1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sâu thẳm trong tâm hồn!!!!

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi hahuyduonghp20012002, 02/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    hic, thương bác dê ghê nhưng mà chuyện của bác là chuyện giè vậy ..bác post bài khó hỉu quá , đó là chuyện tình của bác a`?
    [​IMG]
    BupBeKhongTinhYeu
  2. tuananh18682

    tuananh18682 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    hic, anh D sắp có vợ rùi sao? còn công việc trong DHP giao cho ai, chúng ta phải bỏ ống để giành chúc mừng anh D thôi!!!!!!!!!
    [​IMG]
    ÁcQuỷSiTình
  3. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    ADIDAPHAT! Góp ống đê..nhưng chuẩn bị cho sinh nhật của tui(sắp tới rồi đó)_ trước đã nha rồi hãy tiếp tục góp cho lần tôi lấy vợ sau nha.
    Tôi yêu người và mong mọi điều tốt đẹp cho người
  4. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Chỉ thía là nhanh thôi.
    tình yêu đến em đây mong đợi nhiều
    tình yêu đi em vô cùng hối tiếc,khi`khi`
  5. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    hi` em ui! Có thế mà cũng không nhanh thì còn chuyện gì nhanh đây em
    Tôi yêu người và mong mọi điều tốt đẹp cho người
  6. doibuonkhicoem

    doibuonkhicoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Trùi ơi! Anh Dương post bài hay ghê à. Em không viết được như vậy, thật đấy. Bên này, người ta sống vật chất lắm, maýa đứa VN tụi em nhiều lúc muốn ngồi 1 mình, hay muốn tâm sự vơía ai cũng chả được, đành phải viết ra nhật ký thôi à. Chúc ạm vui

Chia sẻ trang này