1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sau thời gian công sở, gia đình bạn sinh hoạt thế nào?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi leha2000, 20/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. quyda

    quyda Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    2.730
    Đã được thích:
    1
    Em cũng thế, đi cả ngày, về nhà ăn bát cơm xong đi tiếp đến đêm. vì thế thời gian gần gia đình nhất là bữa cơm tối, vừa ăn vừa xem Thời sự vừa nói dăm ba câu chuyện khách sáo với ông bà già.
    Cách giải quyết thì chắc là phải thường xuyên tổ chức sinh hoạt gia đình, thi thố nấu ăn, đi du lịch, liên hoan thôi...
  2. guest0

    guest0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    11h đêm về đến nhà thì chỉ có ngủ thôi,ây là còn sớm đấy có dạo tình 2,3 h sáng mới mò về đến nhà
  3. vucsautham

    vucsautham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.400
    Đã được thích:
    0
    Thời gian quá ít, hôm nào cũng fải tầm 7h mới về, tắm rửa, ăn uống 1 tí tiếp theo có thể là online, hoặc đi chơi..tầm hơn 10 h về ngủ mai đi làm sớm...hzihiz
    Dạo này mình thấy mình giống " tu hú ở nhờ " quá.. .
  4. coldbutcool

    coldbutcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    750
    Đã được thích:
    1
    17h về đến nhà
    18h đi làm thêm tiếp đến 20h.
    Cơm nước có khi ngoài đường, có khi ở nhà. Mà lâu rồi ko có bữa ăn tối cùng gđ, lủi thủi 1 mình thôi.
    Đi chơi không bao giờ về nhà trước 11g, tầm 2am mới mò về, leo lên phòng, ngủ đến 6g dậy chuẩn bị đi làm.
    Ko đi chơi thì cũng từ 8g là trong phòng ko bước ra ngoài rồi :D
    cứ thế hết ngày, hôm nào cũng rứa ^^
  5. hetkiennhan

    hetkiennhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    chiều về măm cơm, cả nhà nói chuyện vui vẻ, xong rồi thì cũng việc ai nấy làm, bố mẹ xem vô tuyến, con lại ôm máy, có chương trình hay thì cùng xem với bố mẹ, rồi cùng bàn luận về vấn đề gì đó... vv và vv...
    Nhưng nói chung thì rất tình cảm chứ k như có bạn bảo chẳng biết nói gì với "ông, bà già"
    hic, ghét ai gọi bố mẹ như vậy
    Được hetkiennhan sửa chữa / chuyển vào 11:17 ngày 21/06/2007
  6. guest0

    guest0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Mẫu mực
  7. mean_girl

    mean_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    0
    Vẫn cám ơn đời vì còn 1 cái nhà để về và có thể nhìn thấy mặt những người thân hàng ngày
  8. leha2000

    leha2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2000
    Bài viết:
    2.572
    Đã được thích:
    0
    Đa số là do công việc, máy tính nên ít thời gian dành cho gia đình dẫn đến khoảng cách giữa con cái và bố mẹ ngày càng tăng
  9. FujiS5200

    FujiS5200 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Bài viết:
    4.115
    Đã được thích:
    0
    Thế nên sau này em mà có xây nhà thì nối luôn bếp với phòng khách (giống như trong phim ấy), mẹ nấu cơm trong bếp, chồng con xem tivi, chơi game, nghe nhạc ở phòng khách nhưng vẫn chia sẻ, nói chuyện với nhau được. Như thế vừa vui vừa ấm cúng.
    Tớ ghét bếp ở một nơi cách biệt, người làm bếp thì cứ lủi thủi làm, ăn xong lại lủi thủi dọn (Mà tính tớ lại lười vào bếp)
    Ước mơ thì vậy nhưng chưa đủ xiền để xây, bác nào có thì cho tớ vay đê.
  10. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Cũng vậy.
    Nhiều ng cứ đạp bố mẹ xuống để lấy đó là niềm kiêu hãnh tinh vi của mình khi nói chuyện với ng khác. Ko biết tôn trọng bố mẹ mình thì còn tôn trọng ai!
    Có nhà, có bố mẹ để về và gặp mỗi ngày, thế là tốt rồi! .

Chia sẻ trang này