1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sâu thẳm cùng cốc HỒNG NGÀI - Y TÝ trở mình sau mưa lũ - Đạp mưa chém gió ngoạn cảnh Hoàng Su Phì.

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi cuong1102, 06/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rossineri

    rossineri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    5.136
    Đã được thích:
    0
    Góc vui với bác Cường và chị Yếm 1 bài ảnh về cái nơi xa xôi nhất của huyện Bát Xát này....đúng như tựa đề của topic : Sâu thẳm cùng cốc HỒNG NGÀI .!
    Theo lời tựa của anh Trường khi đó ( tháng 4-2008 ) phó đồn kiêm chính trị viên đồn biên phòng Y Tý đường vào Hồng Ngài theo đo đạc phá tuyến mở đường là tròn 20km qua ba thôn Lao Chải ( 1&2 ) Sín Chải ( 1&2 ) Sin San ( 1&2 ) mới tới cái nơi tận cùng này..!
    Nếu mà các bác đi đường tắt ở đoạn Sín Chải - Sin San cũng gần hơn dc chút đỉnh,một đường luồn qua rừng vầu,một đường xuyên qua bản cũng gần hơn 1 chút trong một ngày " hành xác ".!
    Bản Hồng Ngài có 28 hộ người Mông 12 hộ Hà Nhì và 8 hộ người Dao ngày trước chỉ có người Mông sống ở bản này....chuyện vì sao thì có lẽ kể hết một bài dài dằng dặc sau chiến lược an ninh biên giới cuối năm 2005 những hộ người Dao,Hà Nhì kia được di chuyển vào đây để sinh sống..!
    [​IMG]
    Ruộng lúa ở Dền Sáng...
    [​IMG]
    Y Tý trong sương
    [​IMG]
    Những đứa trẻ ở Lao Chải
    [​IMG]
    trong căn nhà Trình
    [​IMG]
    Được rossineri sửa chữa / chuyển vào 02:19 ngày 13/10/2008
  2. rossineri

    rossineri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    5.136
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Đứa trẻ ngừơi Hà Nhì
    [​IMG]
    Lớp học ở Y Tý
    [​IMG]
    ánh mắt sau cánh cửa gỗ
    [​IMG]
    Hai đứa trẻ
    Được rossineri sửa chữa / chuyển vào 02:20 ngày 13/10/2008
  3. rossineri

    rossineri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    5.136
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Những đứa trẻ ở Sín Chải 2
    [​IMG]
    Trò chơi con trẻ
    [​IMG]
    Hai anh em
    [​IMG]
    Được rossineri sửa chữa / chuyển vào 01:41 ngày 13/10/2008
  4. rossineri

    rossineri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    5.136
    Đã được thích:
    0
    Sin San
    [​IMG]
    Phế tích của trận lũ
    [​IMG]
    bữa trưa của người Dao ở Sin San
  5. rossineri

    rossineri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    5.136
    Đã được thích:
    0
    Hồng Ngài
    [​IMG]
    Nơi biên giới Hồng Ngài
    [​IMG]
    Những thửa ruộng đang reo mạ
    [​IMG]
    Trong ngôi trường nhỏ Hồng Ngài
    [​IMG]
  6. cuong1102

    cuong1102 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    6
    Ồ, từ lâu mình vẫn thích xem ảnh của bạn Rossineri này, hôm nay bạn lại góp vui vào đây thật vui quá,
    Tiếp bạn nhé, xem ảnh của bạn đẹp lắm.
    Gửi lời cám ơn chị Mo hộ mình với.Tks.
  7. dlnguyen

    dlnguyen Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2007
    Bài viết:
    737
    Đã được thích:
    2
    hi, 6h sáng nay bọn em từ trên Lào Cai trở về tới HN. Tình hình là vẫn đẹp và phê vãi. Nhưng lần này bọn em lên thời tiết Y Tý ko sương, ko nắng, ko được nhiều ảnh đẹp góp vui với các bác. Đường lên đầu Lũng Phô bị sạt, tắc hẳn cả bên VIệt Nam và TRung bổn rồi. Theo đường từ A Mú Sung lên Y TÝ thì vẫn phê và kinh, sạt khá nhiều nhưng đã thông, hơn hẳn Y Tý - Mường Hum. Đi đêm ngắm trăng, uống cafe trên đỉnh, sương khói lờ mờ, suối chảy róc rách.
    Dọc đường MCC tình hình là lúa vẫn còn nhiều ạ. Phải tầm 2 tuần nữa khéo mới hết.
    Híc.. nhìn ảnh, nhỚ RỪng.
  8. dlnguyen

    dlnguyen Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2007
    Bài viết:
    737
    Đã được thích:
    2
    Àh, em NHẦM ạ. KO phải sUỐI cHẢy róc rách đâu ạ. Mà là..ẦM Ầm, ÀO ÀO, cuốn phăng nhiều thứ đấy ạ. Mùa lũ, suối nguồn ạ.
    Sẽ Post ảnh góp vui sau. Đoàn em về, đang "dưỡng sức" đã ạ.
  9. chauphuc

    chauphuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Tiếp ảnh đi bác Rossineri. Xem ảnh quả bác như là đang đứng tại đó phóng tầm mắt ngoạn cảnh, vậy đó.
  10. cuong1102

    cuong1102 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    6
    Cảm nhận về chuyến đi của ôm đi lần đầu với một cung không hề đơn giản.
    Đến Hồng Ngài không phải vì vể đẹp của những bức ảnh mà để cảm nhận vẻ đẹp của thời gian, của tình người, của lòng can đảm.Chúng tôi không quen biết hết nhau, tuy cùng chung hạt nhân là đoàn trưởng ( tổ trưởng hay là tù trưởng cũng được) . Nhưng điều quan trọng chúng tôi đẫ cùng nhau chia xẻ và cảm nhận. Cái đặc quánh sương mờ dốc núi Bắc Hà, cái lạnh căm mưa gió của trận mưa dài như nỗi buồn thiếu nữ.Cả những vất vả dọc đường mà chúng tôi đã cùng trải qua.Với kẻ bướng bỉnh mà ngoc nghêch như tôi.Tưởng chừng sẽ gục mất và bị bỏ lại dọc đường,nhưng cuối cùng chúng tôi đã hoàn thành và về đích.Trong sự quyếnluyến của những cô giáo vùng cao, hay anh lính biên phòng.Trong ánh mắt những em thơ hồn nhiên như cây như cỏ...Đã bao vùng đất chúng tôi đi qua và sễ tiếp tục qua. Dấu ấn nơi đâu cùng là đậm nét và dư âm đâu dễ phai mờ. Mong sao các bạn sẽ đến Hồng ngài để lắng nghe ,cảm nhận và đắm say.
    Lại thấy nhớ đường rồi.
    Nguần My.
    Được cuong1102 sửa chữa / chuyển vào 12:35 ngày 15/10/2008

Chia sẻ trang này