1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sau những Rock Show- Gửi một số kẻ quá khích vô văn hoá

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi Voldo, 23/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Voldo

    Voldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Sau những Rock Show- Gửi một số kẻ quá khích vô văn hoá

    Tôi không dám nói là mình đã đi xem tất cả các Rock Show nhưng có thể nói những Rock Show ở HN hiếm khi nào tôi không có mặt. Tôi cũng đã cân nhắc trước khi viết bài này và tôi quyết định có đôi lời gửi đến một số kẻ vô văn hoá tự coi mình là Rock Fan.

    -Lần trước trong Rock Show tưởng niệm Nir, khi CLB Rock HN muốn tuyển chọn một MC cho những chương trình mới thì có một nhóm quá khích đồng thanh chửi "Đ.M mày!" khi MC đang nói. Đó là những hành động của Rock fan ư? Tôi thấy có nhiều tín đồ Rock nghe nhạc rất nhiều thuộc hàng thượng thặng về nhạc Rock nhưng họ không bao giờ có những hành động như những kẻ Rock Fan nửa mùa đó. Nên nhớ Rock gai góc và mạnh mẽ nhưng không đồng nghĩa với sự vô văn hoá.

    -Hôm qua sau khi xem Rock Show SEAGAMES, lúc đoạn anh Minh "xù" lên hát một số bài Rock m,ang âm hưởng country và jazz thì một số kẻ đã ném chai nước lên và đồng thanh hô "xuống đi". Khổ thân anh Minh. Ê, những kẻ vô văn hoá, anh Minh đáng tuổi cha chú của các người đó. Cho dù là các người thích Death, thích Heavy thì không có nghĩa là các người có quyền phỉ nhổ vào các loại Rock khác một cách vô văn hóa như vậy vì trong số những người đúng xem cùng các người có không ít những người thích nghe jazz rock.

    Dẫu sao thì cũng cảm ơn HRC đã có một Rock Show đã đời. Chỉ tiếc cho hành động của một số kẻ quá khích.

    Bao giờ Rock HN mới "sạch"? Đã đến lúc phải khai tử những hành động của một số kẻ "ROCK FAN" vô văn hóa.
  2. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    sao lại gửi vào Box này
    [​IMG]
  3. Chaos_Savatar

    Chaos_Savatar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Đã từ rất lâu rồi, từ sau khi xem show ở hồ Ngọc Khánh năm 2000, tôi đã không còn đến những show rock VN nữa vì những kẻ vô văn hóa như vậy. Chán!!!!!
    Được Chaos_Savatar sửa chữa / chuyển vào 08:31 ngày 24/11/2003
  4. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ơi , chấp làm quái gì cái loại sâu làm mọt nhạc Rock như thế . Chúng nó chỉ tổ làm cho người đời coi nhạc rock là thứ rác rưởi . Bỏ đi , chuyện qua rồi , nói làm gì nữa . Ở đâu mà chả có cái loại lợi dụng nhạc rock để quậy phá .
    I live for your smile and die for your kiss
  5. easyboy

    easyboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    1
    Em cũng vậy thôi, coi rock chỉ là nhạc bình thường để giải trí, ghét nhất mấy con lợn tối ngày nghe rock đến lú rồi đi đâu cũng bày đặt cái phong cách chẳng khách gì mấy thằng vô học. Chuyện lợi dụng quậy phá thì khác, có thể đốt lửa phá khán đài thì cũng là hâm nóng cho show nhưng ca sĩ hát ở trên họ cũng ủng hộ hết mình còn những cu cậu VN mình thì vô văn hoá chứ còn gì nữa. Cuối tuần này chắc cũng vậy, Small fire hay Coming late bố trí hát trước mấy big band thì cũng nên hát ít thôi kẻo khán giả VN mình lại vô văn hoá cho coi.
     



    But I'm easy Yeah I'm easy Give the word I'll play your gameAs though that's how it ought to be because I'm easy
    But I'm easy Yeah I'm easy Take my hand and pull me downI won't put up any fight because I'm easy
  6. Voldo

    Voldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Thực ra phần lớn Rock Fan đều rất hết mình. Tuy nhiên trong giới Rock ghét nhất là mấy thằng tự vỗ ngực là Rock Fan chân chính, nghe được mấy bản Death hay Heavy độc độc là khoe mẽ cứ như chỉ mình ta đây mới biết thưởng thức Rock hân chính, phỉ nhổ toàn bộ phần còn lại của thế giới Rock, ăn nói khệnh khạnh, vênh vang và vô văn hoá.
    Thực ra chẳng biết nghe được bao nhiêu. Trinh độ cũng chẳng biết đến đâu, chỉ cần nhạc "nặng", "giật" được nhiều đã được coi là phê rồi. Ghét!

Chia sẻ trang này