1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sầu Riêng

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi _gabeo_, 22/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _gabeo_

    _gabeo_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Sầu Riêng

    bác nào thích chén quả thơm thơm ngầy ngậy nầy không ?em thèm chết đi được .nhưng em chẳng biết mua chọn ra làm sao quả nào ngon cả ..hic từ đầu mua tới giờ em mua hai quả.những lần sau em toàn phải nhờ chị em mua mới ngon được .
    -Quả thứ nhất :em chọn qua to vật vã mang về nhà hí hửng bổ ra thì nhìn múi kiếc cũng to vậy mà lại sống cứng ơi là cứng
    -Quả thứ hai:lần này em ko tham nữa em lấy ở vừa vừa thôi , ngửi cũng thơm thơm ,nghĩ chắc là ngon lắm đây ..về bổ ra úi giời ngon quá ..ăn hết 1 kía rôì, tách tiếp kía nữa ko thấy gì , kía nữa cũng không thấy gì .. vậy là cả quả có mỗi hai múi ..đau sờ cau chưa ,đang ngon mà phải đi rửa tay
    Bác nào sành chỉ em cách chọn cái nhểy ?


    di lanh quanh trong sân ...
  2. sweetie

    sweetie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Hờ gặp "cạ" rồi đây... quả thực mình cũng biết nên khuyên ban chọn quả ntn, nhưng với kinh nghiệm bản thân thì khi đi mua mình chọn những quả đã "há miệng", và gai to, thưa... chẳng biết thế có đúng không nữa nhưng quả nào quả nấy ăn cứ gọi là quên Tổ quốc Cái này chỉ là bản thân mình, còn không biết thực hư ra sao, chắc tại mình có số "sát sầu riêng" nên từ lúc mua chưa có quả nào là không ưng ý. Bạn thử xem, nếu muốn không bị sượng thì nên chọn quả đã nứt.
    Mà sầu riêng ngon thì ngon thật nhưng ăn xong để lại mùi hơi bị lâu. Mỗi lần trong tủ lạnh có cái quả này là y như rằng ... chết ngạt
    Mà nhắc sầu riêng thì ta lại liên tưởng đến mít (mít dai rõ là ngon hơn mít mật rồi các bác nhỉ ), mít hay sầu riêng mà bỏ tủ đá khoảng 20'' rồi lôi ra măm măm thì... tuyệt cú mèo.
    Theo mình, nên mua ở chỗ Phạm Ngọc THạch đối diện StarBowl vì thì yên tâm hơn.
    Chúc cuối tuần vui vẻ với 1 quả sầu riêng như ý
  3. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    hihi, tớ cũng chả biết rõ lắm, nhưng có người bạn chỉ cách chọn sầu riêng: mua quả nào tròn đều, các gai cũng đều vừa phải thôi là ngon. Giá thét trên thị trường Hà Nội là 30N/kg thì chỉ nên trả 21-22N/kg thôi. hihi, "múa rìu qua mắt thợ", nếu tớ nhớ nhầm lời chỉ dẫn hoặc chỉ sai thì đừng giận nhá!
    ...who knows where the road will lead us...
  4. pc82genetic

    pc82genetic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.781
    Đã được thích:
    0
    Hic, em thì em chịu cái khoản sầu riêng này. Mùi thì ngửi được nhưng mà ko thể nào ăn được. Người ta bảo là đã ngửi được sầu riêng thể nào cũng ăn được, thế mà... hic. Ăn sầu riêng cứ béo ngậy ý, dễ ngán lắm. Nhưng mà đi trên xe ô tô có mùi sầu riêng thì ko còn gì để mà nói nữa.
  5. _gabeo_

    _gabeo_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    cám ơn hai đồng chí nhé .Để hôm nay tớ sẽ đi kiếm một quả về chén . hôm qua tớ vào Siêu thị Coop ..ẹ..ẹ thấy quả Sầu Riêng 11kg nhìn chóng cả mặt sao mà to thế không biết chắc chén phải đã lắm , nó đề SR thái .tận 25kìn /1kg thôi quay mặt làm ngơ ngậm ngùi mà về thôi .
    Ở Hà Nội nó quát cũng giá cũng dịu dàng nhỉ , ở SG tớ đi đường tớ thấy nó đề có 15kìn /1kg
    Chiều em đi mua bác nào chén ko em mời ..chọn ko ngon ráng ăn nhé
    di lanh quanh trong sân ...
  6. terrorist1812

    terrorist1812 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì mới ăn sầu riêng HN có một lần, thấy chán không chịu được. Nhưng chắc lúc nào thèm quá cũng phải ăn cho đỡ ghiền. Vào SG ăn đã hơn nhiều.
    Bác nào nghiện sầu riêng để ý đừng có ăn sầu riêng xong uống bia hoặc uống nước ga nhá, không nó trương phình bụng lên khó chịu lắm, tôi bị mấy lần rồi hic hic.
    Nhân tiện cho tôi hỏi có bác nào biết Hà nội có ở đâu có bán chanh leo không ạ, hoặc gọi là chanh dây Đà lạt ấy, vỏ cứng cứng dày dày, ruột thì toàn hạt là hạt nhưng ăn cực thơm, hoặc pha nước cũng được. Hồi trước nhà tôi có trồng nhưng không được lâu. Hôm nọ đi Metro mua được 1 ít, nhưng cứ lần nào muốn ăn cũng phải đi Metro thì khổ quá. Chẳng lẽ không còn chỗ nào bán thứ quả này à?
    http://www.ttvnol.com/uploaded/terrorist1812/quakhach2.jpg
  7. foreveru

    foreveru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Béo ơi! ăn nhiều sầu riêng thì càng tăng trọng nhanh đấy. Hôm qua mami vừa rinh một quả về nhà, ui măm ngon zã man. Mami mua quả chín nứt rùi, thêm nữa cũng không nhất thiết là phải tròn xoe đâu vì hồi tôi đi Huế đã mang một quả về, a
    ăn dở không tưởng nổi, nhạt thếch luôn. Bà tệ lắm, ăn sầu riêng một mình ko mời tôi nhé!
    [size = 6]Cuộc đời sao như dòng sông...[/size=6]
  8. nore

    nore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Cái môn này chắc phải nhờ Haythapanhsang thôi. Nore chịu vì cũng chỉ được ăn có 1 hay 2 lần gì đó.
    Nore
  9. _gabeo_

    _gabeo_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    to foreveru:ơ hay tại không chịu vào đây thì lấy gì mà mời nhểy.thôi đợi lúc tớ ra tớ mang cho một quả nhé .Đừng có hù tớ thế tớ đang chén ngon đợi ăn nốt phát rồi mai tớ ăn kiêng lại
    to terrorist1812:theo tớ biết thì ở HN ko có bán quả đó thì phải ,thôi chịu khó vào Metro mua đi ấy , hay gửi xiền tớ mua dùm gửi ra cho ,giá gấp đôi
    di lanh quanh trong sân ...
  10. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì tớ chẳng biết lựa sầu riêng thế nào cho ngon cả. Chủ yếu là vào mấy hàng quen thôi. Không phải giá cao hay trái to là sầu riêng ngon. Theo kinh nghiệm bản thân, tớ chỉ chọn trái vừa phải, không to lắm, gai nở đều, không méo mó, nếu được thì nhờ người bán mở hộ ra.
    Không biết ở HN thế nào, chứ ở SG có màn bán "bao ăn", nghĩa là chịu giá, khui ra, không bị lép thì mới lấy, còn không thì lựa trái khác.
    Mà này, có ai đã từng ăn sầu riêng uống kèm cà phê đen không đường chưa? Ngon tuyệt! Vị béo béo, ngọt ngọt của sầu riêng hoà lẫn với vị đắng đắng thơm thơm của cà phê... Ăn và uống kiểu đó bảo đảm vừa lên ký ào ào vừa không thấy đường về luôn!!!!

    Ngôi nhà hạnh phúc và bền vững nhất là ngôi nhà được xây trong trái tim người mình yêu

Chia sẻ trang này