1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sầu Riêng

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi _gabeo_, 22/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    Uis, nghe qua thấy sợ quá, may muh hồi trước em cũng ăn nhiều sầu riêng nhưng muh ko bị sao. Hùi ấy là mùa hè năm trước, em lang thang vào SG chơi. Có một hôm đi với mấy người bạn xuống khu nhà vườn dưới Thanh Đa, thèm Sầu Riêng quá thế là đòi hai đứa bạn mua cho một quả 2kg, xong rùi ngồi ăn một lèo hết... 2/3 quả SR đấy, như kiểu chưa bao giờ được ăn í làm hai đứa ngồi tròn mắt lên nhìn. (he he, cái vụ này chị Mèo cứ hỏi Xanxan ấy, bữa đó em đi cùng xanxan mà).
    Còn xôi Sr thì em mới thấy thôi chứ chưa thử. Xôi được để trong một cái chậu nhôm to, đặt trên bếp bốc khói nghi ngút, sầu riêng phủ lên trên vàng ươm, thơm phức. Người bán ngồi phía sau xe đạp đi bán xong, chỉ nhìn qua đã thấy thèm rồi... chẹp chẹp....
  2. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    UI.. sao lại có ngưòi nói SR có mùi khó chịu nhỉ,,,,,,,,,,, quá dáng nhỉ,. ,.... tờ ko thể hiểu nổi........ Mà tớ ko thích dứa nào ko ăn dược thấy tớ ăn ngồi nói nọ nói kia tí nào,,,,,,,,,,,,,,,,,,
    Nhà tớ ...có lần mua về .. ăn xong dể vỏ ở đầu ngõ 1 dêm........... hahha cho chết cái dứa.... mà lần gì nhà nó dám ý kiến nhà tớ ăn..................... hanha Thế là sáng hum sau nhìn nhà tớ ấm ưc ko dám nói gì...........................
    Mua SR rẻ có thể lên chợ hoa quả LongBiên ý.......... ngoan mà rẻ hơn nhiều chỗ lắm dấy
  3. blackeye

    blackeye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Ôi nói đến sầu riêng lại thèm quá.
    Hôm trước đi Sing, 2 vợ chồng chui vào hàng hoa quả, chén 1 lúc 3 quả SR, lúc ra khỏi hàng mà người lao đao, ngất ngây con gà tây luôn :-)
    SR bên Sing hình như nhập từ Malay sang, quả nhỏ nhỏ thôi nhưng múi thì vàng ruộm, mềm mại mà béo ngây (ực ực, thèm quá), mùi thơm cực kỳ hấp dẫn và hạt thì bé xíu xíu.
    Chẳng hiểu sao SR bên Malay đắt mà SR bên Sing lại rẻ (mà đi đường thấy SR chở kìn kìn từ Malay sang Sing). Tính ra chỉ có 20.000 VNđ/quả, chỉ tội chỗ ăn cũng không khác ở Việt nam, nhìn hơi mất vệ sinh 1 tý.
    Nhớ hôm ở nhà, thèm quá ra chợ mua 2 quả, hạt vừa to, thịt thì nhão cũng hết 50 kìn mà chẳng bõ dính răng.
    Cứ tưởng sau vụ ăn chết thôi đó thì chẳng thèm nữa, ai ngờ hôm nay đọc cái title "SR" lại thấy thèm tha thiết như thế.
  4. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Ui bác này có rồi àh,,,,,,, dược cả 2 vợ chồng cung thích àh... hay qúa nhỉ............... chẳng nhẽ em cả .. .. chàng sang dó.. nhỉ,,,,,,,,,,,
  5. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    cả nhà ăn sầu riêng, mình ngồi bóc vỏ, hễ vừa bóc ra được là ngoại 1 múi, mẹ 1 múi, em 1 múi ... bóc xong quả SR thì cũng hết còn múi nào -> ăn sầu riêng đừng bao giờ làm người bóc vỏ
    nhớ lúc trước bên nhà nội chẳng ai biết ăn sầu riêng cả, dzậy mừ bị búp bê dụ dỗ giờ bên nội ai cũng ăn được, lại còn nghiện SR hơn cả búp bê <- choáng
    cuối cùng, ăn SR thì phải thủ sẵn biore trị mụn
  6. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    oh dúng thế dấy,..,,, Mặt tớ mấy bữa nay nổi tùm lum này khổ quá cớ............. Ăn tham quá dây mà
  7. AvriLavigne

    AvriLavigne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    6.358
    Đã được thích:
    1
    Nhưng đúng là cái mùi SR ko thể chịu được,ngửi đã thế rồi ăn vào chắc tui ngỏm luôn á
  8. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    Hị hị, về cái vụ mùi này để tớ kể cho mà nghe. Hồi hè năm ngoái, lúc tớ ở SG ra, thế là các thành viên TTVN SG nhờ tớ vác hộ mấy trái SR ra cho các thành viên TTVN HN. Hic... các cụ trong ấy cẩn thận gói ghém mấy quả SR vào cả chục lớp túi rồi, thế mà lúc tớ vừa mới lò dò chui lên tàu đã có mấy bà hét toáng lên: Cái mùi gì mà... thối thế, hình như có ai mang SR lên tàu.... Hmm... nói thật lúc đấy tớ chỉ muốn quay lại chửi cho bà ấy một trận thôi. Nhưng chả cần, bởi chỉ mỗi cái việc bà ấy ngồi chung toa với tớ từ SG ra Hn với cái mùi thơm ngất ngây của SR cũng đủ tra tấn bà ấy rồi.
    Ở HN, buổi sáng thi thoảng đi măm măm sáng với ông tớ, bao giờ lúc ngang qua góc chợ Hàng Da (Chỗ đầu Hàng Da với Ngõ Trạm), bao giờ tớ cũng đi thật chậm và hít một hơi thật dài cái mùi thơm mát dịu của nó... chẹp chẹp... mới nhắc thôi là lại thấy thèm rồi...
  9. traudat

    traudat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    trùi nhớ Sầu Riêng quá... mình nhớ lần đầu tiên ăn SR híc ăn tý rồi bỏ cả ... thế mà bây giờ đâm nghiện nó chứ. Nhìn mọi người nói mà thèm thế . phải mua để ăn mới được.
  10. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này