1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sầu Riêng

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi _gabeo_, 22/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ghetsudoitra

    ghetsudoitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Sầu riêng ,nghĩ đến nó mà thèm,uống sinh tố sầu riêng ở đường Nguyễn Trường Tộ nghĩ đễn nó còn phát thèm hơn
  2. traudat

    traudat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Tui thì chưa ăn SR ở VN nhưng thấy SR ở Thailand ngon bá cháy luôn, nhưng mờ nhiều người cũng bảo sầu riêng thái ngon hơn
    To annylinh_tieuyeutinh : ấy ở đâu đấy , PS cho tớ để tớ đến ăn với, dân nghiện SR thứ thiệt
    Được traudat sửa chữa / chuyển vào 08:47 ngày 02/06/2004
  3. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Xin lôi~ chú em chăng thấy sSR VN của chúng ta ổn về măt chất lượng lắm.... LAi linhh tinh nên mât mùi rồi >> SR THailand nó thơm mà ngon .. hơn.. Àh traudat muón hỏi tớ cái gì nhỉ... SR thailand có mà đầy BÁc naò muốn mua rẻ lên chợ hoa wả Long Biên mà làm 1 chuyến .. rẻ cực kì.. hehhe bác nào ăn thử cai Sr khổ qua của VN chưa ;.. âc ac phí tiền cơm nát hột to... múi bé,,,,,
    Àh bác nào nói xôi sầu riêng là thế nào nhỉ ,,,, em cần hỏi thăm làm thử 1 phát,,,, BẠn nào muốn an SR khô của Thailand cứ vào siêu thị... Chắc cái nào to to ý,l Intimex hay o plaza chẳng hạn.. Hix hix lâu lắm chẳng lên dó nên ko bít.... Tớ di mẻto thì thấy ko có dâu
  4. FBK

    FBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Tớ đây cũng nghiện SR nhưng lại kg dám ăn nhiều vì sợ péo lắm...hic....mỗi lần ăn fải kiềm chế lắm mới đứng l6en được,,,,,
  5. anhlinhgia81

    anhlinhgia81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Có mấy miếng SR mà bà con buôn lâu thế, chuyển sang thằng anh họ nó là Mít đê cho đỡ nhạt. Mít tố nữ thì cả SR cũng chưa biết cái nào thơm hơn cái nào.
  6. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    hôm nay thấy đứa bạn cùng phòng nói là ăn sầu riêng nhiều bị chết, sợ và...buồn quá Xem link này nè: http://www4.tintucvietnam.com/Thegioi/2004/6/52784
  7. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Mít mà là anh em họ áh. Tớ thây chảng có liên quan gì cả,,,, Ăn mít Tố nữ chán phèo .. Mỗi cái mùi thơm thì làm dượcc cái gì cơ chứ,,,,,,,,,, làm sinh tố thì may ra lại vì sinh tố cần mùi là chính............ Hix hix.. bạn nào nói sinh tố ỏ Nguyễn truờng tộ ngon ý nhảy .. Rủ cả hội topic mình di di........... àh dúng rồi trau dat ơi bạn trả lời muộn quá.......... Tớ ăn hết mất rồi nhưng mà có bạn nào bảo xoi SR ngon lám... dể hum nào tớ nấu thử rồi OFFline cả hội tụi mình nếm nhá........... Ai dồng ý thì giơ tay... và gui mess cho tớ nhá... heheh nhưng tớ vẫn dang chờ cái công thức "xôi Sr " của cái bạn gì nói ý ko bít có ngon như quảng cáo ko nhay?.....
  8. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Chết vì ăn sầu riêng

    "Thủ phạm gây nên cái chết của chị Kiaw.
    Một phụ nữ Malaysia 26 tuổi tên là Khoo Nei Kiaw đã đột tử hôm 1/6 do nghẹt thở sau khi ăn sầu riêng tại nhà ở bang Penang.
    Theo Người Lao Động, trước đó 1 ngày, một người đàn ông Thái Lan 68 tuổi cũng tử vong sau khi ăn quá nhiều sầu riêng tại một ngôi chợ ở tỉnh Chiang Mai, miền Bắc Thái Lan. Đây là người Thái Lan thứ 2 tử vong sau khi ăn sầu riêng trong tháng 5 vừa qua. ( Theo Ngoisao.net)
    HUHU take care everyone!
  9. traudat

    traudat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Chết chết, sao lại như thế tớ vừa ăn sầu riêng, híc no quá . Thôi kiểu này thì phải hạn chế ăn mới được vì ăn nhiều mới bị thôi chứ ăn ít thì cũng không sao nhỉ
  10. bmm

    bmm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Ui, nghe nói đến đã thèm ngẩn cả người. Em mê sầu riêng nhất trên dời, đến nỗi có người gọi em là sầu riêng cơ đấy (ai là anti-sầu riêng mà nghe thấy chắc lại cười ầm ĩ ấy nhỉ)!!
    Em thì em thấy sầu riêng của Thái ngon hơn của Việt Nam, nhất là sầu riêng Việt bán tại Hà Nội vì người ta muốn để lâu nên không chờ được sầu riêng rụng, mà hái khi nó đang dính trên cành. Hôm qua đi ngang hàng sầu riêng, nhẩm lại trong túi chẳng còn đủ xiền để mua, đành ngậm ngùi chỉ trỏ cho ông đi bên cạnh " Trông kìa, sầu riêng đấy! Sầu riêng Thái đấy!" Thế mà chẳng hiểu gì! Ghét cái sầu riêng ở Hà Nội chẳng được bao ăn, giá hét lên đến 45k/kg. Hic!

Chia sẻ trang này