1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

sau nụ hôn đầu tiên ---->lạnh lùng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi girl_pride, 27/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Kiralify à:Chị thấy chú tăng cường quảng cáo ở tất cả các Box mà hình như vẫn chưa ăn thua chỉ, về SG đê chị giới thiệu em gái chị cho
    To Girl_pride:quen nhau trên Chat chẳng có gì là xấu, nhưng phải thận trọng hơn vì ta chẳng viết gì về họ ngoài những điều họ kể, và tất nhiên ai cũng nói tốt về mình, thể hiện những gì tốt nhất , giấu đi những khiếm khuyết.
    Con trai khi đạt được một mục đích nào đó trong tình cảm thì thường dễ chán. Có thể lúc kiss em cậu ấy không phải có ý lợi dụng mà là cảm xúc đến bất chợt, không kiểm soát được,sau khi kiss rồi cậu ấy mới hối hận vì biết tình cảm cho em không phải là tình yêu như cậu ấy tưởng. Cũng may cậu ấy tránh né em và thể hiện luôn ra cho em biết, như thế cũng tốt em ạ, còn hơn là để mối quan hệ sâu nặng rồi cậu ấy mới nói không yêu em, như thế em còn đau khổ hơn, quên cậu ấy đi và bắt đầu những ngày mới, nhiều điều tốt đẹp, nhiều người bạn tốt đang chờ em.
    Chúc vui nhé em gái
    Mắt em là một dòng sông...Thuyền anh bơi lặng trong dòng mắt em
  2. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Cậu ta kể ra cũng là người tốt đó chứ... Nếu như nhiều người khác thì có lẽ chuyện sẽ không chỉ như thế.
    Chúc bạn vui vẻ...
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  3. butmuc

    butmuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    ? Khó thật ?
    Chúc bạn năm mới thôi, còn mình chẳng đưa ra nổi một lời khuyên nào,
    Cái gì đã đến rồi sẽ qua, cái gì đã qua là đã mất, nghĩ thế cho thanh thản.

    Biển vẫn cậy mình dài rộng thế
    Vắng cánh buồm một chút đã cô đơn
  4. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    tại bạn nặng tình quá, người ta rõ ràng như thế rồi còn gì... tránh tức là không yêu... vậy thôi còn nếu muốn quay lại như cũ... vậy bạn muốn quay lại thế nào, một người bạn hay người yêu?? người yêu thì không thể rồi nhưng người bạn thì có thể đấy... chỉ cần bạn cũng chứng tỏ rằng mình chả có gì với người ta cả... còn nếu bạn có với người ta thì bây giờ chưa phải là lúc quay lại.. hãy chờ... rồi thời gian sẽ xoá đi tất cả thôi.
    ---------------
    But only love can say -- try again or walk away...
    But I believe for you and me...
    The sun will shine one day...
    So I'll just play my part...
  5. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Con trai hay thử con gái bằng cách ấy. Nếu kiss được thì lúc đó cậu ta rất thích nhưng rồi sẽ cho là con gái dễ dãi còn không được thì cậu ta bực mình nhưng sẽ rất tôn trọng. Là con gái, ứng xử thế nào cũng bị cánh họ xét nét cả. Đó là một thiệt thòi nho nhỏ.
    Girl_pride à, sau chuyện này thì có thêm một cách xét đoán về đàn ông, để lần sau em sẽ cẩn thận hơn. Đừng thấy họ tâm sự, sẻ chia, thân thiết mà đã nghĩ rằng giữa họ và mình có bóng dáng của tình yêu. Buổi tối 2 người trong ngôi nhà vắng đã khiến cho anh bạn em bất chợt nảy sinh một cảm xúc nhất thời thôi. Con gái mình, dù không được yêu hay là được yêu thì lúc nào cũng vẫn tự tạo cho mình thật nhiều hoài nghi và day dứt. Cái mà anh ta mang đến cho em là kinh nghiệm sống, chứ không phải là nỗi đau như em nghĩ. Cho nên đừng tiếc thứ chẳng phải là của mình, chẳng phải dành cho mình. Trong khi có thể em đang dửng dưng với cái mà số phận đang ban tặng cho em đấy. Chúc vui.
    American Quyen
  6. tuan_bk

    tuan_bk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Hãy dọn bộ nhớ của bạn với hình ảnh của "anh trai bạn đi " .Hãy coi đó là một giấc mơ .Mọi thứ tốt đẹp đang ở phía trước mà !
  7. cotg

    cotg Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    .....tại em ko có kĩ thuật hôn nên anh ta chán .....
    Suốt cuộc đời chỉ yêu một màu xanh của biển cả và bầu trời !
    [​IMG]
  8. robot2051

    robot2051 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Có Robot tới giúp bạn nè!
    Mình là con trai nên cũng không rành về ba cái vụ này lắm!
    Nhưng mình thấy nếu bạn và người đó san sẻ được với nhau thì hãy làm anh em đi!Còn về vụ chat chit thì cũng nguy hiểm lắm!Mình không muốn nói xấu đâu nhưng mình có thằng bạn,nó phải có tới 5,6 em trên mạng lận!Bạn nên cẩn thận nhé!
    See ya!

    LEARNING BY
    MISTAKE

Chia sẻ trang này