1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

sau nụ hôn đầu tiên ---->lạnh lùng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi girl_pride, 27/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. girl_pride

    girl_pride Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    sau nụ hôn đầu tiên ---->lạnh lùng

    Nụ hôn đầu tiên tôi đã trao cho một người tôi quen trên mạng . Anh ấy và tôi đã quen nhau được hơn một năm nay . Khi tôi quen anh ấy là lúc tôi suy sụp nhất vời bao chuyện gia đình khiến tôi tưởng như không thể chịu đựng được và có thể gục ngã bất cứ lúc nào . Không hiểu sao tôi đã ấn tượng ngay bởi cái nick của anh ấy . Và tôi đã kể , kể tất cả mọi nỗi buồn của tôi cho anh ấy nghe . Và anh ấy đã ở bên tôi trong suốt thời gian ấy . Dù không biết mặt thậm chí cả tên . Bởi chùng tôi không hề hỏi tên nhau . Tôi đã thầm có cảm tình với anh ấy . Nhưng tôi đã nhận anh ấy là anh trai . Sau gần một năm chúng tôi quyết định viết thư . Và cũng không biết vì sao tôi đã quyết định đến gặp anh ấy . Tôi đã đến nhà anh ấy theo địa chỉ ghi ở thư . Và rồi từ đó chúng tôi đã tìm đến nhau mỗi khi có chuyện buồn . Một hôm tôi đến nhà anh ấy chơi trong khi cả nhà anh ấy đi vắng . Và chuyện gì đến cũng đã đến . Sau khi chuyện đó xảy ra anh ấy có vẻ lảng tránh tôi . Tôi phải làm gì để tình cảm của chúng tôi lại được như xưa . Hãy cho tôi lời khuyên . Có lẽ tôi yêu anh ấy mất rồi .
  2. HoangNguyenXuyenChi

    HoangNguyenXuyenChi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ tại bạn đã đốt cháy giai đoạn.
    Nói ra thì bạn đừng buồn, nhưng chuyện này giống như bạn đã đánh đổ cốc nước vậy...
    Mọi chuyện rồi sẽ qua!
    Chúc bạn năm mới tốt lành!!!
    Xuyến Chi
  3. tiki

    tiki Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Hay co gang ban nhe!
  4. girl_pride

    girl_pride Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    mọi người nhầm rồi . chuyện đó không phải mình chủ động mà là anh ấy đã chủ động .
  5. sunsunchim

    sunsunchim Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Đúng là cái đấy không thể nào quên đc đến bây giờ Mình vẫn còn nhớ như in ....

    Lần đầu ta ghé môi hôn
    Mấy con ve nhỏ hết hồn kêu vang .

    Thật buồn khi không có em ....
  6. tia_mo2002

    tia_mo2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    0
    u dung buon nua , bo qua di , 1 nam moi da den , chuc cho moi dieu tot lanh se den voi u , co the bay gio anh ta dang suy nghi tinh cam giua u va anh ta thoi , cai gi den se den , dung suy nghi nhieu , chuc moi nguoi o topic nay 1 nam moi tot lanh
  7. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0
    he he he
    Chat 1 tháng mà đã hôn được rồi ,sướng nhỉ .
    Không bù cho mình ,cưa cả năm ,đi mòn đường chết cỏ nhà nàng he he he

    Em muốn lấy vợ ,cô đơn quá rồi
  8. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Con gái dễ dãi quá ha ,đáng buồn ,đáng buồn ,đáng tiếc ,đáng tiếc ..........................................................
    Trên mạng là chuối ,các bạn gái đừng bao giờ tin. Gần nhau trong đời thường 2--3 năm mà còn chưa hiểu con người của nhau đó các bạn ....
    Tôi dùng mạng mấy năm nay ,mấy cái trò đó còn lạ gì nữa .
    Đáng buồn cho mình ,một lòng chân thành quan tâm chăm sóc em mà còn chẳng được đáp lại ,1 lần cầm tay cũng chẳng được ,biết thế từ nay phải tăng cường chat chít mới được

    I love you ,kiralyfi
  9. digs

    digs Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    1.703
    Đã được thích:
    0
    Thằng đấy là thằng nào thế nhể, nhưng mà có một điều thế này, chat thì đừng bao giờ bị ấn tượng về cái nick. Tui đã từng yêu một co gái và cô đó cũng yêu tôi đến khi chúng tôi chính thức được 3 tháng thì cô đó lại không chịu nổi tính của tôi nữa. Chat trên mạng là một chuyện còn ngoài đời thì lại là chuyện khác. Cái gì cũng cần có thời gian, nên tìm hiểu kỹ rồi hẵng ,,,, không lại thất vọng đấy :-)

    Không có gì là không thể

  10. HoangNguyenXuyenChi

    HoangNguyenXuyenChi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Người ta thử đấy,bạn không hiểu sao?
    Xuyến Chi

Chia sẻ trang này