ đã tin tưởng ở mình, nếu có về muộn thì cháy ruột cháy gan ra lo lắng, bị mắng thì lại gân cổ lên cãi, viện đủ lí do, chả chịu nhận lỗi,

    Giờ nghĩ lại thấy sao hư quá, sao mình không dám nói thật, để 1 lần được thanh thản được chứng tỏ mình là nguời lớn, được thấy là đã ngoan ,đã nghe lời.Nhiều lần như thế hay những lần quay cóp, cũng biết thẹn đó chứ mà có sửa không?

    Các bạn của tôi ạ mình muốn đây sẽ là nơi mà mọi người cùng xem lại mình , cũng đề ra hướng giải quyết hay chỉ đơn thuần là "Thú TỘi "mà thôi, để chúng ta hiểu nhau hơn mà, phải không?

    Lên tiếng đi chứ những người bạn của tôi!!

    Không tình yêu nào rộng lớn bằng tình yêu của người đem cuộc đời mình hiến dâng cho bạn
  2. nguoinhatroi

    nguoinhatroi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Cho chừa, hư là phải chết , lần sau đừng có mà thế nhé, nhất là với ta đây này, dù sao ta cũng hết giận ngươi rồi, về đi nào, ta cũng hiểu nhà ngươi mà, đúng không hả ?????

    Hop our love lasts and never die!
  3. manooe

    manooe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    "trót dại' cụm từ này nghe ghê thấy mồ.
    Nhưng tui nghĩ đã là học sinh thì thỉnh thoảng cũng phải trốn học vài buổi cho vui chứ sao.Thế mới là học sinh chứ .
  4. Ch@ien

    Ch@ien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2001
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Úi dời, tưởng bác trót dại cái gì kinh khủng chứ trót cái đó thì cũng không có gì cả. Cũng giống như lời nói dối đáng yêu không gây hại đó.
    Ch@ien
  5. linhcuho

    linhcuho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    có như vậy mới là đời học sinh ! sau nay đi làm rùi thì có muốn cũng không được !
    tình yêu đến anh không mong đợi gì - tình yêu đi anh không hề hối tiếc
  6. toc_dai_85

    toc_dai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    tui cũng nghĩ như linhcuho
    mai sau khi ta ra trường đấy chính la những kỉ niệm ta mang theo suốt cuộc đời đấy
    Trần Ngọc Ly
  7. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    biết thế , thế nên mình có thấy tội lỗi gì đâu, muốn là muốn biết trót dại của các bác cơ chứ tui nghịch vào loại cao thủ mà, bỏ học như điên đó chớ
    he he
    Không tình yêu nào rộng lớn bằng tình yêu của người đem cuộc đời mình hiến dâng cho bạn
  8. Sergechrono85

    Sergechrono85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    4.695
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ hơ có kẻ đạo đức giả kìa bà con ơi
  9. Dullahan

    Dullahan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    3.650
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ ghê quá, đọc topic cứ tưởng là tác giả đã trải qua điều gì khủng khiếp lắm, giả như thử cái gì mà không ai dám thử chẳng hạn..hệch hệch . Ôi giời ơi còn thứ này thì là vấn nạn đa số nam sinh mắc phải ( hu hu cả em nữa mà )

    Knight of the Wind

    [​IMG]
  10. khunglongcoi

    khunglongcoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    853
    Đã được thích:
    0
    Hic hic kô hiểu cái bác này có phải là học sinh hay kô đây?Ngoan khủng khiếp vậy
    Chắc là có vấn đề thì phải
    ARSENAL NUMBER ONE

Chia sẻ trang này