1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sau thời gian công sở, gia đình bạn sinh hoạt thế nào?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi leha2000, 20/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. leha2000

    leha2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2000
    Bài viết:
    2.572
    Đã được thích:
    0
    Sau thời gian công sở, gia đình bạn sinh hoạt thế nào?

    Đi làm về ai cũng mệt mỏi. Mẹ,em gái vào bếp nấu cơm... Mấy anh em thì tranh thủ tắm rửa rồi ăn cơm.

    Trong bữa cơm thì tếu táo với nhau vài câu. Ăn xong, lại việc ai người đấy làm.

    Lâu rồi tự nhiên có khoảng cách, mẹ con - anh chị em ít nói chuyện với nhau. Ngồi với nhau cũng chả biết nói gì.
  2. AdminNew

    AdminNew Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng vậy thôi, xuốt ngày ngồi ôm máy tính, việc ai người đó làm, những lúc buồn buồn cảm giác mình còn thiếu 1 cái j đó .
  3. chixinhkechi

    chixinhkechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Nhà tớ thì vui lắm , vì bố tớ đi công trình suốt, nhà chỉ có 3 mẹ con, có lẽ vì ít có bố ăn cơm cùng lên hai anh em tớ cứ đến bữa ăn là cười nói vui như tết cho mẹ đỡ buồn.....Tớ đi làm dù mệt mỏi thật nhưng chỉ mong về nhà thật nhanh để được gặp mẹ và anh... ăn cơm cùng .... xem ti vi cùng và bàn luận những vấn đề chẳng đầu ..chẳng cuối
  4. nemo_v1

    nemo_v1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    công nhận, đi làm cả ngày về tắm rửa ăn uống xong là lại chui ngay lên phòng, vào xì pam một lúc rồi lăn ra ngủ.
    Từ khi đi làm thấy có vẻ xa cách với chuyện trong nhà quá
  5. leha2000

    leha2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2000
    Bài viết:
    2.572
    Đã được thích:
    0
    Hóa ra là tình trạng chung. Có ai có cao kiến giúp các gia đình này qua khỏi vấn nạn này đi. Tác phong công nghiệp khiến văn hóa gia đình bị xáo chộn nhiều quá.
  6. lovelyloveforever2003

    lovelyloveforever2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    5.426
    Đã được thích:
    0
    em đi vê? nha? xong : tắm rư?a
    xong rô?i ăn cơm
    sau đó : 1 la? đi chơi ,
    2 la? lên ngô?i Oline đến đêm
    chấm hết
  7. onglaoham

    onglaoham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Uh chắc là tình trạng chung của nhwngx gia đình thời nay rồi. Nhà tớ cũng thế, tớ đi làm về, anh tớ đi làm về, tranh nhau máy vi tính, mẹ thì nấu cơm, bố thì đi chơi.Cơm nấu xong, ai đói trwớc thì nhảy xuống ăn, ai ăn sau mặc kệ, rồi tối đi ngủ, hỏi han nhau vài câu, rồi khò cả nhà hết.
    Cuộc sống trôi vèo vèo. Ngày nào cả hai anh em đi choi với giai hoặc gái thì đến 10h về. Coi như mỗi ông bà già ở nhà lủi thủi với nhau. Sáng ra dậy đi làm thì cũng là lúc ông già đi tập thể dục, ma ma thì đi chợ rùi. Hic hic
  8. NCD

    NCD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    7.059
    Đã được thích:
    1
    Chiều về nhà tầm lúc 17h35, đi bộ ra ĐH TL tập tành ít xà xiếc cho vòng 1 nó lên .
    Xong thì về nhà tắm, phụ cơm nước với phụ huynh.
    19h15 ăn cơm
    19h45 xem bản tin 24/7, surfing net, chatting...
    2h00 đi ngủ
  9. minhdhs

    minhdhs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Các bác còn may chán, các bác đã đọc quyển Không Gia Đình của Hecto Malot chưa?
  10. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Tớ về nhà mệt mỏi là ghét nhất bị hỏi han. Hỏi là tớ sẽ gắt hoặc cáu nhặng xị lên. Thế là sẽ bị mắng ầm ĩ một hồi. Hết

Chia sẻ trang này