1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sau Osin's diary nay mời quý zị vào Câu đố hiểm by PLKAT

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi zichmarock, 07/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lonelywolf831

    lonelywolf831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    1
    1. Quốc kỳ. Sáng kéo lên, tối hạ xuống.
    2. Kỳ:
    Danh từ: như trên.
    Động từ: Khi tắm phải kỳ lưng.
    Tính từ: Anh này! Sao nhìn e kỳ vậy?
    Trạng từ: Kỳ nghỉ này, tôi sẽ đi du lịch
    Được lonelywolf831 sửa chữa / chuyển vào 20:42 ngày 08/08/2007
  2. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Quá chuẩn !
  3. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Mặt trời chính xác hơn.
    Quốc kỳ không nhất thiết phải sáng kéo tối hạ
  4. geotimes2005

    geotimes2005 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    0
    Một sở thích của người Hà Nội là xem lễ kéo cờ và hạ cờ đó, chính xác từng phút từng giây bất kể nắng mưa giông bão. Sáng kéo lên, tối hạ xuống, có nền nhạc và duyệt binh, nghe hùng hồn như Nga duyệt binh mừng chiến thắng Phát xít. Một thời khắc mà tinh thần dân tộc được nâng cao.
    Cái này chỉ có ở HN thôi.
    Mặt trời tự động vận hành chả có ai kéo nó cả,
    Được geotimes2005 sửa chữa / chuyển vào 12:11 ngày 09/08/2007
  5. dovantuan2006

    dovantuan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    3.406
    Đã được thích:
    2
    . QUẦN Sáng kéo lên, tối hạ xuống.
    2. QUẦN
    Danh từ: như trên.
    Động từ: ANH VÀ EM QUẦN NHAU MỘT TRẬN RA TRÒ
    Tính từ: Anh này! SAO LÀM QUẦN QUẬT THẾ
    Trạng từ: CHỊU

  6. zichmarock

    zichmarock Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Câu số 1 làm đề-pa bà con đã tìm ra, đó chính là lá cờ ở Lăng Bác, ngày nào cũng thế đều như vắt chanh các bác ạh. Quần thì ối bác về có thèm tụt ra đâu hihi. Những bác đã trả lời dúng câu 1 xin cố gắng tiếp tục ở câu 2, câu này sắp lòi ra rồi, cố lên đi uống bia bể bụng nào!!! Up UP :D

Chia sẻ trang này