1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sâu thẳm cùng cốc HỒNG NGÀI - Y TÝ trở mình sau mưa lũ - Đạp mưa chém gió ngoạn cảnh Hoàng Su Phì.

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi cuong1102, 06/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cuong1102

    cuong1102 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    6
    Sâu thẳm cùng cốc HỒNG NGÀI - Y tí trở mình sau mưa lũ - Đạp mưa chém gió ngoạn cảnh Hoàng su phì.

    Hồng ngài - Y tí - Bát xát - Địa danh có tên trùng với Hồng ngài trong tác phẩm Vợ chồng A Phủ của nhà văn Tô hoài. Nung nấu ý định được đặt chân lên mảnh đất đó từ lâu vẫn chỉ là giấc mơ.Mảnh đất Hồng Ngài được coi là bản giàu nhất trên vùng biên giới Lào Cai. Đến Hồng Ngài, sự no ấm, đủ đầy của những gia đình người Mông hiển hiện qua những rừng thảo quả mượt mà, những ngôi nhà gỗ khang trang, qua những đôi má hây hây hồng của những em bé người Mông.

    Giấc mơ có thật, chúng tôi Yếm-1102-chauphuc-My đến với Hồng ngài sau một hành trình khá vất vả, đã có lúc xác định phải quay về nhưng cuối cùng cả đoàn đã hoàn thành lịch trình trong sự may mắn và khá bất ngờ.

    Cung đường: HN-Lao cai-Y tí-Hồng ngài-Y tí-Lao cai-Bắc Hà-Xín mần-Tuyên quang-HN

    Thời gian 3,5 ngày.

    Chuyến đi có đầy đủ các yếu tố và đi chuyển bằng các loại hình tàu hoả, xe máy, trek 20km khiến cả đoàn đều mệt mỏi và bất ngờ vì quãng đường Treking khá vất vả so với dự kiến.

    Một cung đường hay để lại nhiều kỉ niệm đáng nhớ.

    Yếm prồ-Chauphuc hài ước-My bướng bỉnh-1102 hẹn có ngày trở lại.


    Được cuong1102 sửa chữa / chuyển vào 13:13 ngày 07/10/2008
  2. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Hờ hờ...tiếc quá không đi được cùng Cường Dương đại bổ chuyến này. Luyến tiếc thay luyến tiếc thay...Âu cũng là cái Duyên với Y Tý - Hồng Ngài của tôi chưa đến.
    Chờ post ảnh....
  3. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Cuối năm 2006, lúc chạy Y Tí cùng Lá và Núi, thấy Hồng Ngài mà không thể xông vào vì mây mù bao phủ và những ngầm nước lạnh chảy róc rách đêm ngày...mấy đứa quay ra mà trong lòng đầy tiếc nuối.
    Hồng Ngài - bản xa xôi nhất của tỉnh Lào Cai - không có mấy người biết thông tin, không có nhiều những câu chuyện xoay quanh, tìm kiếm Google cũng chỉ lẻ tẻ đôi ba dòng về nhà tường trình hay rừng Y Tí.
    Chiều thứ 4, cả nhóm gặp nhau.
    Đây là lần đầu tiên tớ chạy cùng cả ba nhân vật này. 1102 thì có tán chuyện, Châuphúc và My thì chưa.
    Chiều thứ 5, trời đã trong xanh và nắng ấm, may mắn cho một khởi đầu. Đợi nhau lên tàu chuẩn bị cho 1 chuyến đi mới.
    Sáng thứ 6, sau một tối ngủ ngon lành cành đào trên tàu, bến Lào Cai đã đến. Sau chưa đầy 5 ngày lại bò lên Lào Cai.
    Ăn sáng, đồ đạc chất chồng, đường bắt đầu từ đây.
    [​IMG]
  4. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Bát Xát, đường tới vẫn xấu như lần trước đó
    Đường xóc, cảnh chán, người qua lại không màu sắc và lúa trên các cánh đồng cũng chỉ mới ngả.
    Trận lũ đi qua để lại hậu quả khá rõ nét trên các cánh đồng. Không thấy những khung cảnh hùng vĩ của lúc non trước đây. Lác đác vài ba nóc nhà, vài ba ruộng lúa đến mùa gặt hái. Đường lên lên xuống xuống.
    [​IMG]
    Những cánh đồng lúa ở Bản Xèo​
    [​IMG]
    Lúa đã đến ngày gặt hái​
    [​IMG]
    Bản đồ đây!​
  5. chauphuc

    chauphuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    tối nay off share ảnh đê anh chị ới ời.
  6. DAIKATU

    DAIKATU Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    Ảnh ngưòi, nắng, cảnh...hoà quyện :D. Đẹp quá!
  7. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Lẽ ra phải rẽ đường qua UB Mường Hum thì chạy thẳng. Kết quả vào đường tránh sạt lũ và cơn lũ vừa qua đã để lại dấu vết như thế này đây
    Các xế gồng mình cho xe qua
    Các ôm nhón chân đi bộ qua suối
    Các xế tay chân vất vả
    Các ôm hỉ hả chụp ảnh lưu giữ kỉ niệm
    Đường từ Mường Hum đến Dền Thàng ...thế này đây!
    [​IMG]
    Đá ở tận đâu đổ về, quét hết đường và ngăn dòng suối lại​
    [​IMG]
    Cầu tre lắt lẻo, gập ghềnh, nhe răng​
    [​IMG]
    Ôm xế cho chặt nào, chúng ta cùng vượt qua​
    Được yem_dao_lang_lo sửa chữa / chuyển vào 16:22 ngày 06/10/2008
  8. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Các đồng chí cứ tiến lên phía trước, tiến lên! Tiến lên! Đườg còn sạt nhiều lắm ​
    [​IMG]
    Trâu! Trâu! Kéo giúp anh với Trâu!​
    [​IMG]
    Cái ngầm ít nước nhất trong tất cả cái ngầm​
  9. lifeisamess

    lifeisamess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2007
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    À?nh to vàfi, load 30'''' chưa xong, nhì??n 'ược mĂfi cài là? thơ?i tiẮt ngon
    Được lifeisamess sửa chữa / chuyển vào 16:31 ngày 06/10/2008
  10. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Úi úi....đường khủng thế thì tớ chịu. Chắc tớ bỏ cuộc vụ đi Y Tý - Hồng Ngài thôi.

Chia sẻ trang này