1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sau những lần "Trót Dại". cảm thấy tội lỗi!!

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi King_of_god_new, 29/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. smile85

    smile85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    có ai đi đêm đâu mà biết... chắc bạn devil sợ những "cơn mưa bất chợt" chứ rì ... Đúng là... "đi đêm lắm có ngày sẽ gặp mưa" he he he he
    People love you when you smile
    And hate you when it's through
    Smile ! ! !And everything will be fine..
  2. amorousdevil

    amorousdevil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Khiếp, con gái gì mà bất lịch sự vật, nói tô hô ra, thế mà cứ dẩu m_ ra chửi bới con trai
    nothing
  3. UltimateSnowflake

    UltimateSnowflake Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    5.910
    Đã được thích:
    0
    Hẹ hẹ, hình như bác cũng là con gái

    We've all done things we often regret.
    Just this once ... Listen to your heart and stay with me.
  4. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    Oh ohm thì là con gái với nhau nên chắc là mới dặn dọ nhau đó mà ke ke, băn khoăn lăn tăn làm gì !
    ++++++++++++
    Hôm nay trót dại laị đi chơi với bạn gái roài , nhưng mà thích lắm các bác ạ!
  5. Dodunghiep

    Dodunghiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    "trót dại" kiểu này thì vào đại học liên tục mà thui
    It is better to have loved and lost than never to have lost at all
  6. Em-xinh-nhu-yeu-tinh

    Em-xinh-nhu-yeu-tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Hey , con ma mới này cũng muốn có vài nhời muốn lên tiếng cùng bác King of god . He he mới đầu nghe 2 từ "Trót dại" of bác mà em tưởng bác đã lỡ " trót dại " .....
    Xét cho cùng chẳng có ai là hoàn hảo cả , đối với riêng tôi thì tôi không thíc sự hoàn hảo . Nếu tất cả đều woá hoàn hảo thì sẽ không còn sự cố gắng nào cã . Chúng ta sống là để làm gì ? mọi người đã ai tưng nghĩ đến câu hỏi này chưa ?
    Em muốn hỏi các bác một câu đơn giản thôi : " Mục đích sống của các bác là gì ? các bác đã làm được những gì để ước mơ của mình thành hiện thực ? "
    Tôi viết bài này với hi vọng người bạn của tôi là thành viên trong box này sẽ đọc được , hi vọng người bạn đó hiểu được những gì tôi muốn nói
    Bước sang tuổi trưởng thành hãy để những quá khứ dù tốt hay không vào kỷ niệm , cho dù bạn là ai thì bạn cũng có quyền được hạnh phúc , nếu bạn chưa có ước mơ or mục đích gì cho tương lai của mình hãy bắt đầu từ bây giờ , không có gì là quá muộn nếu chúng ta còn hi vọng còn cố gắng , phải không ?
    [pink]tibeo
  7. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    oh ! Cảm ơn những lời chân thành của bạn Em xinh như tinh tinh (he he)!
    Mình thì chưa làm được nhiều cho những ước mơ và dự định của mình đâu , tất cả cũng đang cố gắng lắm mà!
    Đúng là ở đời chả bao giờ được con 10 tròn trĩnh đâu, nhất là với đối nhân xử thế thì càng khó, nên tui cũng chả thích hoàn hảo mà chỉ muốn là làm cái gì đó tốt nhất có thể mà thôi!
    Mục đích sống của KOG đó là hết mình vì mọi người và những gì làm được thì kô muốn mọi người biết đến, nghe thì điên điên như thế nhưng chả biết rồi sẽ là sao! Với những người thân thuộc xung quanh KOG, dường như KOG đã làm được 1 điều gì đó nhưng như thế KOG vẫn biết là mình chưa đủ.....
    +++++++++++
    Tiếc quá, đọc bài viết của bạn hơi muộn mà phải out rồi, có gì hẹn cậu những ngày sắp tới sẽ cùng nhau thảo luận nha!
    Hi vọng những gì tinhtinh đang dự định trong đầu sẽ thành sự thực và người bạn nào đó mà bạn đang nói đến ở đây sẽ đọc được những gì cậu viết!
    Thân!
  8. Em-xinh-nhu-yeu-tinh

    Em-xinh-nhu-yeu-tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Thật buồn, KOG bit vì sao không ? người bạn của tôi không được thi tốt nghiệp , có lẽ cậu ta chưa xem được bài của tôi thì pải, tôi muốn khuyến khích cậu ấy, muốn cậu ấy tốt hơn thôi , ai chẳng muốn bạn mình tốt hơn pải không ?
    Khi bước vào cuộc bon chen của xã hội này ta mới hiểu hết được mọi thứ xung quanh mình quý giá bit nhường nào , cuộc sống không chỉ là màu hồng như hồi con trẻ chúng ta thường nghĩ mà có nhiều màu sắc lắm , mọi sự ấm ức buồn bực ai ai cũng sẽ pải trải qua thôi , nhiều lúc nhìn gia đình người ta sum vầy mà tôi thèm được như họ , ước mơ như thế có xa vời quá không nhỉ ?
    Có nhiều người không bít chân trọng những gì mình đang có phải chăng họ sống quá đầy đủ nên vô tâm như vậy ? nhiều lúc tôi thấy giận họ quá . Ui mình nói gì thế nhỉ ? linh tinh woá , hì các bác xông cảm nha bài viết của em hơi lộn xộn một chút . Đó là những gì nhất thời em nghĩ ra , cũng muốn đóng góp cho box này chút gì đó.
    [pink]tibeo
  9. jimmi_tu

    jimmi_tu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0

    oạch ! nè bà ko phải nói tui đấy chứ hả

    tôi không tin đời tôi
    có em rồi phải xa em suốt đời
    tôi không tin tình em
    dễ yêu rồi dễ quên nhau mất rồi
  10. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    he he he ra thế, khục, miền núi Bangladesh hiện đại quá nhey,,,, có thể biến 1 con ... cá thành 1 con .... quỷ
    In the end, Everything is a gag

Chia sẻ trang này