1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sầu Riêng

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi _gabeo_, 22/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    hix traudat .. tớ ủng hộ cậu.. Bọn mình cứ cái gì thấy ngon là ăn tội gì dể ý dến ai nói gì.. Nói chung với dân MB.. SR TL là sự lựa chọn tất nhiên cho ai thích ăn ngon... và túi tiền vừa phải... ko có thì dừng cố,,,,
  2. BluePigeon

    BluePigeon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Mình thích ăn sầu riêng lắm . Nói chung cái gì liên quan đến sầu riêng là thích . Kem sầu riêng này, sinh tố này, chè này, mứt này, xôi này ....Đọc topic này thèm quá chừng
    Tuy không dám vỗ ngực xưng tên là rành về sầu riêng nhưng mình ăn nhiều loại rồi . Hồi ở VN cực kỳ kết sầu riêng cái mơn hột lép, cơm vàng thơm lừng . Sang Thái cực kỳ thích ăn sầu riêng Thái có vị ngọt, thơm . Sầu riêng VN mình có cái mà sầu riêng Thái kô có được là cái vị ngọt đắng , mùi thơm rất dễ chịu . Sầu riêng Thái đa phần là có vị ngọt bùi, ăn vào có cảm tưởng béo ngậy và thơm . Tuy nhiên vẫn thích cái mùi thơm của sầu riêng miền Nam hơn . Mà ai bảo SR thái kô thơm thì hơi lầm, SR Thái thơm chết người đấy .
    Hic, mà có bác nào biết ăn sầu riêng có lên cân không nhỉ ? Mình thì cực thích ăn , mỗi làn ăn là ăn cả trái chứ kô ít hơn . Mà một trái thì cỡ chừng mười mấy múi ( ăn nhiều quá nên lựa trái nào cũng nhiều múi cả ) . Mình thì đang quyết tâm đi ét te ( diet ) mà lại thích sầu riêng, nghe nói ăn lên cân thì ...eo ôi, cũng hơi sợ ...
  3. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Hỡi các bạn nghiện Sầu riêng, có ai bị giống tớ không nhé, bình thường tớ rất thèm mà không có mà ăn, nhưng đến khi về Sài Gòn và sang Thái Lan thì bỗng nhiên bị sợ .
    Híc híc tớ làm cho bạn tớ ngạc nhiên vì trước khi về VN tớ chỉ có tâm nghiệm duy nhất là đi ăn SR vậy mà...Hay là tớ ăn trong tưởng tượng nhiều quá nên bị như vậy?????
    Hay đây là một hiện tượng bình thường của những con nghiện mà chưa đến cữ?
    Khó hiểu thật hihihi

Chia sẻ trang này