1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sâu thẳm cùng cốc HỒNG NGÀI - Y TÝ trở mình sau mưa lũ - Đạp mưa chém gió ngoạn cảnh Hoàng Su Phì.

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi cuong1102, 06/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cuong1102

    cuong1102 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    6
    Cũng sắp 30/4 rồi, đợt này được nghỉ dài 4ngày, mình lôi topic này lên, bạn nào có máu me đi phượt có thể tham khảo cung này nhá, đi 4ngày oki, có nhiều thời gian đi trekk.
    Chuyến đi này cực kỳ đáng nhớ và ấn tượng, ngại post vào topic các cung đường quá lên chỉ lôi lên đây thôi, các bạn có thể nghiên cứu nhá
  2. gianker

    gianker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu mới thấy có topic ấn tượng. Cảm ơn mọi người chia sẻ.
  3. kidubi

    kidubi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/11/2008
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    Ko ấn tuợng lắm với ảnh phong cảnh nhưng đặc biệt ấn tượng với những bức ảnh đen trấng chụp các e nhỏ ở nơi đây!
  4. cuong1102

    cuong1102 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    6
    Ngồi xem bóng mà buồn cho đội tuyển Anh quá, trọng tài lởm cũng đóng góp một phần vào việc tiễn khách đội tuyển Anh mà mình đặt nhiều...
    Ngồi buồn đọc lại vài topic, ngó lại vài cái ảnh...giống như thấy đói, thấy nhớ rừng, nhớ đường... lại móc lương khô ra ăn.
    Nhiều kỉ niệm ùa về quá, nhớ rừng, nhớ đường, nhớ các bạn xã hội, giang hồ, bao giờ mới được trở lại, có lẽ là: KHÔNG BAO GIỜ
    Thèm một cốc trà đá Lý Thái Tổ, thèm được chém gió, thèm được nói phét vặt và bàn chuyện về các cung đường, ôi giá mà...
    Không biết Y Tý bây giờ sao nữa, có bạn nào mới đi về cập nhật tình hình đê, Hồng ngài nữa...
  5. giftdeath

    giftdeath Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    oánh dấu topic hay :)
    chắc chạy 3.5 ngày như bác là vừa
    không biết tình hình đường xá h tnao`, có bác nào mới chạy + trek cung này update thông tin chút. thanks :)
  6. enkaycee

    enkaycee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2010
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Hội em vừa Y tý về đêm qua. Đường xá vẫn lởm kinh khủng. Đường từ Mường Hum vào Y tý thì thôi rồi lượm ơi. Toàn đá hộc và nhiều lạch nước chảy ngang đường, giữa đường làm cho đường chả con ra đường nữa.
    Con Wave alpha còm của em, kèm theo một ôm ngót ngét 60kg cứ bềnh đầu lên như cá heo đùa nước. Em phục con alpha còm này quá, vì đã bò đá vượt Mường hum, Dền sáng vào y tý.
    vào đó thì vẫn ở nhà chị Mỷ. Hôm qua có 2 bác trên box cũng ở đó và vào Hồng ngài từ 5h sáng. nhóm em không vào được.
    Đúng như bác Du nói, đường vào Y tý đúng là đến Cào cào cũng ngán.
    Nhưng đường ra A Lù - Lũng Pô giờ thì khá ổn. Nếu không bị mưa thì chạy ngon lành, không phải chạy bộ ủn xe đâu. Bọn em ko chạy vào A mú sung, mà chạy từ A lù ra Lũng pô theo đường dọc suối. đường ko quá xấu, cảnh thì đẹp.
  7. songngu77

    songngu77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2008
    Bài viết:
    2.191
    Đã được thích:
    0
    Tớ là thằng đầu trọc ngủ cùng nhà chị Mỷ với các bạn đây
    5h sáng dậy chụp biển mây Ý Tý
    5h30 chạy vào Hồng Ngài - đường cực kỳ khủng khiếp
    Cách Hồng Ngài 5km fải vứt xe trek vào đó
    10h ra đến Ý Tý chạy ngược chiều các bạn đi Dền Sáng
    3h chiều ra lên đến Sapa lượn lờ uống rượu ăn đồ nướng đến 6h30 thì chạy về Lào Cai
    Đây đúng là một cung khủng và đáng nhớ đối với anh em fủi
  8. enkaycee

    enkaycee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2010
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Ôi hóa ra bác đấy ah. Em là tên mặc áo cờ đỏ sao vàng.
    Sáng sớm hôm đó dậy sớm ngồi cửa chém gió với chị Mỷ, thấy chị nói là từ đầu năm đến giờ, mới có 4 đoàn vào (nhà chị ý).
    Nhưng đi Mường Hum - Y tý, đúng là phá xe.Em bị tan lốp sau, bò về đến Bản Vược phải thay. Đôi thụt sau cũng hỏng ti (bị rỉ dầu). Lần sau có đi riêng Y tý lại, thì lên LC hay Sapa thuê xe máy chạy cho khỏi xót của vậy. Chứ đi xe trong đó, y như có mấy thằng côn đồ cầm đá đập vào xe mình.
    Sang năm có khi cũng mon men Hồng Ngài một chuyến. Bi giờ tập cơ tay cho khỏe thêm, lái cho mượt ở đường toàn đá.
    Chúc mừng 2 bác thành công mĩ mãn ở Hồng Ngài và ăn chơi tĩ tã ở Sapa.
  9. cuong1102

    cuong1102 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    6
    ...5h30 chạy vào Hồng Ngài - đường cực kỳ khủng khiếp
    Cách Hồng Ngài 5km fải vứt xe trek vào đó.
    ========================================================
    Con đường vào Hồng ngài làm vẫn chưa xong à? Đợt bọn tớ đi đang làm dở, đi bộ cũng khổ, mà ngu nhất là cái khoản đeo ba lô đi cùng, nhục.
    Đã vào đó sao không ở lại nhậu nhẹt tí với mấy anh lính biên phòng ở đó nhỉ? ở đó gà rất ngon, rượu cung ngon lắm.
    Ôi nỗi nhớ...
  10. HolyTrinity

    HolyTrinity Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/01/2010
    Bài viết:
    2.370
    Đã được thích:
    0
    Sau chuyến này toi hẳn con xe và thằng xế enkaycee nhỉ? Nhưng với bộ nhún của ôm thì đã thấm vào đâu... Đi Y Tý bốc đầu từ đầu đến cuối ... ngả nón rạp người xuống đất phục anh enkaycee

Chia sẻ trang này